Một người lạ đã từng hiến thận để cứu con gái của Andy Emmott nên bây giờ anh cũng muốn trao tặng một bên thận của mình cho một cô gái nhỏ khác.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do BBC Yorkshire (@bbcyorkshire) chia sẻ

Khi thấy một bé gái 11 tuổi cần ghép thận để sống sót, Andy Emmott đã (55 tuổi, đến từ Yorkshire) “không chút do dự” mà trao tặng cho cô một bên thận của mình. Tại sao anh lại hào phóng với một người lạ như vậy?

Câu chuyện bắt đầu khi con gái của Emmott, Sarah, qua đời vì bệnh thận khi mới 8 tuổi. Dù đã không ngừng chạy chữa, anh vẫn không thể tạo ra phép màu cho con gái bé nhỏ của mình.

Sarah đã phải chiến đấu với hội chứng thận hư bẩm sinh cùng nhiều vấn đề sức khỏe phức tạp khác ngay từ khi chào đời. Cô bé dành phần lớn thời thơ ấu của mình tại bệnh viện đa khoa Leeds và nhà an dưỡng cuối đời Martin House.

Kể từ khi Sarah được chẩn đoán mắc bệnh, Andy đã làm việc không biết mệt mỏi để gây quỹ cho Theodora Children’s Charity.

“Theodora Children’s Charity đã hỗ trợ Sarah trong suốt thời gian nằm viện tại khoa nhi của bệnh viện đa khoa Leeds. Họ đã mang lại cho con rất nhiều niềm vui và tiếng cười. Họ là một nguồn động viên lớn. Tuy nhiên, họ chỉ là một tổ chức từ thiện nhỏ nên không nhận được nhiều sự hỗ trợ. Họ không thể cạnh tranh với các tổ chức từ thiện lớn và nổi tiếng. Vậy nên mọi khoản đóng góp đều rất quý giá đối với họ”, Emmott cho biết.

Sau một thời gian chiến đấu dũng cảm và một chiến dịch kêu gọi được đội bóng đá Leeds United và cầu thủ bóng đá quốc gia Anh Kalvin Phillips ủng hộ, Sarah cuối cùng cũng được ghép thận. Nhưng thật không may, cô bé đã qua đời một cách bi thảm đúng 364 ngày sau ca phẫu thuật.

Giờ đây, tuy con gái không còn nữa nhưng anh Emmott vẫn luôn có lòng trắc ẩn với những cô bé gần bằng tuổi Sarah. 

“Tôi hiến tặng Amber một quả thận vì trước đây một người lạ tốt bụng cũng đã hiến tặng cho con gái tôi. Tôi thấy lời kêu gọi hiến tặng của Amber và Sarah rất giống nhau nên tôi cảm thấy mình nhất định phải làm xét nghiệm. May mắn thay, tôi là người rất phù hợp”, Emmott cho biết. 

Hiện tại, sức khỏe của Emmott đã ổn định nên anh có thể quay lại làm các công việc văn phòng ở Northern Powergrid.

Quản lý của anh, Amanda White, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Chỉ nghĩ đến hiến máu thôi tôi đã thấy sợ rồi, vậy mà anh ấy lại dũng cảm hiến một bên thận của mình. Là một đội, chúng tôi thực sự tự hào về Andy. Tất cả chúng tôi đều cầu chúc cho anh ấy và Amber sớm hồi phục”.