Sáng 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngay khoảnh khắc ông Trump xuống xe tham dự lễ đón, một con chim hỷ thước bất ngờ bay tới. Sự việc đã gây xôn xao trên mạng, một số cư dân mạng thẳng thắn nhận xét: ông Trump mang may mắn tới cho nhân dân Hoa Hạ, ngay cả chim hỷ thước cũng biết ông đến để giải cứu nhân dân Trung Quốc.

Ông Trump vừa bước xuống xe thì chim hỷ thước cũng bay đến đậu. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo tin từ trang Quan sát viên Đại lục, sáng 14/5, ông Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón Tổng thống Mỹ Trump tại quảng trường phía Đông Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ngay khoảnh khắc ông Trump xuống xe, một con chim hỷ thước bay tới. Trang NetEase còn đăng lại video với tiêu đề: “Chim hỷ thước đậu cành, niềm vui đến! Khoảnh khắc ông Trump xuống xe, chim hỷ thước bay tới”.

Cư dân mạng Đại lục tỏ ra ngạc nhiên, cho rằng cảnh tượng hiếm thấy, có người bình luận: “Vui càng thêm vui”, “Đây là điềm tốt”, “Niềm vui tràn trên khóe mắt”, “Là chuyện tốt”, “May mắn đến rồi à?”.

Cư dân mạng X cũng bàn tán: “Đây không phải chim hỷ thước bình thường, mà là ‘đại sứ ngoại giao’ báo tin vui cho ông Trump trước”, “Phải báo cho Nhà Trắng, lại thắng rồi…”, “Tổng thống Trump thật may mắn! Điều này sẽ mang may mắn cho nhân dân Trung Quốc”, “Ngay cả chim hỷ thước cũng biết ông Trump đến để giải cứu nhân dân Trung Quốc”.

Trong thời gian diễn ra “Hội nghị Trump – Tập”, người dẫn chương trình của Fox News tại Bắc Kinh đã thốt lên trên phố: “Khắp nơi đều có camera”.

Theo video của Fox News, tại một lối ra vào ga metro ở Bắc Kinh, người dẫn chương trình Fox TV của Mỹ theo ông Trump sang Trung Quốc, ông Reat Bayer, cho biết: “Bắc Kinh đâu đâu cũng có camera. Thực tế, chỉ trong năm nay, Bắc Kinh đã lắp thêm 1.500 camera. Họ biết hết mọi thứ”.

Ngày 13/5, một cư dân mạng Đại lục ghi lại cảnh hiếm thấy: một xe tải biển số Hà Bắc, chở đầy cuộn cờ Mỹ, đi thẳng về Bắc Kinh. Sau khi hình ảnh lan truyền, cả mạng Đại lục dậy sóng. Các “tiểu phấn hồng” (những thanh niên Trung Quốc yêu ĐCSTQ mù quáng) đã chửi “Đế quốc Mỹ” nhiều năm, hận “bá quyền” lâu nay, vậy mà xe tải nhà mình lại chở cờ Mỹ về thủ đô? Một cư dân mạng bình luận: “Cơ sở chính sụp đổ rồi”, “Những ngày này ngừng chống Mỹ rồi”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 13/5 đã đến Bắc Kinh, sáng 14/5 chính thức tổ chức “Hội nghị Trump – Tập” được cả thế giới quan tâm. Đoàn tùy tùng Mỹ gồm 16 nhân vật trọng yếu trong giới thương mại, trong đó có CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook và các lãnh đạo cao cấp trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Hiện “Hội nghị Trump – Tập” vẫn đang diễn ra, thu hút sự chú ý toàn cầu.

Lãnh đạo phong trào sinh viên 6/4, ông Đường Thiên Bảo, ngày 13/5 đã đăng trên X: “Thế giới có hai khối khổng lồ, một đại diện cho tự do dân chủ, một đại diện cho chế độ chuyên chế độc tài. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng! Câu trả lời đã được tiết lộ trước, chỉ là nhiều người bị truyền thông cánh tả lừa, không nhìn thấy sự thật! Ông Trump nhiều lần nói, điều ông thích nhất trong Binh pháp Tôn Tử là câu: Bất chiến tự nhiên thành (Không đánh mà khiến người ta phục). Vở kịch lớn đang diễn ra”.

Ngày 14/5, ông Đường Thiên Bảo tiếp tục đăng: “Trong vài thập kỷ qua, ĐCSTQ đã phá hoại trật tự quốc tế nghiêm trọng bên ngoài và đàn áp nhân dân bên trong. Chế độ này đã làm nhiều điều ác, cần bị trừng trị nặng. Đây không phải chuyện riêng của Tập Cận Bình, cũng không liên quan tới mối quan hệ cá nhân giữa Trump và Tập. Mà là chế độ cộng sản độc ác này phải rút khỏi sân khấu lịch sử, trả lại thế giới sự bình yên, trả lại Trung Quốc sự công bằng!”