Đơn vị chăm sóc tích cực trẻ sơ sinh giống như ngồi nhà thứ hai của Hayley Good. Các y tá đã yêu thương cô hết lòng khi cô phải cố gắng giành giật sự sống.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by People Magazine (@people)

Cách đây 22 năm, Hayley Good chào đời với một cơ thể bé nhỏ nặng chưa tới 1kg nhưng vẫn cố gắng mỗi ngày để giành lấy sự sống.

Giờ đây, bé gái sinh non ngày nào nay đã tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng và sẽ trở thành y tá tại chính nơi đã từng chăm sóc, yêu thương cô từ những ngày đầu tiên.

“Tôi biết các y bác sĩ đã cứu mạng tôi như thế nào. Vì tôi mà họ đã làm việc không biết mệt mỏi, dù họ thậm chí còn không thể chắc chắn liệu tôi có thể sống sót hay không”, Hayley Good nói.

Cô gái trẻ hy vọng có thể chia sẻ quan điểm độc đáo của mình về cuộc sống sau khi điều trị NICU (đơn vị chăm sóc tích cực trẻ sơ sinh) với bố mẹ của các bệnh nhân trong tương lai. Cô muốn đồng hành và cùng họ vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Nhìn lại quá khứ, năm 2001, bố mẹ của Good – Heith và Pamela (sống ở Amanda, Ohio) – từng phải chịu đựng nỗi đau xé lòng khi hai con gái sinh đôi của họ đã qua đời ngay khi vừa chào đời ở tuần thứ 23.

Một năm sau, mẹ của Good tiếp tục mang thai song sinh.

“Gia đình chúng tôi không có cặp anh em sinh đôi nào cả. Bố mẹ luôn nói với tôi rằng họ cảm thấy như được Chúa ban phước lành vì mẹ tôi lại có thể mang song thai một năm sau đó”, Good nói.

Bà Pamela hạ sinh cặp đôi Good và Hillary vào ngày 9 tháng 6 năm 2002 ở tuần thứ 24. Good nặng chưa tới 1kg còn em gái cô chỉ sống được hai ngày.

“Em gái tôi ốm rất nặng. Cô ấy không thể sống nổi”, Good nói.

Good đã được phẫu thuật tim ngay sau khi sinh. Trong khoảng bốn tháng rưỡi, cô được chăm sóc trong phòng NICU tại Trung tâm Y tế Đại học Bang Ohio và NICU tại Bệnh viện Nhi đồng Toàn quốc.

Cô lớn lên cùng với tình yêu thương trìu mến của các y tá tại NICU. Họ không chỉ cứu sống cô mà còn là nguồn động viên to lớn đối với cả gia đình cô.

“Các y tá ở đó luôn cố gắng an ủi, động viên bố mẹ tôi. Họ chăm sóc cho tôi hết sức có thể vì họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, cô nói.

Mong ước được trở thành một người y tá tràn đầy tình yêu thương và trách nhiệm đã sôi sục trong lòng Good từ khi cô còn là một đứa trẻ.

“Đó là tất cả những gì tôi muốn làm”, cô nói.

Vào ngày 4 tháng 5, cô tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng tại Đại học Cedarville. Cô sẽ bắt đầu làm việc tại đơn vị NICU ở Bệnh viện Nhi đồng Toàn quốc ở Columbus vào ngày 7 tháng 7.

“NICU giống như ngôi nhà thứ hai của tôi”, cô gái chia sẻ.

Mặc dù chăm sóc cho một đứa trẻ khỏe mạnh sẽ rất khác so với chăm sóc một đứa trẻ đang chiến đấu giành giật sự sống, Good đã chuẩn bị rất sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình. Cô hiểu hành trình đó khó khăn như thế nào nhưng cô vẫn muốn chăm sóc bệnh nhân và cả gia đình của họ. Bản thân Good chính là một “người sống sót” vậy nên cô hy vọng các bậc phụ huynh khi nhìn vào cô sẽ cảm thấy có niềm tin hơn.

“Gia đình tôi đã trải qua chuyện này rồi. Tôi nằm ở NICU và bố mẹ tôi chỉ có thể đứng nhìn mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi con cái bị đưa vào NICU, thật khó để các bậc phụ huynh có thể tưởng tượng ra cảnh đứa trẻ đó đi học trung học, vào đại học, tốt nghiệp và đi làm. Tôi ở đây để kể câu chuyện của mình cho họ. Tôi muốn cho họ thấy điều kỳ diệu cũng có thể đến với những đứa trẻ đang nằm trong đó”, cô nói.