Số liệu thống kê mới nhất được Chính phủ quân sự Myanmar công bố hôm thứ Tư (ngày 18/9) cho thấy, 268 người đã thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng từ siêu bão Yagi gây ra. Con tàu đầu tiên của Ấn Độ chở thực phẩm khô, quần áo, thuốc men và lều bạt đã cập cảng gần Yangon hôm thứ Tư.

Embed from Getty Images

Ngày 13/9/2024, sau khi cơn bão Yagi đổ bộ vào Myanmar, người dân Pyinmana, vùng Naypyidaw, Myanmar đã lội xuống nước để thoát khỏi ngôi nhà bị lũ lụt bao vây. (Ảnh: SAI AUNG MAIN/AFP qua Getty Images)

Theo AFP hôm thứ Năm (ngày 19/9) trích dẫn truyền thông nhà nước Myanmar cho biết, lũ lụt ở 56 quận khu vực Myanmar đã khiến “268 người thiệt mạng và 88 người mất tích”. Chính phủ quân sự nước này cũng cho biết khoảng 270.000 ha ruộng lúa và các loại cây trồng khác bị ngập lụt và hơn 100.000 gia súc chết. (Đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV trước đó đưa tin số người chết là 226, với 77 người mất tích).

Siêu bão Yagi gây ra lũ lụt và lở đất ở mức độ chưa từng thấy ở châu Á trong nhiều thập kỷ. Đầu tiên, nó tấn công Philippines và miền nam Trung Quốc vào đầu tháng 9, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cơn bão sau đó đã khiến 268 người chết ở Myanmar; 20 người ở Thái Lan và 1 người ở Lào, theo số liệu do mỗi quốc gia công bố.

Việt Nam cũng hứng chịu hậu quả nặng nề bởi cơn bão này. Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), tính đến 17h ngày 16/9, bão Yagi, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 329 người chết, mất tích (291 người chết, 38 người mất tích); 1.922 người bị thương. Trong đó, tỉnh Lào Cai là địa phương chịu thiệt hại về người nặng nhất, 124 người đã chết, 26 người mất tích.

Ở Myanmar, do cuộc đảo chính quân sự vào năm 2021 dẫn đến xung đột trong nước, quốc gia này đã rơi vào hỗn loạn, và người dân vốn dễ bị tổn thương lại phải đối mặt với thiên tai lũ lụt. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, khoảng 630.000 người có thể cần được hỗ trợ sau lũ lụt do cơn bão Yagi gây ra.

Cuối tuần qua, Chính phủ quân sự Myanmar đã đưa ra lời kêu gọi viện trợ hiếm hoi từ các quốc gia khác, mặc dù trước đây họ đã chặn viện trợ quốc tế hoặc khiến các kế hoạch tương tự thất bại.

Tờ Global New Light of Myanmar do nhà nước điều hành đưa tin hôm thứ Năm rằng lãnh đạo chính quyền quân sự Min Aung Hlaing cho biết ông hy vọng sẽ trở lại bình thường “trong vòng 6 tháng”.

Tờ báo cũng đưa tin, một tàu Ấn Độ chở thực phẩm khô, quần áo, thuốc men và lều đã đến cảng Thilawa gần đô thị thương mại Yangon hôm thứ Tư.

Trí Đạt (t/h)