3 người con của ông Ali Khamenei xuất hiện tại tang lễ, tân Lãnh tụ Mojtaba vẫn vắng bóng
- Lộ Khắc
- •
Theo Reuters, lễ quốc tang của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tiếp tục được tổ chức tại Tehran vào ngày 5/7. Trong ngày này, 3 người con trai của ông Khamenei gồm Mostafa Khamenei, Meysam Khamenei và Masoud Khamenei đã xuất hiện tại linh đường, đứng cầu nguyện trước linh cữu của cha cùng 4 thành viên khác trong gia đình thiệt mạng.
Tuy nhiên, người con trai thứ tư Mojtaba Khamenei, người đã kế nhiệm cha trở thành Lãnh tụ Tối cao Iran, vẫn không xuất hiện trước công chúng. Sự vắng mặt kéo dài của ông tiếp tục làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe cũng như vấn đề an ninh.
3 người con trai đưa tiễn cha, Mojtaba tiếp tục “vắng bóng”
Hình ảnh do truyền hình nhà nước Iran phát sóng cho thấy 3 người con trai của ông Khamenei đứng phía sau các linh cữu tại quảng trường thuộc Đại lễ đường Imam Khomeini ở Tehran, cùng các giáo sĩ đọc kinh cầu nguyện.
Ông Khamenei thiệt mạng trong một cuộc không kích vào giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự do Hoa Kỳ và Israel phát động nhằm vào Iran hôm 28/2 năm nay. Cùng thiệt mạng còn có con gái, con rể, con dâu và cháu gái mới 14 tháng tuổi của ông. Do cuộc chiến kéo dài nhiều tháng, lễ quốc tang chỉ được tổ chức sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Đáng chú ý, ông Mojtaba Khamenei, người kế nhiệm vị trí Lãnh tụ Tối cao, không tham dự bất kỳ hoạt động công khai nào trong ngày.
Reuters dẫn lời một nguồn tin thân cận với vòng tròn thân cận của ông Mojtaba cho biết, ông bị thương ở vùng mặt và bị chấn thương nặng ở một hoặc cả hai chân trong vụ không kích, nên đến nay vẫn chưa thể trở lại các hoạt động trước công chúng.
Trong khi đó, hãng tin AP cho biết kể từ khi được lựa chọn làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba vẫn chưa có bài phát biểu hay lần xuất hiện công khai nào. Việc ông liên tục vắng mặt đã trở thành tâm điểm chú ý cả trong và ngoài Iran.
Hàng trăm ngàn người đổ về Tehran, tang lễ đậm màu sắc chính trị
Trong ngày diễn ra tang lễ, đông đảo binh sĩ, học viên các trường thần học và người dân tiếp tục đổ về đại lễ đường để viếng.
Tại hiện trường, nhiều lá cờ mang khẩu hiệu “Báo thù” được giương cao, trong khi đám đông liên tục hô vang các khẩu hiệu “Đả đảo nước Mỹ” và “Đả đảo Israel”, tạo nên bầu không khí đan xen giữa nghi thức tôn giáo và hoạt động tuyên truyền chính trị.
Theo truyền thông nhà nước Iran, do số người đến viếng vượt xa dự kiến, thời gian tổ chức tang lễ đã được kéo dài thêm khoảng một giờ.
Giới chức Iran cho biết chỉ tính từ tối 4/7 đến sáng 5/7, hệ thống tàu điện ngầm tại Tehran đã phục vụ khoảng 7 triệu lượt hành khách, cho thấy người dân từ nhiều địa phương trên cả nước đang tiếp tục đổ về thủ đô.
Tham dự lễ cầu nguyện còn có Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Trong một khoảnh khắc được truyền hình ghi lại, ông Masoud Khamenei đã dùng chiếc khăn keffiyeh của người Ả Rập – biểu tượng thường gắn với phong trào cách mạng và sự ủng hộ Palestine – để lau nước mắt.
Tân Lãnh tụ Tối cao chưa xuất hiện, yếu tố an ninh được cho là nguyên nhân chính
Việc ông Mojtaba không tham dự tang lễ trở thành chủ đề được dư luận quan tâm nhiều nhất.
Một phụ nữ trẻ trả lời phỏng vấn hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, bà luôn hy vọng được tận mắt nhìn thấy vị Lãnh tụ Tối cao mới. “Cho đến tận những phút cuối trước khi buổi cầu nguyện bắt đầu, tôi vẫn hy vọng ông ấy sẽ đích thân đến đây. Đó là mong muốn duy nhất của chúng tôi.”
AP và báo The Guardian đều nhận định ngoài các chấn thương được cho là còn chưa hồi phục, lý do quan trọng hơn khiến ông Mojtaba chưa xuất hiện có thể là vấn đề an ninh.
Trong thời gian chiến tranh, Israel đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao của Iran. Vì vậy, Tehran nhiều khả năng muốn tránh để vị Lãnh tụ Tối cao mới xuất hiện tại những sự kiện tập trung đông người nhằm giảm nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công.
Quốc tang kéo dài nhiều ngày, đàm phán hòa bình tạm thời bị trì hoãn
Theo kế hoạch của chính phủ Iran, sau lễ đưa tang quy mô lớn tại Tehran, linh cữu của ông Khamenei sẽ được đưa tới Qom, trung tâm tôn giáo của Hồi giáo Shia tại Iran, sau đó tiếp tục đến hai thánh địa của người Shia ở Iraq là Najaf và Karbala để tổ chức các nghi lễ tưởng niệm, trước khi đưa trở lại thành phố Mashhad của Iran để an táng.
Reuters cho biết Chính phủ Iran dự kiến tiếp tục tổ chức các hoạt động tưởng niệm quy mô lớn trong nhiều ngày tới, đồng thời bảo đảm phương tiện đi lại, chỗ ở và suất ăn cho người tham dự, với mục tiêu huy động hàng triệu người dân tham gia.
Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với Axios rằng các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến giai đoạn hậu chiến với Iran đã tạm dừng khoảng một tuần do diễn ra lễ quốc tang của ông Khamenei.
Giới quan sát nhìn nhận, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn còn mong manh, lễ quốc tang được tổ chức với quy mô lớn lần này không chỉ là hoạt động tưởng niệm cấp quốc gia mà còn là sân khấu chính trị để ban lãnh đạo mới của Iran thể hiện sự ổn định của chính quyền và khả năng huy động sự ủng hộ trong xã hội.
Từ khóa Iran Ayatollah Ali Khamenei đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran Israel tấn công Iran Mỹ tấn công Iran Mojtaba Khamenei thỏa thuận Mỹ Iran

































