Thủ tướng Ba Lan nói “những kẻ ngốc địa phương” khiến Vácsava mâu thuẫn với Kiev
“Khi chiến tranh Ukraine sắp có lời giải, thì Nga đang làm mọi cách để gây bất hòa giữa Kiev và Vácsava. Sự kiện người Ukraine chống Ba Lan, và các việc khơi dậy tâm lý bài Ukraine ở Ba Lan, đều là kịch bản do Putin dàn dựng, được phối hợp triển khai bởi các đặc vụ nước ngoài và những kẻ ngốc địa phương. Luôn luôn là những kẻ như vậy,” Thủ tướng Ba Lan Donald Tuck viết trên mạng xã hội hôm Thứ Ba ngày 12/8. Sự kiện được nói đến là vụ hôm Thứ Bảy ngày 9/8 khi hàng trăm thanh niên khỏe mạnh ào ra sân vận động quốc gia ở Vácsava phất cờ đỏ đen của UON-UPA, nhóm mà Ba Lan xác nhận là thủ phạm thảm sát Volhynia khi 100.000 người Ba Lan bị tàn sát dã man thời Đại Thế chiến II. Nhưng mà, nhóm UON-UPA hiện nay vẫn đang được chính quyền Ukraine coi là anh hùng dân tộc.
Sau hàng loạt các tiếng nói ở Ba Lan, cả quan chức và dân chúng, chỉ trích gay gắt một nhóm người Ukraine đang sống ở Ba Lan, sau khi nhóm này hò hét, ẩu đả, phất tung cờ đỏ đen của UON-UPA tại sân vận động quốc gia ở Vácsava hôm Thứ Bảy, thì thủ tướng Ba Lan Donald Tuck tuyên bố rằng đó tất cả là do Nga đứng sau, là do “đặc vụ nước ngoài” phối hợp với “những kẻ ngốc địa phương.”
Ông Tusk cho hay chính quyền của ông đã bắt đầu thủ tục trục xuất 63 công dân nước ngoài —57 người Ukraine và 6 người Belarus— sau vụ bạo loạn bê bối này. Ông không cho biết liệu những người mang cờ phất cờ đỏ đen UOC-UPA có bị bắt giữ hay không.
Ba Lan là quốc gia ủng hộ mạnh nhất chính quyền Kiev trong sự nghiệp chống Nga, nếu tỷ lệ tính lượng viện trợ trên tổng giá trị GDP. Ba Lan cũng là quốc gia đang cho lưu trú nhiều nhất những người Ukraine tị nạn.
Tuy nhiên, thảm sát Volhynia vẫn là một điểm khúc mắc giữa 2 quốc gia này. Các nhà sử học Ba Lan tin rằng nhóm UON-UPA —nhóm người Ukraine hợp tác với Phát xít Đức trong Đại Thế chiến II— chính là thủ phạm tàn sát dã man 100.000 người Ba Lan, gồm cả phụ nữ và trẻ em. Ba Lan đã xác nhận thảm sát Volhynia là tội ác diệt chủng, và những người của UON-UPA như Stepan Bandera là tội phạm chiến tranh.
Trong khi đó chính quyền Ukraine coi rằng Stepan Bandara và đồng bọn UON-UPA là anh hùng dân tộc, với tượng đài, di sản trưng bày ở bảo tàng, tên được đặt cho đường phố, lời ca “Ukraine là mẹ! Bandera là cha!” được hát ở trường phố thông và ở quân đội, v.v.
“Chúng ta không thể cho phép những kẻ phạm tội diệt chủng gây ra cái chết của hơn 100.000 người Ba Lan lại được tôn vinh công khai ở Ba Lan”
— Dariusz Matecki, nghị sỹ Quốc hội Ba Lan viết trên mạng xã hội
Trước sự kiện “hàng trăm người Ukraine khỏe mạnh, trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự” đã “xúc phạm trắng trợn” người Ba Lan, Marek Magierowski đã cho hay ông “thực sự phẫn nộ” với tư cách là đại sứ Ba Lan tại Mỹ từ năm 2021 đến năm 2024 và luôn ủng hộ Kiev trong suốt thời gian qua.
Một cư dân mạng Ba Lan phản hồi lại nhận định của ông Tuck một cách mỉa mai: “Tầm hoạt động của các điệp viên Nga rộng đến mức họ thậm chí còn dựng tượng đài Bandera ở Lviv [thuộc Ukraine]. Hành động khiêu khích đáng ghê tởm của Putin!”
Ruska agentura sięga tak daleko, że nawet we Lwowie pomnik Bandery postawili. Obrzydliwa prowokacja Putina! pic.twitter.com/7inbwaDe0x
— Klaudia Domagała (@KlaudiaDomagala) August 12, 2025
Nga từng nhiều lần phản bác các cáo buộc rằng Nga can thiệp vào quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine. Vấn đề mâu thuẫn chung quanh chủ nghĩa phát xít mới này là vấn đề của Ukraine và Ba Lan. Trên thực tế, UON-UPA vẫn coi người Nga như kẻ thù, giống như họ coi người Ba Lan là kẻ thù vậy.
Bandermordy ? pic.twitter.com/G6j50NHlai
— RuchOporuPolska (@RuchOporuPolska) August 10, 2025
Bandermorda 100% pic.twitter.com/vGOiD6qgFn
— RuchOporuPolska (@RuchOporuPolska) August 11, 2025
Nhật Tân
Từ khóa Donald Tusk quan hệ Ba Lan - Ukraine Phát xít mới Stepan Bandera Neo-Nazi Thảm sát Volhynia UON UPA
