Rạng sáng 7/8, tại nhiều địa điểm thuộc khu vực đô thị Manila, thủ đô Philippines, người ta phát hiện 5 chiếc quan tài bị bỏ lại, trên đó mang các thông điệp chống Đảng Cộng sản Philippines (CPP) và chống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một trong số đó in hình lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Vương Nghị và Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Tỉnh Tuyền, cùng dòng chữ “tham lam”. Bắc Kinh đã phản ứng dữ dội.

Theo cảnh sát Philippines, vào rạng sáng ngày 7/8/2026, một số cá nhân đeo mặt nạ đã cố tình bỏ lại những chiếc quan tài chống Trung Quốc trên đường phố thuộc Vùng Thủ đô Manila (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát Vùng Thủ đô Quốc gia Philippines).

Theo Reuters, ngày 7/8, cảnh sát Philippines tìm thấy 5 chiếc quan tài tại nhiều địa điểm ở khu vực đô thị Manila; một chiếc được đặt ngay bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc. Các quan tài này mang khẩu hiệu chống ĐCSTQ và chống Đảng Cộng sản Philippines; một chiếc còn in hình các nhân vật nêu trên.

Văn phòng Cảnh sát Vùng Thủ đô Quốc gia (NCRPO) cho biết 5 chiếc quan tài xuất hiện trong khoảng từ 2 giờ đến 4 giờ sáng tại các thành phố Manila, Caloocan, Makati và Quezon.

Điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy những người thực hiện đã đeo khẩu trang, di chuyển bằng xe bán tải màu trắng và xám, bỏ quan tài ở các địa điểm khác nhau rồi bỏ trốn. Trên quan tài có các thông điệp chống Đảng Cộng sản Philippines, chống lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Philippines là Tân Quân đội Nhân dân (NPA), cũng như chống ĐCSTQ, với các từ như “tham lam”, “tai họa”, v.v.

Đài phát thanh DZRH của Philippines đưa tin, sau khi nhận được tin báo, cảnh sát thành phố Makati đã triệu tập đội xử lý bom mìn đến kiểm tra; chỉ sau khi xác định không có vật liệu nổ, các quan tài mới được dỡ bỏ.

Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố nhấn mạnh sự việc này không phản ánh cách chính phủ Philippines xử lý quan hệ đối ngoại, cũng không phải cách người dân bày tỏ bất bình với một quốc gia khác.

Phía Trung Quốc đưa ra phản đối với Chính phủ Philippines về vấn đề này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila mô tả những quan tài này là “hành động khiêu khích chính trị”. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Quý Lăng Bằng cho biết trong một tuyên bố rằng những quan tài này nhằm kích động sự thù địch giữa người Philippines và người Trung Quốc, nhưng sẽ không thể phá hoại mối quan hệ ổn định giữa hai nước.

Cảnh sát đã mở điều tra từ ngày 7/8. Theo tờ Manila Star ngày 9/8, một người chứng kiến việc dỡ quan tài tại khu Welcome Rotonda thuộc làng Santa Teresita, đã chủ động liên hệ với cảnh sát và hỗ trợ điều tra.

Một đoạn video mà GMA News có được cho thấy một phụ nữ tham gia sự việc thừa nhận đây là một phần trong cuộc phản đối của họ đối với những hành động mà họ cho là “xâm lược” của Trung Quốc tại khu vực Biển Tây Philippines (WPS).

Biển Tây Philippines là tên gọi do Chính phủ Philippines đặt ra từ năm 2012, chỉ khu vực phía đông của Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Giải thích về lập trường của mình, người phụ nữ này nói nhóm của họ thuộc một tổ chức chính trị thuộc hệ thống đại diện theo danh sách đảng và một cộng đồng người Hoa. Bà cho biết: “Chúng tôi chỉ bày tỏ cảm xúc trong lòng, điều đó không có gì sai.”

Sự việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Manila – Bắc Kinh căng thẳng do tranh chấp ở Biển Đông, cùng với cuộc chiến dư luận gay gắt giữa hai bên.

Sau vụ xung đột tại bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), ngày 21/7, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Tỉnh Tuyền; cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng triệu tập Đại sứ Philippines tại Bắc Kinh.

Trước đó, ngày 10/7, tờ China Daily đã đăng trên Facebook và một số nền tảng khác một đoạn video do AI tạo, mô tả người Philippines như những con khỉ mặc áo barong. Ngày 16/7, chính phủ Philippines lên tiếng phản đối mạnh mẽ và yêu cầu xóa bỏ ngay đoạn video. Phía Trung Quốc tuyên bố “đây là hành vi của truyền thông, không liên quan đến chính phủ, không thể kiểm soát toàn bộ nội dung truyền thông”, nên không xử lý. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ toàn bộ truyền thông.

Theo Đường Binh / Epoch Times