Theo tạp chí Forbes, Lầu Năm Góc Mỹ mới đây đã tiếp tục công bố thêm một loạt “hồ sơ UFO”, bao gồm các video, âm thanh và tài liệu điều tra quân sự từng được xếp vào diện mật, ghi lại nhiều hiện tượng bất thường trên không không thể giải thích được (UAP).

(Ảnh minh họa: New Africa / Shutterstock)

Mặc dù phía Chính phủ Mỹ vẫn chưa trực tiếp thừa nhận sự tồn tại của “sinh vật ngoài hành tinh”, nhưng khi ngày càng có nhiều tài liệu được công khai, suy đoán của dư luận về việc “liệu Chính phủ Mỹ từ lâu đã nắm giữ một phần sự thật hay chưa” lại tiếp tục tăng mạnh.

Đây là đợt công bố hồ sơ thứ hai kể từ khi chính quyền Trump thúc đẩy chính sách “minh bạch hóa UFO”. Trước đó, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan tình báo và Bộ Quốc phòng từng bước giải mật các thông tin liên quan.

Dù bản thân ông từng nửa đùa nửa thật rằng: “Rất nhiều người cực kỳ mê chuyện này, nhưng cá nhân tôi thì không hứng thú đến vậy”, việc liên tục công khai tài liệu mật vẫn được xem là dấu hiệu cho thấy thái độ của Washington đã thay đổi rõ rệt.

UFO không còn chỉ là “thuyết âm mưu”

Trong nhiều thập kỷ qua, “đĩa bay”“người ngoài hành tinh” thường bị xem là truyền thuyết đô thị (những câu chuyện ma quái, tin đồn bí ẩn được lưu truyền trong xã hội hiện đại) hoặc thuyết âm mưu. Nhưng hiện nay, Chính phủ Mỹ đã bắt đầu chính thức sử dụng thuật ngữ “Hiện tượng bất thường trên không” (UAP) và xếp nó vào nhóm vấn đề an ninh quốc gia.

Trước đó, Politico từng cho biết Quốc hội Mỹ trong những năm gần đây đã nhiều lần tổ chức các buổi điều trần kín và công khai liên quan đến UAP. Nhiều phi công quân sự, nhân viên radar và nhân viên tình báo đã liên tiếp làm chứng rằng họ từng tận mắt nhìn thấy những vật thể bay có khả năng “vượt xa công nghệ hiện có”.

Một số video công khai cho thấy các mục tiêu này có thể đổi hướng cực nhanh trong thời gian ngắn, tăng tốc đột ngột, thậm chí không có dấu hiệu của hệ thống đẩy rõ ràng.

Trong khi đó, “Văn phòng Phân tích Hiện tượng Dị thường Toàn miền” (AARO) do Bộ Quốc phòng Mỹ thành lập cũng đang tiếp tục điều tra nhiều “hiện tượng chưa xác định” trên biển, trên không và trên bộ. Đây được xem là lần đầu tiên chính phủ Mỹ xử lý vấn đề UFO một cách có hệ thống.

Từ vụ Roswell đến ngày nay

Forbes cho biết điểm khởi đầu của văn hóa UFO hiện đại thường được cho là “Sự kiện Roswell” năm 1947.

Khi đó, một vật thể bí ẩn rơi xuống bang New Mexico của Mỹ. Quân đội Mỹ sau đó giải thích đó là khí cầu thời tiết, nhưng rất nhiều người vẫn luôn nghi ngờ rằng thực chất đó là mảnh vỡ của tàu vũ trụ ngoài hành tinh.

Cũng trong năm đó, phi công Mỹ Kenneth Arnold lần đầu tiên mô tả việc ông nhìn thấy những vật thể bay “giống đĩa bay”, từ đó cụm từ “Flying Saucer” (đĩa bay) trở nên phổ biến.

Trong nhiều thập kỷ, các câu chuyện về Khu vực 51, giải phẫu người ngoài hành tinh và thí nghiệm quân sự bí mật liên tục lan truyền, đồng thời ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa đại chúng Mỹ.

Hiện nay, khi ngày càng nhiều tài liệu quân sự được giải mật, một bộ phận các nhà nghiên cứu UFO cho rằng Chính phủ đang dần thừa nhận những thông tin từng bị che giấu suốt thời gian dài.

Thậm chí có người cho rằng việc Chính phủ Mỹ hiện cố tình sử dụng thuật ngữ “UAP” thay cho “UFO” cũng nhằm làm giảm sự chế giễu của công chúng đối với chủ đề này.

Giới khoa học vẫn nhấn mạnh “thiếu bằng chứng trực tiếp”

Tuy nhiên, giới khoa học chính thống vẫn giữ thái độ thận trọng.

Báo cáo điều tra năm 2024 của Lầu Năm Góc từng chỉ ra rằng phần lớn các “vật thể bay không xác định” thực chất có thể được giải thích là máy bay không người lái, vệ tinh, thiết bị bay thử nghiệm hoặc lỗi radar.

Nhà thiên văn học quá cố Carl Sagan từng nhấn mạnh khi còn sống: “Những tuyên bố phi thường cần có bằng chứng phi thường”.

Tuy nhiên, mặt khác, giới khoa học cũng không phủ nhận khả năng tồn tại sự sống ngoài hành tinh trong vũ trụ.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng phát biểu trong một buổi podcast rằng xét về xác suất, “vũ trụ rộng lớn như vậy thì khả năng tồn tại sự sống bên ngoài Trái Đất là rất cao”.

Dù vậy, Obama cũng nhấn mạnh rằng trong thời gian tại nhiệm, ông chưa từng nhìn thấy bằng chứng trực tiếp nào cho thấy “nền văn minh ngoài hành tinh đã tiếp xúc với Trái Đất”.

Tuy nhiên, đối với nhiều người ủng hộ UFO, vấn đề hiện nay không còn chỉ là “có người ngoài hành tinh hay không”, mà là Chính phủ Mỹ thực sự đang nắm giữ bao nhiêu thông tin chưa được công bố.

“Sự thật đang dần được hé lộ”

Khi ngày càng nhiều hồ sơ được giải mật, “Nghịch lý Fermi” lại trở thành chủ đề nóng — nếu trong vũ trụ tồn tại rất nhiều nền văn minh, vậy tại sao họ vẫn chưa công khai xuất hiện?

Một số nhà nghiên cứu cho rằng các nền văn minh tiên tiến có thể cố tình ẩn mình; cũng có người suy đoán rằng nhân loại hiện vẫn chưa đủ khả năng để hiểu công nghệ đằng sau những hiện tượng này.

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người bắt đầu tin rằng các “hiện tượng chưa xác định” này có thể không phải “tàu vũ trụ ngoài hành tinh” theo nghĩa truyền thống, mà liên quan đến các chiều không gian chưa biết, hiện tượng ý thức hoặc những dạng năng lượng mà khoa học hiện đại chưa thể giải thích.

Gần đây, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance thậm chí còn phát biểu trong một chương trình podcast rằng ông tin cái gọi là người ngoài hành tinh thực chất là “ác quỷ ngụy trang thành sinh vật ngoài hành tinh”.

Mặc dù Lầu Năm Góc cho đến nay vẫn nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng chứng minh các vật thể bay này đến từ nền văn minh ngoài Trái Đất, nhưng khi ngày càng nhiều video quân sự, lời khai của phi công và tài liệu mật được công bố, không ít người dân Mỹ bắt đầu tin rằng câu trả lời thực sự về UFO có lẽ đang dần lộ diện.