Cựu nghệ sĩ: Lý do từ bỏ mức lương cao để chọn Shen Yun
- Lý Ngọc
- •
Khi thấy các phương tiện truyền thông lâu năm của Mỹ đưa tin sai lệch về Shen Yun, bà Ngụy Tinh, mẹ của một cựu học viên múa Shen Yun, cảm thấy rất đau lòng. Bà mong muốn chia sẻ những trải nghiệm thực tế của bản thân và của con bà để bày tỏ lòng biết ơn đối với Shen Yun, đồng thời vạch trần sự thật để ngăn ngừa công chúng bị lừa dối.
Bà Ngụy Tinh, hiện đang sống tại California, bà đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Con trai của bà là Chu Nguyên Dung, từ khi còn nhỏ đã cùng bà tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, được ông Lý Hồng Chí truyền ra ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Đây là một phương pháp tu luyện Phật gia thượng thừa, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chỉ đạo, kết hợp với năm bài công pháp. Tính đến nay, Pháp Luân Công đã được truyền rộng rãi tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, và hàng triệu người đã tu luyện, nhận được lợi ích về thể chất và tinh thần.
Tuy nhiên, từ năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Bà Ngụy Tinh đã đưa con trai mình tham gia tích cực vào các hoạt động phản đối cuộc đàn áp tại Mỹ, tham gia vào các sự kiện hàng năm, thậm chí đưa con trai bay đến New York, Washington D.C. và các địa điểm khác để tham gia.
Tại sao lại gia nhập Shen Yun?
Shen Yun, được thành lập tại New York vào năm 2006, với sứ mệnh phục hưng và truyền bá nền văn hóa truyền thống Trung Hoa thực sự thông qua nghệ thuật múa cổ điển Trung Quốc. Lúc đó, Chu Nguyên Dung mới chỉ mười tuổi, đã được mẹ dẫn đi xem buổi biểu diễn của Shen Yun và bị cuốn hút, từ đó nảy sinh mong muốn gia nhập đoàn nghệ thuật này.
Bà Ngụy Tinh đã chia sẻ với Epoch Times rằng: “Chúng tôi rất yêu thích nghệ thuật thuần thiện thuần mỹ cũng như ý nghĩa sâu sắc mà Shen Yun triển hiện. Quan trọng hơn, buổi biểu diễn của Shen Yun đã vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Mục tiêu của các học viên Pháp Luân Công là giúp mọi người hiểu rõ sự thật, sớm chấm dứt cuộc đàn áp này, đồng thời hồng dương văn hóa truyền thống Trung Hoa thực sự”.
Bà cũng nói rằng, Nguyên Dung từ nhỏ đã cùng bà tham gia các hoạt động phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và đến tuổi 14, 15, cậu đã có một cảm giác rõ ràng về sứ mệnh của mình. Cậu rất đam mê nghệ thuật và mong muốn thông qua Shen Yun, dùng hình thức nghệ thuật để giới thiệu sự rộng lớn và sâu sắc của nền văn hóa thần truyền Trung Hoa 5.000 năm, đồng thời truyền tải sự thật, giúp nhiều người hiểu về Pháp Luân Công, kêu gọi mọi người cùng nhau ngăn cản cuộc đàn áp kéo dài nhiều năm của chính quyền Trung Quốc.
Để giúp con trai thực hiện ước mơ, bà Ngụy Tinh đã tìm cho cậu một trường dạy múa ở California và đưa cậu đi tập luyện vào cuối tuần. Với mục tiêu rõ ràng, Nguyên Dung đã nỗ lực không ngừng, và cuối cùng vào năm 2013, cậu đã đỗ vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên (Fei Tian) ở New York. Sau một năm huấn luyện, cậu may mắn được tham gia biểu diễn trong chuyến lưu diễn, bắt đầu thực tập trong 3 năm và hoàn thành chương trình trung học vào năm 2017.
Nguyên Dung đã chia sẻ với Epoch Times rằng, khi còn nhỏ, dù không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của Shen Yun khi mẹ dẫn cậu đi xem, nhưng cậu cảm thấy những câu chuyện trong điệu múa rất thú vị. Vào năm 2011, cậu đã thi đậu vào khoa múa của Học viện Nghệ thuật Phi Thiên ở California (hiện là Trường Nghệ thuật San Francisco), bắt đầu học sâu về múa cổ điển Trung Quốc. Đến năm 2013, cậu lại xem một buổi biểu diễn Shen Yun và lần này, cậu cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa sâu xa phía sau những điệu múa, nhận ra tầm quan trọng và ý nghĩa phi thường của buổi biểu diễn Shen Yun, từ đó thôi thúc cậu quyết tâm gia nhập Shen Yun.
Học viện Nghệ thuật Phi Thiên: Nơi nuôi dưỡng nhân tài toàn diện
Bà Ngụy Tinh cho biết, trong xã hội ngày nay, xu hướng rời xa truyền thống khiến bà rất lo lắng về sự phát triển lành mạnh của con cái. Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, là nơi đào tạo nhân tài cho Shen Yun, luôn coi trọng các giá trị truyền thống. Bà đặc biệt mong muốn con trai mình có thể lớn lên trong một môi trường như vậy, vì đây mới là môi trường thực sự giúp ích cho sự phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần.
Bà Ngụy Tinh vui mừng cho biết, sau 4 năm huấn luyện, Nguyên Dung đã có sự tiến bộ rõ rệt về hình thể, tâm lý và kỷ luật, cậu trở nên vững vàng hơn và tự giác hơn. Bên cạnh đó, là thế hệ thứ hai của gia đình nhập cư, khả năng tiếng Trung của cậu cũng tiến bộ vượt bậc, không chỉ có thể giao tiếp trôi chảy mà còn có thể trò chuyện với ông bà mà không gặp khó khăn gì. Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của cậu gần như không khác gì những đứa trẻ sinh ra ở Trung Quốc, điều này khiến gia đình rất ngạc nhiên. Bà nói rằng, những tiến bộ này là điều mà bà, với tư cách là phụ huynh, đã bỏ ra nhiều thời gian và tiền bạc nhưng mãi không thể đạt được.
Bà nhấn mạnh rằng, dù là sự nâng cao đạo đức hay huấn luyện chuyên môn, các trường học khác khó có thể đạt được trình độ của Học viện Phi Thiên. Là một phụ huynh, bà rất yên tâm vì không phải lo lắng về việc con mình bị ảnh hưởng xấu. Con bà trưởng thành trong môi trường này sẽ bước vào xã hội với khả năng giữ vững sự phán đoán rõ ràng và không dễ bị ảnh hưởng bởi những trào lưu xấu. Bà nói rằng, trong thời đại đạo đức suy đồi này, thật là “rất may mắn” khi có thể cho con vào Học viện Phi Thiên, giúp con đi trên con đường lành mạnh và tươi sáng.
Nguyên Dung cho biết, trong quãng thời gian quý báu từ năm 2013 đến 2017, bài học quan trọng nhất mà cậu học được là cách trở thành một con người tốt hơn. Trước khi gia nhập Học viện Feitian, cậu không phải là một người chăm chỉ, thường xuyên lãng phí thời gian vào việc lên mạng, chơi game thay vì tập trung học tập; nhưng sau khi vào Phi Thiên, cậu đã học được cách tập trung năng lượng vào học tập, cải thiện kỹ năng và biểu diễn, đồng thời kết bạn thân thiết với các bạn cùng lớp và thầy cô.
Học viện Phi Thiên cung cấp học bổng toàn phần và cơ hội tham gia lưu diễn toàn cầu
Học viện Phi Thiên đầu tư một lượng lớn tài nguyên để đào tạo học sinh, không chỉ chú trọng vào việc hoàn thiện nghệ thuật mà còn hướng dẫn học sinh quay về với truyền thống, đồng thời cung cấp các cơ hội thực tập và biểu diễn quý giá. Học bổng của trường bao gồm học phí, phí ở nội trú, phí ăn uống, đồng phục, vest, vali, phụ cấp hàng tháng và các chi phí trong suốt chuyến lưu diễn.
Theo thông tin trên trang web của trường, học phí và chi phí sinh hoạt ước tính cho năm học 2025-2026 (không bao gồm chi phí lưu diễn Shen Yun) là 51,170 USD. Một số học sinh đã tính toán rằng trường thực tế chi hơn 60.000 USD mỗi năm cho mỗi học sinh.
Trong khi đó, mức học phí năm học 2024-2025 tại Trường Nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York, vừa được công bố trên trang web chính thức của Đại học New York (NYU): học phí hàng năm cho sinh viên đại học là 68.978 đô la Mỹ, phòng và ăn là 24.652 đô la Mỹ, sách vở, phương tiện đi lại và chi phí sinh hoạt là khoảng 5.736 đô la Mỹ, tổng cộng khoảng 100.000 đô la Mỹ mỗi năm.
Việc được biểu diễn trên sân khấu đẳng cấp thế giới gần như là một giấc mơ không thể đạt được đối với hầu hết sinh viên múa, thậm chí nhiều nghệ sĩ múa chuyên nghiệp suốt đời cũng không có cơ hội này. Tuy nhiên, tại Phi Thiên, những học sinh đạt tiêu chuẩn sẽ có cơ hội được chọn làm thực tập sinh và tham gia các chuyến lưu diễn Shen Yun. Điều này không chỉ giúp học sinh tích lũy kinh nghiệm sân khấu quý báu và nâng cao phẩm chất nghề nghiệp, mà còn là một quá trình học tập hiếm có để mở rộng tầm nhìn và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết nghệ thuật.
Nguyên Dung chia sẻ với Epoch Times rằng trong thời gian học tại Học viện Phi Thiên, cậu đã có chuyến lưu diễn Bắc Mỹ cùng Đoàn Shen Yun, và đó là một trong những trải nghiệm kỳ diệu nhất của cậu. Dù chuyến lưu diễn rất vất vả, nhưng công ty cung cấp sự hỗ trợ toàn diện, bao gồm chi phí đi lại, khách sạn, bữa ăn và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để tham quan địa phương. Cậu đã tham quan kim tự tháp Aztec ở Mexico, các bãi biển đẹp ở Florida, cũng như các bảo tàng, sở thú, công viên giải trí và các địa danh nổi tiếng khác, những trải nghiệm này vừa thú vị vừa mang tính giáo dục, giúp cậu hiểu sâu hơn về lịch sử và văn hóa các địa phương. Cậu rất cảm ơn Shen Yun vì những cơ hội quý giá này.
Mẹ của cậu, bà Ngụy Tinh, cho biết, trong suốt bốn năm học tại Học viện Phi Thiên, bà “không phải tốn một xu nào”, và thậm chí sau chuyến lưu diễn, trường còn cung cấp trợ cấp. Con trai bà đã biểu diễn tại các nhà hát hàng đầu ở các thành phố khác nhau, và tất cả các chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí liên quan đều do trường chi trả. Bà cảm thán rằng, Học viện Phi Thiên thực sự đã đầu tư rất nhiều tài nguyên, cung cấp cho học sinh những cơ hội học hỏi và phát triển hiếm có.
Bà nghiêm túc nói rằng, nếu những chi phí này phải do phụ huynh tự chi trả, thực sự sẽ tạo ra một áp lực tài chính rất lớn. Tuy nhiên, ngay cả khi cần phải trả học phí, bà cũng sẽ tìm mọi cách để con trai có thể theo học tại Phi Thiên, và bà sẵn sàng chấp nhận mọi chi phí này.
Báo cáo của tờ New York Times về lạm dụng lao động trẻ em là sai sự thật
Trong cuộc phỏng vấn, bà Ngụy Tinh đã nhắc đến những báo cáo sai sự thật của tờ New York Times về Shen Yun, phản bác lại cáo buộc rằng Shen Yun sử dụng học sinh vị thành niên làm nghệ sĩ biểu diễn. Bà nói: “Chúng tôi có kinh nghiệm cá nhân và đã được hưởng lợi về mặt thể chất và tinh thần. Chúng tôi biết những gì đang diễn ra và sẽ không bị lừa dối bởi những lời dối trá của tờ New York Times”.
Bà cho biết, là một học viên Pháp Luân Công, việc bà tham gia các hoạt động phản bức hại trong hơn 20 năm qua hoàn toàn là tự nguyện và mỗi học viên đều tự chi trả chi phí. Pháp Luân Công đã giúp ích cho vô số người về cả thể chất lẫn tinh thần miễn phí. Để đáp lại những lời vu khống và đồn thổi của ĐCSTQ, các học viên nên đứng lên và nói một lời công bằng cho Pháp Luân Công và Sư phụ.
Bà nhấn mạnh rằng các con bà tích cực tham gia các dự án của Shen Yun không phải vì tiền mà vì đức tin và sứ mệnh. Bà hy vọng rằng thông qua Shen Yun, nhiều người hơn nữa sẽ biết được sự thật về Pháp Luân Công và văn hóa truyền thống đích thực của Trung Quốc, và cùng nhau chống lại cuộc đàn áp. Bà cho biết, “(Đứa trẻ) rất vui khi được làm việc cho Shen Yun và làm điều gì đó cho Shen Yun”, “bởi vì cháu có đức tin, có trách nhiệm và sứ mệnh đối với những gì cháu muốn làm. Vì vậy, cháu không quan tâm đến tiền bạc. Cháu đã rất hài lòng khi được tham gia Shen Yun”.
Bà gọi những cáo buộc của tờ New York Times là vô lý. Bà đưa ra một ví dụ, nói rằng nhiều thợ lặn Olympic bắt đầu tập luyện từ khi còn nhỏ, và nhiều người đã tham gia các đội chuyên nghiệp trước khi lên mười tuổi. Họ không thể về nhà quanh năm và có rất ít cơ hội gặp gia đình. Điều này cũng có thể được coi là lao động trẻ em không?
Bà không đồng tình với cáo buộc “lao động trẻ em” của tờ New York Times và tin rằng rất hiếm sinh viên có thể áp dụng những gì đã học và có được những cơ hội thực tập và biểu diễn có giá trị như vậy. Đặc biệt, việc được biểu diễn tại những nhà hát hàng đầu thế giới là cơ hội mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Ngoài ra, trong chuyến tham quan, học sinh có thể đến thăm các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử ở nhiều nơi khác nhau để mở rộng tầm nhìn, nâng cao kiến thức và thu được nhiều hơn những kiến thức học được trên lớp.
Bà Ngụy Tinh nhớ lại khi bà còn học trường nghệ thuật, nhiều phụ huynh đã tự bỏ tiền túi đưa con đi tham gia các cuộc thi, bay sang phương Đông hoặc các vùng khác, đi cùng con trong suốt chuyến đi và chi trả mọi chi phí. Tại Phi Thiên, sinh viên rất may mắn khi có cơ hội thực tập với toàn bộ chi phí được chi trả. Ngoài ra, trong suốt chuyến tham quan, giáo viên sẽ tiếp tục giảng bài, cho phép sinh viên vừa học vừa thực hành. Điều này không liên quan gì đến lao động trẻ em, mà là mô hình đào tạo hoàn chỉnh kết hợp giảng dạy và thực tập.
Nguyên Dung cho biết, khi tham gia chuyến lưu diễn đầu tiên, các giáo viên và vũ công kỳ cựu sẽ tận dụng thời gian rảnh rỗi để kiên nhẫn hướng dẫn các thành viên mới. Anh thực sự cảm động trước lòng tốt và sự vị tha của họ, và tin rằng sự giúp đỡ này sẽ giúp mọi người tiến bộ nhanh hơn. Vài năm sau, khi đã trở thành sinh viên năm cuối và cần hướng dẫn những sinh viên mới trong lớp, anh đã cố gắng hết sức để truyền đạt lại cho họ những kinh nghiệm mình đã học được.
Bà Ngụy Tinh kể rằng sau khi Nguyên Dung tốt nghiệp trường trung học Học viện Phi Thiên, anh đã chọn quay trở lại California để học đại học vì tình trạng sức khỏe của anh không đáp ứng được yêu cầu của một vũ công hàng đầu. Tuy nhiên, 4 năm đào tạo tại Phi Thiên đã giúp anh phát triển thói quen học tập có tính tự giác cao và phẩm chất đạo đức tốt, đồng thời đặt nền tảng vững chắc cho việc học tập và cuộc sống của mình.
Bà Ngụy cho biết, chính nhờ nền tảng được xây dựng tại trường Phi Thiên mà Nguyên Dung đã đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn học trong suốt 4 năm học tại Đại học California, trở thành sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhận được học bổng, giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho gia đình. Bà Ngụy ấy nói một cách biết ơn: “Đại học California không miễn phí như trường Phi Thiên, nhưng vì cháu có thành tích xuất sắc và nhận được học bổng nên về cơ bản tôi chỉ phải trả tiền sinh hoạt phí cho cháu thôi”.
Bà Ngụy chân thành cảm ơn Shen Yun và Trường Phi Thiên, và tin rằng trải nghiệm này không chỉ giúp cải thiện khả năng học tập và vũ đạo của con bà mà còn để lại ảnh hưởng sâu sắc đến trình độ đạo đức và tinh thần của Nguyên Dung, trở thành tài sản quý giá nhất trong cuộc sống của anh và mang lại lợi ích vô tận cho anh.
Từ bỏ công việc lương cao và quay trở lại Shen Yun
Bà Ngụy cho biết, Nguyên Dung tốt nghiệp Đại học California trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Sau một năm làm việc tại California, anh tình cờ gặp được đợt tuyển dụng cho người bên ngoài của Shen Yun. Anh ngay lập tức từ bỏ công việc lương cao của mình và một lần nữa gia nhập Shen Yun. Anh cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc về điều này, anh đam mê công việc và cống hiến hết mình vì điều đó.
Bà Ngụy cho biết sau khi tốt nghiệp, con trai bà luôn nhớ khoảng thời gian ở Shen Yun. Nhiều người bạn của cháu vẫn còn ở Shen Yun, và cháu thực sự thích sự tin tưởng giữa mọi người và tinh thần đồng đội ở đó. Mặc dù mức lương ở công ty California có thể cao hơn, anh vẫn quyết tâm quay lại Shen Yun. Vừa vặn năng lực chuyên môn của anh phù hợp với những gì Shen Yun cần, nên ngay khi có cơ hội, anh đã lập tức nộp đơn xin quay lại.
Bà Ngụy Tinh nói rằng hiện tại con trai bà còn trẻ, sống trong ký túc xá của trường, toàn bộ chi phí ăn ở đều được miễn, và cậu còn nhận được thu nhập từ lương. Bà cảm thấy chế độ đãi ngộ tổng thể rất tốt, không giống như những gì bên ngoài truyền đạt rằng thu nhập thấp.
Nguyên Dung chia sẻ với Epoch Times rằng cậu tin rằng một môi trường làm việc lành mạnh và thân thiện quan trọng hơn nhiều so với mức lương cao, và môi trường tại Shen Yun đã có ảnh hưởng sâu sắc đến cậu. Đây cũng là một trong những lý do chính mà cậu quyết định quay lại làm việc tại Shen Yun sau khi tốt nghiệp đại học.
Cậu nói rằng tại Shen Yun, tất cả mọi người đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thực hành theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, cố gắng nâng cao bản thân để trở thành những con người tốt hơn. Vì vậy, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn trong đội ngũ, và ngay cả khi có bất đồng, mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng. Cậu rất biết ơn Shen Yun, vì những giá trị mà cậu học được ở đây vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến cậu cho đến tận bây giờ, không chỉ giúp cậu rèn luyện đạo đức nghề nghiệp tốt mà còn nâng cao khả năng giao tiếp với đồng nghiệp.
Lý Ngọc biên dịch
Theo The Epoch Times
