Theo Reuters, trong chuyến thăm Syria hôm thứ Ba (7/7) của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 2 vụ nổ bom đã xảy ra tại thủ đô Damascus, khiến 18 người bị thương. Đây là chuyến thăm của nguyên thủ quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu (EU) tới Syria kể từ khi chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ.

(Ảnh ghép Tổng thống Pháp Macron và khách sạn Four Seasons ở Damascus, Syria: Shutterstock)

Các vụ nổ xảy ra gần khách sạn Four Seasons ở Damascus. Theo các nguồn tin, ông Macron đã nghỉ tại khách sạn này từ tối hôm trước và sáng cùng ngày còn gặp đại diện các tổ chức xã hội dân sự Syria tại đây.

Chỉ ít phút sau khi đoàn xe của ông Macron rời khách sạn để tới Phủ Tổng thống gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, 2 quả bom đã phát nổ liên tiếp.

Hình ảnh tại hiện trường do Reuters ghi lại cho thấy sau vụ nổ đầu tiên, lửa bùng lên cùng cột khói dày đặc. Chỉ vài mét sau đó, vụ nổ thứ hai tiếp tục xảy ra.

Khi đó, hiện trường đã có khoảng hơn 20 người tụ tập, và quả bom thứ hai phát nổ ngay cạnh một xe cứu thương đang đỗ.

Phủ Tổng thống Pháp cho biết ông Macron đã rời khỏi khu vực trước khi xảy ra vụ nổ nên không nghe thấy tiếng nổ, đồng thời chương trình thăm Syria của ông không bị hủy bỏ.

Theo kết quả điều tra của Bộ Nội vụ Syria, 2 quả bom được giấu lần lượt trong một chiếc ô tô đỗ ven đường và một thùng rác, đều nằm bên ngoài vành đai an ninh quanh khách sạn nơi ông Macron lưu trú.

Lực lượng an ninh đã phát hiện các thiết bị nổ và chuẩn bị tiến hành vô hiệu hóa, nhưng chúng bất ngờ phát nổ trước khi được xử lý.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Các cơ quan an ninh Syria đã mở cuộc điều tra và truy tìm những người đứng sau vụ việc.

Reuters dẫn phân tích của Aron Lund, chuyên gia về an ninh Trung Đông thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển, cho rằng các vụ tấn công như vậy có thể làm suy giảm niềm tin của cộng đồng quốc tế vào quá trình phục hồi của Syria, nhưng không đủ để đe dọa khả năng kiểm soát đất nước của chính phủ.

Theo báo Le Monde, bất chấp các vụ nổ, Tổng thống Macron và Tổng thống Ahmed al-Sharaa vẫn tổ chức họp báo chung theo đúng kế hoạch.

Ông Macron khẳng định vụ tấn công không được phép làm lung lay quyết tâm của Pháp.

Ông cho biết Pháp đang xây dựng lại khuôn khổ hợp tác an ninh và quân sự với Syria, trong đó có việc nghiên cứu khả năng để lực lượng đặc nhiệm Pháp hỗ trợ Syria chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Từ đầu năm đến nay, IS nhiều lần nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Chính phủ Syria.

Về phía mình, Tổng thống Ahmed al-Sharaa ca ngợi việc ông Macron vẫn tiếp tục chuyến thăm sau vụ nổ, cho rằng điều đó thể hiện sự dũng cảm.

Hai nhà lãnh đạo cũng thông báo Đại sứ quán Pháp tại Damascus sẽ được mở cửa trở lại sau hơn một thập kỷ đóng cửa kể từ năm 2012.

Ngoài hợp tác an ninh, Pháp cũng chuẩn bị tăng cường tham gia công cuộc tái thiết Syria sau chiến tranh.

Trong chuyến thăm lần này, ông Macron dẫn đầu đoàn doanh nghiệp gồm nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn của Pháp, trong đó có TotalEnergies và CMA CGM.

Phủ Tổng thống Pháp cho biết CMA CGM đã ký thỏa thuận hợp tác với Syria để tham gia hoạt động vận tải hàng hóa hàng không tại sân bay Damascus.

Pháp và Syria cũng sẽ khởi động thủ tục hoàn trả 51 triệu euro tài sản của ông Rifaat al-Assad (chú của cựu Tổng thống Bashar al-Assad), số tài sản trước đây bị Pháp tịch thu.

Trong khi đó, TotalEnergies cho biết sẽ thảo luận với Syria về khả năng hợp tác thăm dò dầu khí ngoài khơi. Tuy nhiên, do tình hình an ninh vẫn còn bất ổn, điều kiện để khôi phục các hoạt động khai thác dầu trên đất liền hiện vẫn chưa chín muồi.

Chỉ một tuần trước đó, một quán cà phê ở Damascus cũng bị đánh bom, khiến 9 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Đến nay, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.