Một người đàn ông Mỹ đang câu cá ở một hồ chứa nước tại Massachusetts thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấm áp của 1 con gấu mẹ đang bơi cùng 2 chú gấu con trên lưng. Anh cho rằng đó là một cảnh tượng tuyệt vời.

Người đàn ông tên Izzy Drost đã đăng trên Facebook cách đây vài ngày rằng anh và bạn bè đang đi câu cá tại hồ chứa Quabbin ở New Salem thì bất ngờ nhìn thấy đàn gấu xuất hiện trên mặt nước.

“Bạn tôi đã đưa tôi đi câu cá ở Hồ chứa nước Quabbin khi chúng tôi nhìn thấy một con gấu mẹ với hai đứa con trên lưng bơi qua mặt nước vào một hòn đảo nhỏ. Đó là một cảnh tượng ngoạn mục”, Drost viết.

Anh ấy cũng chia sẻ trong số đoạn clip anh ấy quay, có lẽ là đây là đoạn clip về động vật hoang dã đẹp nhất.

Các chuyên gia cho biết gấu đen có thể bơi ít nhất 1,5 dặm (2,4 km) trong nước ngọt, WBZ TV đưa tin vào ngày 30 tháng 6. Sở Cá và Động vật hoang dã Massachusetts chỉ ra rằng mọi người nên giữ khoảng cách an toàn khi quan sát gấu.

Các chuyên gia cho biết bạn không bao giờ nên cho gấu ăn trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu bạn gặp gấu ở gần, các chuyên gia khuyên bạn nên làm như sau:

● Giữ bình tĩnh.
● Không chạy hoặc trèo cây.
● Lùi lại.
● Đảm bảo rằng con gấu có một tuyến đường an toàn để chạy trốn.
● Nếu bị tấn công, hãy chống trả.

Cũng trong năm 2017, một người đàn ông đã chụp ảnh một con gấu mẹ bơi trong hồ với hai con gấu con trên lưng ở Alaska.

David Roseman, làm việc bán thời gian tại Công viên Tiểu bang Wood-Tikchik ở phía tây nam của tiểu bang, đã nhìn thấy một con gấu mẹ sử dụng đôi chân khỏe mạnh của mình để chèo thuyền vào bờ với hai đứa con, mỗi đứa chỉ mới vài tháng tuổi, trên lưng, theo National Geographic.

Ông cho biết ông đang trên thuyền giao nhiên liệu cho cabin thì nhìn thấy con gấu bơi ở đằng xa. Nó cách ông khoảng 27 mét.

Ông cho biết ông đã làm việc tại công viên này 21 năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một con gấu mẹ bơi qua hồ với đàn con trên lưng.

Ông nói thêm rằng con gấu cái đã bơi vào bờ từ một hòn đảo trên Hồ Aleknagik của công viên, cách đó không quá 366 mét.