Các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát do tình hình kinh tế Iran xấu đi vẫn đang tiếp diễn. Các nhà hoạt động nhân quyền hôm thứ Ba (6/1) cho biết, các biện pháp trấn áp bạo lực của chính quyền Iran đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 1.200 người bị bắt giữ.

Các nhà hoạt động nhân quyền hôm thứ Ba (6/1) cho biết, các biện pháp trấn áp bạo lực của chính quyền Iran đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 1.200 người bị bắt giữ. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo hãng AP, dẫn nguồn từ Hãng tin Các nhà hoạt động Nhân quyền (Human Rights Activists News Agency), các cuộc biểu tình đã lan rộng ra 27 trong tổng số 31 tỉnh của Iran, với hơn 250 địa điểm xảy ra các hoạt động phản đối.

Trong làn sóng biểu tình kéo dài hơn một tuần qua, đã có 35 người thiệt mạng, gồm 29 người biểu tình, 4 trẻ em và 2 thành viên lực lượng an ninh; ngoài ra còn có hơn 1.200 người bị bắt.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran tối thứ Hai đưa tin, khoảng 250 cảnh sát và 45 thành viên lực lượng dân quân Basij trực thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bị thương trong các cuộc biểu tình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật (4/1) tuyên bố rằng nếu các lực lượng an ninh Iran tiếp tục gia tăng trấn áp bạo lực đối với người biểu tình, Mỹ sẽ có phản ứng mạnh mẽ.

Trả lời báo chí trên chuyên cơ Không Lực Một, Tổng thống Trump cho biết Chính phủ Mỹ đang theo dõi sát diễn biến tình hình, đồng thời cảnh báo: “Nếu họ lặp lại những gì đã làm trước đây — sát hại người dân — tôi tin rằng Mỹ sẽ giáng cho họ một đòn mạnh”.

Trước đó, hôm thứ Sáu (2/1), Tổng thống Trump từng cảnh báo chính quyền Iran rằng nếu các cuộc biểu tình ôn hòa bị trấn áp bằng bạo lực, Mỹ đã sẵn sàng can thiệp hỗ trợ.

Trong bối cảnh quân đội Mỹ hôm thứ Bảy bắt giữ nhà lãnh đạo độc tài Venezuela Nicolás Maduro, lời cảnh báo của Tổng thống Trump càng trở nên đáng chú ý.

Khi các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng và số người thiệt mạng gia tăng, khả năng Mỹ can thiệp ngày càng được nhắc tới. Trong khi đó, các quan chức cấp cao Iran đe dọa sẽ tấn công lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông nếu Washington can dự.

Truyền thông Iran bị “bịt miệng”

Đồng rial của Iran sụp đổ vào tháng 12 năm ngoái, với tỷ giá lao dốc xuống mức 1,4 triệu rial đổi 1 USD, châm ngòi cho làn sóng biểu tình lớn. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Lật đổ nhà độc tài”.

Truyền thông nhà nước Iran gần như im lặng trước các cuộc biểu tình quy mô lớn này. Các phóng viên trong nước bị hạn chế nghiêm ngặt trong hoạt động tác nghiệp, như phải xin phép mới được di chuyển trong nước, đồng thời đối mặt với nguy cơ bị chính quyền sách nhiễu hoặc bắt giữ.

Mặc dù Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei hôm thứ Bảy tuyên bố rằng “những kẻ gây bạo loạn phải bị trấn áp nghiêm khắc”, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục mở rộng.

Đây là làn sóng phản kháng dân sự lớn nhất tại Iran trong hơn ba năm qua. Trước đó, vào mùa thu năm 2022, cái chết của cô gái Iran 22 tuổi Mahsa Amini — bị bắt vì không đội khăn trùm đầu theo quy định và tử vong trong thời gian bị cảnh sát giam giữ — đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên toàn quốc.