Dù mẹ đã ngăn cản nhưng bé gái vẫn quyết tâm bỏ nhà đi. Chị và em gái đã đuổi theo và làm điều này để thuyết phục cô bé quay lại.

Gia đình Alli Schroeder ở Wilbur, Washington có ba cô con gái. Có lúc vui vẻ, có lúc giận dỗi, không phải lúc nào ba nàng công chúa cũng hòa thuận với nhau nhưng tình cảm chị em của họ chắc chắn là vô cùng sâu đậm. 

Vào một ngày đẹp trời, chị cả Mattie (10 tuổi), chị thứ Tatum (6 tuổi) và em út Kamryn (5 tuổi) đang chơi búp bê vui vẻ thì đột nhiên xảy ra tranh cãi. 

Tatum có tính cách nhạy cảm nên đã sớm rút lui khỏi cuộc cãi vã. Cô bé kể chuyện với mẹ và nhận được câu trả lời: “Các con hãy tự giải quyết với nhau”.

Vậy là cô bé giận dỗi và quyết định bỏ nhà ra đi.  

Mặc dù người mẹ đã cố gắng an ủi nhưng cô bé vẫn kiên quyết rời khỏi nhà cùng chú bạch tuộc nhồi bông của mình. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, các chị em của Tatum đã đuổi theo để giữ cô bé lại. 

Mattie ôm lấy em gái, hứa rằng ba chị em có thể giải quyết câu chuyện cỏn con này nhưng Tatum không đồng ý. Thấy Tatum định chạy trốn, Kamryn vội dang tay ra để chặn đường chị mình. Cuối cùng, Mattie bế Tatum lên và đưa cô bé về nhà.

Sau khi trở về, Tatum đã xin lỗi mẹ và hứa sẽ không bao giờ bỏ nhà ra đi nữa. Nhìn vào cách cư xử tình cảm và ngoan ngoãn của ba chị em, chúng ta có thể thấy bà Schroeder đã nuôi dạy con rất tốt.

“Ba cô con gái của tôi rất thân thiết với nhau. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì các con của tôi đều hiểu rằng gia đình là quan trọng nhất. Các thành viên trong gia đình phải bảo vệ lẫn nhau dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa”, bà Schroeder nói. 

Năm ngoái, khi phát hiện Tatum bị một đứa trẻ lớn hơn bắt nạt trong giờ ra chơi, Mattie đã đứng ra bảo vệ em gái mình. 

“Mattie và bạn bè đã cùng nhau bảo vệ Tatum để khiến Tatum cảm thấy an toàn”, bà Schroeder nói. 

Trong quá trình nuôi dạy con cái, bà Schroeder chưa bao giờ ép chúng phải trở thành người thông minh nhất ở lớp hay là vận động viên giỏi nhất trên sân. Thay vào đó, bà mong các con sẽ trở thành những người nhân hậu, sống tử tế, luôn đối xử tốt với mọi người. 

“Tôi biết rất nhiều gia đình có anh chị em ruột không nói chuyện với nhau. Tôi đã thề với lòng mình rằng tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với các con tôi”, bà Schroeder nói.