Phương pháp hạ hỏa trong Trung y, Tây y và khí công
- Lý Ngọc
- •
Trung y nói đến ‘hỏa’, đó chính là ‘viêm’ trong Tây y. Trong tiếng Trung có hai loại “hỏa”. Còn trong tiếng Anh, từ ‘inflammation’ nghĩa là viêm, viêm nhiễm, mà ‘flame’ có nghĩa là lửa; ‘in’ có nghĩa là ở trong lửa; ‘ation’ là hậu tố danh từ. Khi ghép lại, ‘inflammation’ có nghĩa là trạng thái như đang bị lửa đốt, tức là “viêm”. Vì vậy, Trung y và Tây y nói về cùng một vấn đề.
Tuy nhiên, y học cổ truyền nói đến ‘hỏa trong cơ thể’, chẳng hạn như gan và mật bị hỏa. Hỏa trong cơ thể này có thể tiếp tục gây ra ‘hỏa dạ dày’, khiến nhiệt trong cơ thể tăng cao và cuối cùng sẽ tác động đến hệ tiêu hóa, đặc biệt là đến lợi răng. Ban đầu, gây ra lợi răng bị đỏ, sưng, sau đó là lợi bị thoái hóa. Khi răng mất đi sự bảo vệ của mô lợi, chúng sẽ rụng. Nhưng sự rụng răng này không phải do thiếu canxi hay suy thận, mà là do gan và mật bị hỏa quá lớn. Vì vậy, y học cổ truyền sẽ kê thuốc để làm giảm hỏa của gan và mật, diệt hỏa gan, hỏa mật. Một số người không hiểu sẽ cảm thấy kỳ lạ, họ đến bác sĩ vì răng sưng, nhưng bác sĩ lại đi điều trị gan và mật. Thực tế, y học cổ truyền có thể nhìn thấy nguyên nhân sâu xa hơn.
Trong khi đó, y học phương Tây chỉ nhìn thấy ‘hỏa rõ ràng’ đang phát ở lợi răng. Các bác sĩ sẽ khuyên bệnh nhân chú ý đến vệ sinh răng miệng, sử dụng nước súc miệng hoặc thuốc kháng viêm để giải quyết vấn đề viêm lợi.
Hai loại ‘hỏa’, ‘hỏa bên ngoài’ và ‘hỏa ẩn’, là hai yếu tố bổ sung cho nhau, cả hai đều cần phải dập tắt. Trung y cho rằng khi hỏa gan, hỏa mật được dập tắt, thì hỏa trong miệng cũng sẽ tự nhiên được giảm. Y học phương Tây chỉ thấy ‘hỏa bên ngoài’ trong miệng, mà không nhìn thấy hỏa ẩn bên trong. Tuy nhiên, ngay khi dập tắt ‘hỏa trong miệng’, triệu chứng có thể giảm ngay lập tức, giúp bệnh nhân giữ lại răng lâu hơn. Nhưng vì ‘hỏa ẩn’ vẫn còn, viêm lợi có thể tái phát bất cứ lúc nào.
Luyện khí công như thế nào để dập tắt ‘hỏa’?
Có một phương pháp khác để dập tắt hỏa. Y học cổ truyền biết rằng nhiệt trong mật là do rối loạn cảm xúc. Nguyên nhân của nó là do cảm xúc bị ức chế kéo dài, có thể là vì trong cuộc sống, bệnh nhân gặp phải một số sự việc khiến họ cảm thấy tự trách, lo lắng, hoặc tức giận. Tuy nhiên, bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh về thể chất, không thể chữa bệnh về tinh thần. Các bác sĩ gọi nơi có bệnh là “ổ bệnh”, tức là nơi có hỏa đang bùng phát. Dù là phương pháp của Trung y hay Tây y, đều chỉ nhắm vào ổ bệnh. Nhưng hỏa có thể bùng phát vì ở đó có năng lượng, cũng có nghĩa là củi đốt ở lò hoặc khí đốt trong bếp gas là nguồn năng lượng của ngọn lửa.
Luyện khí công có thể giải tỏa nút thắt trong lòng. Việc nâng cao tu dưỡng có thể giúp con người trở nên bao dung hơn với những tổn thương từ người khác. Khi nâng cao phẩm chất, tầm nhìn cũng sẽ cao hơn, giúp bản thân học hỏi từ kinh nghiệm và làm tốt hơn trong tương lai, thay vì cứ mãi đắm chìm trong những sai lầm đã qua. Như vậy, trong ví dụ trên, các vấn đề như tự trách, lo âu, tức giận, giận dữ… đều tự nhiên được giải tỏa.
Luyện khí công cũng có thể điều phối năng lượng trong cơ thể một cách hợp lý. Giống như nước, khi nước được phân bổ đều sẽ giúp mọi thứ tươi tốt, phát triển. Nhưng nếu nước tập trung vào một chỗ, nơi đó sẽ bị ngập lụt, còn những nơi khác lại thiếu nước và khô cằn. Vì vậy, vấn đề không phải là ít hay nhiều, mà là tỉ lệ phân phối. Khi năng lượng trong cơ thể được điều phối hợp lý, năng lượng dư thừa ở các “ổ bệnh” sẽ không còn, và khi lửa trong mật mất đi năng lượng, nó tự nhiên sẽ tắt, không thể tiếp tục cháy đến miệng nữa. “Bệnh” thực chất chỉ là phản ứng của cơ thể khi không được cân bằng, khi ổ bệnh không còn là ổ lửa, bệnh tự nhiên sẽ biến mất.
Lý Ngọc theo Vision Times
Từ khóa Trung y Hạ hỏa Tây y khí công
