Cựu Tổng biên tập AFP ra mắt sách “Đế quốc Ảo tưởng”, vạch trần bộ mặt thật của ĐCSTQ
- Chung Nguyên
- •
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước đây là Mao Trạch Đông từng miệt thị Mỹ là “con hổ giấy”. Viết trong sách, cựu tổng biên tập AFP Pierre-Antoine Donnet, người có nhiều năm nghiên cứu về Trung Quốc nói rằng, ngày nay “con hổ giấy” lại là từ thích hợp hơn để mô tả Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình.
Hình ảnh “hòa bình và hùng mạnh” mà ĐCSTQ dựng lên đã tan vỡ, bộ máy tuyên truyền đối ngoại bị vô hiệu hóa, phương Tây và châu Á rốt cuộc đã thức tỉnh.
Theo hãng tin CNA, cuốn sách của ông Donnet mang tên “Đế quốc Ảo tưởng: Huyền thoại tự tôn và diễn ngôn thiên hạ của Trung Hoa Thiên triều” (Chine L’Empire Des Illusions) vừa được xuất bản tại Đài Loan. Là một chuyên gia kỳ cựu về vấn đề Trung Quốc, ông từng viết nhiều cuốn sách liên quan, như “Đại cướp bóc Trung Quốc”, “Tây Tạng: Sự sống và cái chết”…
Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với CNA, ông Donnet cho biết, trong nhiều thập kỷ qua, thông qua tuyên truyền đối ngoại, ĐCSTQ đã tự tô vẽ mình thành một cường quốc kinh tế yêu chuộng hòa bình. Mỹ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và giúp ĐCSTQ gia nhập WTO cũng từng tin rằng điều đó sẽ thúc đẩy ĐCSTQ hướng đến dân chủ và mở cửa.
Nhưng ông Donnet nói, thế giới đã bị ĐCSTQ lừa gạt, chế độ độc tài rất giỏi trong việc lợi dụng những điểm yếu của nền dân chủ. ĐCSTQ không những không dân chủ hóa, mà ngày càng đi theo con đường độc tài và toàn trị. Về địa chính trị, họ hành xử hung hăng, khiến một số nước châu Á đối đầu với Trung Quốc.
Ông chỉ ra rằng cái gọi là “phép màu kinh tế Trung Quốc” đã sụp đổ, tốc độ tăng trưởng rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ lên mức kỷ lục, và tình hình thực tế có lẽ còn tồi tệ hơn số liệu giới chức công bố.
Theo ông Donnet, phương Tây đã ngây thơ khi cho rằng ĐCSTQ và Nga chỉ đơn thuần là hợp tác cùng có lợi, chứ không phải liên minh thực sự. Nhưng nay, mọi hành động của Bắc Kinh và Moscow đều chứng minh họ là một “liên minh quân sự”.
Phương Tây dần nhận ra rằng đối thủ không chỉ là ĐCSTQ hay Nga, mà là cả hai cường quốc này đang muốn tái định hình trật tự thế giới. Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Nga đều không phải không có điểm yếu: Họ đều đối mặt với khủng hoảng kinh tế – xã hội trong nước.
“Đế quốc Ảo tưởng” cũng dành nhiều trang viết về Đài Loan, cho rằng vấn đề Đài Loan đã bị ĐCSTQ biến thành yếu tố không thể thiếu để biện minh cho tính chính danh của chế độ. ĐCSTQ chỉ còn dựa vào tăng trưởng kinh tế và cái gọi là “thịnh vượng chung” để duy trì tính chính danh; nhưng khi kinh tế bất ổn, mâu thuẫn xã hội gia tăng, thì việc “thực hiện thống nhất Đài Loan” sẽ trở thành công cụ duy trì quyền lực.
Ông Donnet cho biết, bộ máy tuyên truyền đối ngoại và phát tán tin giả của ĐCSTQ hiện nhắm thẳng vào Đài Loan, tận dụng trí tuệ nhân tạo để tối đa hóa hiệu quả, nhằm gieo rắc hoài nghi về dân chủ trong lòng người dân Đài Loan. Đây cũng là một trong những thách thức lớn nhất mà quốc đảo này phải đối mặt. Ngoài ra, ĐCSTQ còn có thể lựa chọn bao vây quân sự và kinh tế Đài Loan.
Nhiều người quan tâm liệu ĐCSTQ có tấn công Đài Loan hay không. Ông Donnet nhận định Bắc Kinh vẫn phải chờ, bởi không thể đảm bảo chắc chắn thành công; nếu thất bại, hậu quả chính trị và kinh tế sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Trong sách, ông nhấn mạnh rằng sau nhiều thập kỷ, phương Tây và châu Á đã thức tỉnh trước những dối trá của ĐCSTQ, bắt đầu chống lại họ.
Học giả uy tín về Trung Quốc đương đại, ông Geremie R. Barme, từng cho rằng, đối diện với ĐCSTQ dưới thời Tập Cận Bình, cần có lập trường không dễ dàng chấp nhận những cuộc tiếp xúc quá dễ dãi hay tâng bốc với chính quyền ĐCSTQ, nhưng cũng không mù quáng tin vào những luận điệu cường điệu, giả dối mang màu sắc Chiến tranh Lạnh.
Nói cách khác không nịnh bợ, cũng không dễ dàng nhượng bộ. Ông Donnet cho biết ông cũng tuân thủ nguyên tắc này khi viết sách.
Ông kết luận ngày nay, các chế độ toàn trị đặt ra mối đe dọa lớn đối với nền dân chủ. Các quốc gia dân chủ cần đoàn kết hơn bao giờ hết, cần giữ vững tinh thần lạc quan, nhưng đừng ngây thơ.
Từ khóa Pierre-Antoine Donnet
