Nếu nói về vi phạm pháp luật, ăn cắp, cướp giật, giết người đều là hành vi vi phạm, đó là điều ai cũng biết. Nhưng bạn đã bao giờ nghe nói về một kiểu vi phạm pháp luật nghe có vẻ vừa kỳ lạ, vừa đáng sợ chưa?

Những tòa nhà đầy màu sắc trên sườn đồi ở Longyearbyen, Svalbard. (Nguồn: Dave Primov/Shutterstock)

có một thị trấn nằm sâu trong Vòng Bắc Cực với một quy định như sau: Ở đây, “cái chết” là bất hợp pháp. Nghe có vẻ khó hiểu, phải không? Vậy rốt cuộc là sao?

Thị trấn này chính là Longyearbyen, thủ phủ của quần đảo Svalbard thuộc Na Uy.

Vùng “bất tử” ở cực Bắc của Trái Đất

Longyearbyen nằm ở vĩ độ 78 độ Bắc, là một trong những khu định cư xa nhất của con người trên Trái Đất. Nơi đây có ánh sáng cực quang tuyệt đẹp, những đêm cực dài và số lượng gấu Bắc Cực nhiều hơn cả dân số nơi đây. Tuy nhiên, trong thế giới băng tuyết giống như cổ tích này lại có một lệnh cấm đã được áp dụng hơn 70 năm: Cấm chết.

Tại sao lại không thể “chết”?

Nếu ai đó ở Longyearbyen bị ốm nặng hoặc gặp phải tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, chính quyền địa phương sẽ ngay lập tức sắp xếp máy bay hoặc tàu đưa họ đến bệnh viện ở đất liền Na Uy. Nếu không may người đó qua đời tại đây, thi thể cũng không được phép chôn cất tại địa phương.

Nguyên nhân của quy định đặc biệt này bắt nguồn từ tầng đất đóng băng vĩnh viễn.

  1. Xác không phân hủy: Tầng đất ở Longyearbyen luôn trong trạng thái đóng băng. Trong môi trường này, thi thể không phân hủy như ở các vùng ôn đới mà lại được làm lạnh và bảo quản.
  2. Virus “time capsule”: Vào năm 1998, các nhà khoa học đã khai quật thi thể của các nạn nhân đại dịch cúm năm 1918 từ nghĩa trang địa phương. Điều đáng ngạc nhiên là, nhờ có lớp đất đóng băng bảo vệ, những thi thể này không chỉ được bảo quản nguyên vẹn mà còn mang theo virus cúm còn hoạt động. Điều này có nghĩa là, nếu cho phép chôn cất ở đất đóng băng, nơi đây sẽ trở thành một “kho lưu trữ virus toàn cầu”. Nếu mặt đất thay đổi hoặc lớp đất đóng băng tan chảy, các dịch bệnh cổ xưa có thể quay lại.
  3. Mối đe dọa từ gấu Bắc Cực: Những thi thể chưa phân hủy có thể phát ra mùi thu hút gấu Bắc Cực đói. Điều này không chỉ bất kính với người đã khuất mà còn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của người sống.

Vì vậy, từ năm 1950, Longyearbyen đã chính thức đóng cửa nghĩa trang. Tại đây, “cái chết” được xem như một hành vi vi phạm hành chính vì thị trấn này không có điều kiện xử lý hậu sự.

Những quy định kỳ lạ khác ở Longyearbyen

Ngoài lệnh “cấm chết”, Longyearbyen còn có những quy định kỳ lạ khác:

  1. Phải mang súng săn: Khi ra khỏi thành phố, theo luật, bạn phải mang theo một khẩu súng trường cỡ lớn để phòng ngừa gấu Bắc Cực tấn công. Ở đây, gấu Bắc Cực mới là chủ nhân thực sự.
  2. Cấm nuôi mèo: Để bảo vệ các loài chim Bắc Cực quý hiếm, nơi này cấm nuôi mèo.
  3. Cởi giày khi vào nhà: Bất kể vào ngân hàng, khách sạn hay thư viện, việc đầu tiên khi vào cửa là phải cởi giày tuyết dày, đây là một truyền thống từ thời kỳ khai thác mỏ.
  4. Giới hạn rượu: Do hiện tượng đêm cực dài dễ gây trầm cảm, nơi đây có chính sách hạn chế nghiêm ngặt trong việc mua rượu mạnh.

Những nơi khác trên thế giới “cấm chết”

Mặc dù Longyearbyen vì lý do khí hậu đặc biệt mà có quy định này, nhưng trong lịch sử nhân loại, cũng đã có những nơi “cấm chết” vì thiếu tài nguyên, đất chôn cất không đủ hoặc lý do chính trị.

  1. Đảo Miyajima (Nhật Bản): LàHòn đảo Thần thánh” nổi tiếng ở Nhật Bản, Miyajima đã từng được coi là vùng đất thánh, không thể xâm phạm. Để bảo vệ sự thanh sạch của đảo, trong một thời gian dài, việc sinh con và tử vong trên đảo đã bị cấm. Các bà bầu sắp sinh và người già gần chết phải rời đảo để ra đất liền. Đến nay, trên đảo vẫn không có nghĩa trang, tất cả người đã khuất đều được đưa ra ngoài để chôn cất.
  2. Falciano del Massico (Ý): Vào năm 2012, thị trưởng của thị trấn nhỏ Falciano del Massico ở miền Nam Ý đã ký một sắc lệnh hài hước: “Cấm cư dân ra đi khỏi thế giới này.”

Điều này là do thị trấn gặp phải tranh chấp với thị trấn bên cạnh và mất quyền sử dụng nghĩa trang cũ, trong khi nghĩa trang mới chưa xây dựng xong. Thị trưởng buộc phải “yêu cầu” cư dân không được chết cho đến khi nghĩa trang hoàn thành.

Thế giới thật kỳ lạ và rộng lớn phải không? Còn những quy định đặc biệt nào khác không? Hãy cùng nhau chia sẻ trong phần bình luận.

Khám Ngu/Vision Times