Vào tối ngày 3 tháng 7, một trận bão tuyết lớn bất ngờ tấn công thảo nguyên Kỳ Liên ở Thanh Hải, Trung Quốc. Đồng cỏ phủ đầy tuyết qua đêm, đến sáng ngày 4, độ sâu của tuyết đã đạt đến một nửa chiều cao của một bánh xe.

id14544742 2025 07 04 nkony 600x400 1
Tối ngày 3 tháng 7, tuyết rơi dày đột nhiên rơi trên thảo nguyên Kỳ Liên ở Thanh Hải. Đồng cỏ phủ đầy tuyết chỉ sau một đêm. Đến sáng ngày 4, độ dày của tuyết đã đạt đến một nửa chiều cao của một bánh xe. (Ảnh chụp màn hình video)

Một người dùng internet đã đăng một video vào sáng ngày 4/7 nói rằng: “Hôm qua thời tiết trên đồng cỏ cũng nắng, nhưng tôi không ngờ hôm nay lại có tuyết rơi nhẹ. Độ dày của tuyết thậm chí còn cao tới một nửa chiều cao của bánh xe”.

Nhiều cư dân mạng cho biết, tuyết rơi dày bắt đầu vào đêm ngày 3 tháng 7 và kéo dài đến sáng ngày 4 tháng 7. Nhiệt độ tại địa phương chỉ là 7 độ C và tuyết rơi dày khoảng 20 cm. Một cư dân mạng cho biết: “Tuyết rơi dày đã làm sập lều của chúng tôi và chú ngựa con mới sinh đã chết cóng”.

Đoạn video cho thấy đường phố, mái nhà và đèn đường tại địa phương đều phủ đầy tuyết, đường trơn trượt và tuyết vẫn chưa tan hoàn toàn.

Không ít cư dân mạng ngạc nhiên thốt lên “Tháng 7 mà lại có tuyết”, có người thậm chí không tin và nghi ngờ rằng hình ảnh được quay vào mùa đông.

Theo một hãng tin của Trùng Khánh, một nhân viên của Cục Khí tượng huyện Kỳ Liên ở Thanh Hải trả lời rằng tuyết rơi về cơ bản đã dừng vào sáng nay (ngày 4). “Trên thực tế, khả năng tuyết rơi ở đây vào tháng 7 là rất thấp. Chủ yếu là do một luồng không khí lạnh đã đi qua gần đây.”