“Việt Nam có gần 1,6 triệu thanh niên ‘3 không’: Không có việc làm, không học tập, không tham gia đào tạo”.

Môi trường rất quan trọng. Nhưng nội tâm và nội lực còn quan trọng hơn nữa.

Thanh niên “mấy không” này trong tiếng Anh và Nhật gọi là NEET. Ở Nhật hình như có khoảng một triệu.

Tại sao không làm gì? Không học?

Nhiều lý do nhưng có một lý do dễ thấy là thiếu ý chí và tinh thần tự học.

Đi học ở trường thì ngủ gật mà tự học cũng không. Rất lạ. Bảo chán học Toán Lý Hóa thì ham học cái khác cũng OK. Nhưng đâu có? Cái gì cũng vật vờ như con nghiện đói thuốc.

Triết lý dạy con và lẽ sống coi cuộc đời là tranh đấu kiếm miếng ăn và công danh cũng góp phần làm cho trẻ em, thanh niên sớm… lười.

Nhóm sinh ra trong gia đình giàu có thì nghĩ “Nếu mục đích sống là kiếm tiền thì mình phấn đấu làm gì nữa. Nhà mình thiếu gì đâu?”.

Nhóm sinh ra trong nghèo khó và có trí tuệ trung bình thì nghĩ “Ôi giời học làm quái gì vì đằng nào mình chẳng ở đội thất bại?”.

Ngay cả các gia đình không giàu có lắm cũng hay có tâm lý hi sinh phấn đấu cho con ăn ngon mặc đẹp cho bằng bạn bằng bè.

Khi cơm no ấm cật mà không có văn hóa nền tảng tốt nâng đỡ cùng với một triết lý sống cao hơn kiếm tiền dẫn dắt, con người sẽ rơi vào hoang mang, sống vô mục đích hoặc trụy lạc.

Đấy là thử thách cho cha mẹ, thầy cô hiện nay.

Nhưng đáng buồn là khi nói chuyện về dùng văn hóa để giáo dục trẻ em, thanh niên… rất nhiều người bàng quan thậm chí chế giễu, coi thường việc đó.

Nên nhớ nạn nhân có thể là bất cứ ai. Trai xinh gái đẹp cũng có thể. Con mình hiện tại ngoan không có nghĩa là không đối mặt với nguy cơ trụy lạc.

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video: