Hôm thứ Hai (31/3), những người sống sót đã được đưa ra khỏi đống đổ nát ở Myanmar và những người có dấu hiệu còn sống đã được phát hiện trong đống đổ nát của một tòa nhà chọc trời ở Bangkok khi tăng cường nỗ lực tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong ba ngày sau trận động đất lớn ở Đông Nam Á khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng.

GettyImages 2206657754
Người dân đứng cạnh đống đổ nát của những tòa nhà bị sập ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, sau trận động đất ngày 28/3/2025. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được bốn người, bao gồm một phụ nữ mang thai và một bé gái, khỏi những tòa nhà bị sập ở Mandalay, thành phố ở miền trung Myanmar, gần tâm chấn của trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm thứ Sáu (28/3).

Những hình ảnh do đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV phát sóng cho thấy lực lượng cứu hộ Trung Quốc đội mũ bảo hiểm đỏ đã khiêng một người sống sót, được quấn trong tấm chăn cách nhiệt bằng kim loại, đi qua đống bê tông vỡ vụn và kim loại cong vênh tại một tòa nhà chung cư ở Mandalay.

Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy một tòa nhà lớn, nhiều tầng bị sụp đổ thành nhiều lớp bê tông, nhưng một số ngôi đền dát vàng vẫn còn đứng vững.

Nội chiến ở Myanmar, nơi chính quyền quân sự lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021, đang làm phức tạp thêm nỗ lực tiếp cận những người bị thương và mất nhà cửa do trận động đất lớn nhất trong một thế kỷ ở quốc gia Đông Nam Á này.

“Việc tiếp cận tất cả các nạn nhân là một vấn đề … xét đến tình hình xung đột. Có rất nhiều vấn đề an ninh để tiếp cận một số khu vực trên tuyến đầu nói riêng”, ông Arnaud de Baecque, đại diện thường trú của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tại Myanmar, nói với hãng tin Reuters.

Một nhóm phiến quân cho biết quân đội cầm quyền Myanmar vẫn đang tiến hành các cuộc không kích vào các ngôi làng sau trận động đất, và Bộ trưởng ngoại giao Singapore đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ.

Tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, lực lượng cứu hộ đã kéo ra thêm một thi thể từ đống đổ nát của một tòa nhà chọc trời đang xây dựng bị sập trong trận động đất, nâng số người chết trong vụ sập tòa nhà lên 12 người, với tổng số 19 người chết trên khắp Thái Lan và 75 người vẫn mất tích tại công trường xây dựng này.

Máy dò và chó nghiệp vụ đã được triển khai tại hiện trường và Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm cách tiếp cận khu vực phát hiện dấu hiệu có sự sống, ba ngày sau trận động đất.

Bà Kamolvej cho biết, cơ hội sống sót thực tế sẽ giảm đi sau 72 giờ và nói thêm rằng: “Chúng ta phải tăng tốc. Chúng ta sẽ không dừng lại ngay cả sau 72 giờ”.

Tại Myanmar, truyền thông nhà nước đưa tin số người chết đã lên tới 2.065 người, hơn 3.900 người bị thương và hơn 270 người mất tích và chính quyền quân sự đã tuyên bố quốc tang trong một tuần kể từ thứ Hai (31/3).

Tờ Wall Street Journal, trích dẫn nguồn tin từ chính quyền quân sự, đưa tin số người chết đã lên tới 2.028 ở Myanmar, trong khi Chính phủ đoàn kết dân tộc do phe đối lập đứng đầu, bao gồm những người còn lại của chính phủ bị lật đổ vào năm 2021, đưa ra con số là 2.418 tính đến thứ Hai (31/3). Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết có ba công dân Trung Quốc trong số những người thiệt mạng.

Hãng tin Reuters không thể xác nhận ngay số người thiệt mạng mới. Việc tiếp cận phương tiện truyền thông đã bị hạn chế ở Myanmar kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền. Tổng tư lệnh quân sự, Tướng Min Aung Hlaing đã cảnh báo vào cuối tuần rằng số người tử vong có thể tăng thêm.

Hân Nhi, theo Reuters