Con đường trưởng thành của một giáo viên tại Trung tâm Khảo thí Shen Yun
- Trúc Nhi
- •
Thái Hoằng hiện là một giáo viên trẻ tại Trung tâm Khảo thí Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Trước những thông tin sai lệch gần đây từ một số phương tiện truyền thông phương Tây về Shen Yun, anh hy vọng có thể chia sẻ trải nghiệm thực tế của mình tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, đồng thời mang đến một góc nhìn sâu sắc hơn về Học viện Nghệ thuật Phi Thiên và Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.
Năm 2016, khi mới 14 tuổi, Thái Hoằng từ Canada được nhận vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên. Anh nhớ lại: “Lần đầu đặt chân đến đây, tôi đã hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi này. Khuôn viên trường được bao quanh bởi núi non và sông ngòi, những tán liễu đung đưa bên hồ, cùng những ngôi đền, chùa cổ kính. Tất cả đều tái hiện sống động vẻ đẹp nghệ thuật như trong thơ ca”.
Anh bày tỏ, cuộc sống ở trường vô cùng phong phú. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, học sinh sẽ học các môn văn hóa như tiếng Anh, toán, khoa học, tiếng Trung và lịch sử Trung Quốc. Ngoài ra, để học múa cổ điển Trung Hoa, học sinh cần hiểu rõ đặc trưng của từng triều đại, cũng như lịch sử phương Tây, bao gồm Hy Lạp và La Mã cổ đại.
Vào buổi chiều, chúng tôi tập múa cổ điển Trung Hoa, buổi tối rèn luyện kỹ thuật nhào lộn và múa dân gian, sau đó dành thời gian tự học. Ngoài ra, học viên còn có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa như bóng rổ và bóng bàn.
“Là học viên, nhiệm vụ chính của chúng tôi là học hỏi và trau dồi kỹ năng múa”. Thái Hoằng nhớ lại rằng mỗi ngày ở Phi Thiên đều đầy ý nghĩa.
Thành tựu trong quá trình rèn luyện gian khổ
“Một phút huy hoàng trên sân khấu là thành quả của mười năm khổ luyện”. Thái Hoằng thừa nhận rằng dù có thể lực tốt, nhưng trong những ngày đầu, anh vẫn rất sợ cảm giác đau khi thực hiện kỹ thuật xoạc chân. Tuy nhiên, anh hiểu rằng múa là một ngôn ngữ cơ thể, chỉ có sự rèn luyện chăm chỉ mới có thể đạt đến trình độ chuyên nghiệp.
Mọi vũ công đều hiểu rằng, dù là ballet, jazz hay bất kỳ phong cách múa nào khác, ai cũng phải rèn luyện gian khổ, đổ mồ hôi, rơi nước mắt và đôi khi phải chịu đựng cả những chấn thương. Chỉ bằng sự khổ luyện không ngừng, họ mới có thể gặt hái thành quả xứng đáng.
Anh nhớ lại những ngày đầu tập luyện gian khổ: “Lúc ấy, giáo viên yêu cầu chúng tôi duỗi chân trong mười phút mỗi ngày và tăng cường thời gian tập luyện dần dần. Ban đầu, tôi gần như không thể chịu đựng nổi, nước mắt cứ trào ra vì đau đớn. Nhưng khi thấy các học viên khác vẫn kiên trì, tôi không muốn tụt lại phía sau, nên cắn răng chịu đựng và tiếp tục cố gắng. Sau vài tháng rèn luyện, độ dẻo dai của tôi được cải thiện đáng kể, và tôi có thể thực hiện các động tác uốn lưng, xoạc chân một cách thành thục hơn”.
“Ngoài ra, các kỹ thuật khó trong múa cổ điển Trung Hoa như nhảy, xoay, lật và di chuyển trên thảm, đều đòi hỏi thể lực cao. Để tăng cường thể lực, mỗi sáng trước khi bắt đầu buổi tập, tôi còn chạy đường dài và thực hiện các bài tập tăng cường cơ trung tâm”.
Cảm thụ những giá trị to lớn từ các lớp học văn hóa và lịch sử truyền thống
Thái Hoằng nhớ lại, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên đặc biệt chú trọng giảng dạy các khóa học về lịch sử và văn hóa, điều này mang lại cho anh rất nhiều lợi ích. “Việc tìm hiểu lịch sử Trung Quốc giúp chúng ta sử dụng múa cổ điển Trung Hoa để khắc họa các nhân vật từ những thời đại khác nhau. Chẳng hạn, chuyển động của một thư sinh phải nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực, toát lên vẻ thanh lịch và tự tin; trong khi đó, một người lính cần thể hiện sự mạnh mẽ và lòng trung thành. Khi vào vai Nhạc Phi, chúng ta phải đặt mình vào trạng thái tâm lý của ông—một lòng trung hiếu với đất nước”.
Anh đặc biệt yêu thích nghiên cứu Đạo Đức Kinh. Anh chia sẻ: “Thầy từng giảng giải cho chúng tôi về câu ‘Thượng thiện nhược thủy’ ( điều thiện cao nhất giống như nước ), và điều này đã truyền cảm hứng sâu sắc cho tôi. Tôi học được cách sống khiêm nhường và đối đãi với mọi người bằng sự ôn hòa, khoan dung”.
Thái Hoằng cũng thấm nhuần những giá trị ‘Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín’ khi học tập tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, và những điều đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến anh. “Những phẩm chất truyền thống này dạy tôi cách đối nhân xử thế. Chẳng hạn, trong quá trình học múa, tôi hiểu được tầm quan trọng của lòng nhân ái và sự chính trực, rằng bạn bè cùng lớp nên hỗ trợ lẫn nhau thay vì ganh đua hay đố kỵ. Lễ nghi giúp tôi biết kính trọng thầy cô và người lớn tuổi, trong khi trí tuệ và đức tin giúp tôi sống có trách nhiệm hơn và kiên định với niềm tin của mình”.
Ngoài ra, anh còn chiểu theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” vào cuộc sống và học tập hằng ngày: “Khi đối mặt với khó khăn, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn. Khi xảy ra xung đột, tôi chọn cách giải quyết bằng lòng bao dung. Dù làm bất cứ việc gì, tôi cũng luôn giữ thái độ chân thành”.
Niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn tác động sâu sắc đến thế giới quan
Thái Hoằng đã tiếp xúc với Pháp Luân Công từ nhỏ trong sự dẫn dắt của cha mình, nhưng chỉ khi theo học tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, anh mới dần dần thấu hiểu ý nghĩa thực sự của việc tu luyện.
“Tôi từng nghĩ rằng tu luyện chỉ đơn giản là luyện công và học Pháp mỗi ngày, nhưng khi thực sự đối mặt với khó khăn, tôi mới nhận ra rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp vô cùng quý giá trong việc chỉ đạo cuộc sống của tôi”, anh chia sẻ. Khi phải đối diện với những giới hạn về thể chất và áp lực tinh thần, anh đã học cách chiểu theo tiêu chuẩn của một người tu luyện, giữ vững sự bình tâm và ý chí kiên định.
Thái Hoằng nhấn mạnh rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh buông bỏ ham muốn danh lợi. Nhờ đó, anh học cách thuận theo tự nhiên. “Nhiều người làm việc vì danh vọng và tiền bạc, nhưng tôi đã học được cách không truy cầu vào những điều đó, mà tập trung vào việc cố gắng hoàn thành tốt mọi việc.”. Anh chia sẻ: “Dù là khiêu vũ, học tập hay phát triển sự nghiệp trong tương lai, tôi sẽ không nỗ lực chỉ vì muốn nổi tiếng hay kiếm lợi, mà vì tôi tin rằng đó là điều có ý nghĩa và đáng theo đuổi”.
“Dù là biểu diễn, tu luyện Pháp Luân Công hay những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn cố gắng hết sức để làm tốt, không phải để tìm kiếm sự công nhận từ người khác”. Anh tin rằng khi một người không bị ràng buộc bởi danh lợi, luôn giữ thái độ ôn hòa và tử tế trong mọi việc, thì thành công sẽ đến một cách tự nhiên.
Sau thời gian tham gia đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, anh nhận ra tầm quan trọng của tinh thần đồng đội và cảm nhận được sự ấm áp của đại gia đình này. “Ở Shen Yun, mọi người quan tâm và chăm sóc lẫn nhau như anh em. Trước mỗi buổi biểu diễn, các thành viên trong đoàn luôn kiểm tra trang phục và đạo cụ của nhau để đảm bảo mọi chi tiết đều hoàn hảo. Chúng tôi không chỉ cùng nhau luyện tập mà còn chung tay dựng sân khấu, lắp đặt thiết bị, quản lý đạo cụ, v.v”. Trong các chuyến lưu diễn, vào những ngày nghỉ, họ thường cùng nhau khám phá các điểm tham quan địa phương để trải nghiệm nền văn hóa đa dạng của mỗi nơi.
Triển vọng tương lai
Thái Hoằng hiện đang theo học chuyên ngành thiết kế tại một trường đại học ở Canada. Đồng thời, anh cũng trở thành giáo viên dạy múa tại Trung tâm Khảo thí Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Anh biết ơn những trải nghiệm quý báu tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên: “Trước đây, tôi từng chịu nhiều vất vả khi tập múa, nhưng bây giờ, dù làm gì tôi cũng không còn thấy khó khăn nữa. Tôi cũng học được cách quản lý thời gian, rèn luyện tính kỷ luật và sự tập trung—những nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của tôi”.
Trong thời gian tới, anh dự định giảng dạy múa cổ điển Trung Hoa cho thế hệ trẻ và đào tạo thêm nhiều tài năng mới. “Hãy để trẻ em vui chơi tự nhiên. Chỉ cần chúng yêu thích, cứ để chúng tự do nhảy múa và thể hiện bản thân theo cách riêng của mình”, anh chia sẻ.
Với niềm tin mạnh mẽ vào tương lai, anh khẳng định: “Dù gặp phải khó khăn gì, tôi cũng sẽ kiên định theo đuổi con đường này, vì đây không chỉ là một môn nghệ thuật, mà còn là một sứ mệnh”.
Trúc Nhi biên dịch
Theo Secretchina
Xem thêm:
