Các biểu tượng của chính quyền bị đánh bom và phá hủy – từ Cơ quan Phát thanh Truyền hình, và sắp tới là các mục tiêu khác, trong khi hàng loạt người dân đang bỏ chạy. Đây chính là cách mà các chế độ độc tài sụp đổ”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói. 

Israel Katz
Bộ trưởng Quốc phòng Israel. (Nguồn ảnh: ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images)

Một cơn lốc xoáy đã quét qua Tehran”, ông Israel Katz nói, sau một đêm nữa xảy ra các cuộc không kích của Israel tại Tehran.

Truyền thông Iran đưa tin đã có các cuộc không kích của Israel vào khu vực Quảng trường Levizan, phía đông bắc Tehran, một khu vực nhạy cảm nơi có các cơ sở quân sự và các tòa nhà chính phủ kiên cố.

Trước đó trong tuần, có thông tin rằng Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đang trú ẩn trong một khu phức hợp ngầm tại khu vực nêu trên.

Các báo cáo trên truyền thông tiếng Hebrew (tiếng Do Thái) cho biết nội các an ninh của Israel sẽ họp vào tối thứ Tư (18/6) để chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định có tham gia vào cuộc xung đột hay không.

Mặc dù có nhiều đồn đoán về sự can dự của Hoa Kỳ, cho đến nay ông Trump cho thấy ông muốn để Israel tự xử lý cuộc xung đột và chỉ cung cấp hỗ trợ mang tính phòng thủ.

Các nhà phân tích tại Israel dự đoán rằng ông Trump có thể đưa ra quyết định ngay trong tối thứ Tư (18/6). Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết sáng cùng ngày, máy bay chiến đấu Israel đã hoàn tất một đợt không kích nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa, kho chứa và các đơn vị phóng của Iran.

Các cuộc không kích tập trung vào các cơ sở hạ tầng tên lửa nhắm vào Israel, các kho chứa tên lửa, và quân nhân chế độ Iran tham gia vào các hoạt động tên lửa”, IDF tuyên bố.

IDF cho biết thêm rằng các chiến đấu cơ đã phá hủy một bệ phóng tên lửa “Emad” đang trong trạng thái sẵn sàng phóng. Tên lửa Emad mang đầu đạn nặng 750 kg.