Dân chúng biểu tình tại các thành phố Ukraine hò reo vui mừng khi Quốc hội thông qua dự luật sửa sai, khôi phục lại tính độc lập của cơ quan chống tham nhũng. Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký nó thành luật trong cùng ngày 31/7, với hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/8. Trong luật mới này, NABU và SAPO được khôi phục lại tính độc lập, nhưng người của họ phải bị người của cơ quan an ninh kiểm tra rằng có liên quan gì tới Nga không, và 2 năm một lần phải bị trải qua kiểm tra của an ninh, trong đó có sử dụng máy dò nói dối. Như tin đã đưa, tuy luật sửa sai đã ký, nhưng có nhận định rằng “tổn thất đã xảy ra rồi” và các cuộc điều tra quan trọng không thể tiếp tục được, ít nhất trong thời gian tới. Các vụ điều tra quan trọng của NABU đối với một số quan chức cao cấp hoặc nhân vật thân tín với Zelensky, ví như Timur Mindich, có thể sẽ phải bị bỏ dở. Trong thông điệp tối của mình, Zelensky nhấn mạnh rằng chính phủ của ông đã “lắng nghe” ý kiến của nhân dân, và Ukraine thực sự là một quốc gia “dân chủ”.

250731ZelenskyDemocracy
“Ukraine là dân chủ, tuyệt đối không cần nghi ngờ,” Zelensky nói trong thông điệp hôm 31/7/2025, sau khi ông bị buộc phải thỏa hiệp trước sức ép ở trong và ngoài nước để lật ngược quyết định của chính ông vài ngày trước đó (ảnh cắt từ video do ông công bố)
250731Carton01
“Tất cả loài vật đều bình đẳng, nhưng một số loài là bình đẳng hơn,” câu mỉa mai của George Orwell trong tác phẩm “Trại súc vật” (1945), được thấy trong “biểu tình bìa cứng” để chỉ trích phe cánh Zelensky và nền “dân chủ” của chính quyền Zelensky.

Lần họp Quốc hội này được truyền trực tiếp LIVE trên các kênh khác nhau, kể cả các kênh trên mạng xã hội như Youtube. Dưới đây là video về cảnh người dân tại các tỉnh Ukraine reo hò khi Quốc hội thông báo thông qua luật sửa sai này. Trong video cũng có đoạn Zelensky nói rằng chính phủ của ông là lắng nghe dân chúng (listen to public opinions) và Ukraine là quốc gia dân chủ. Trong video có thấy lá cờ đỏ đen, lá cờ mà nhóm OUN của Bandera từng dùng,

Luật được thông qua với 331 phiếu thuận, không có phiếu phản đối hay phiếu trắng, và có 9 người không bỏ phiếu. Dưới sự đe dọa cắt viện trợ từ phương Tây, thêm lên đó là dân chúng biểu tình rầm rầm ngoài đường phố, thì không một nghị viên nào phản đối cả. Tất cả đã quay xe 180 độ so với 9 ngày trước đó. Hôm 22/7, luật tai tiếng được thông qua cực nhanh. Nhưng hôm 31/7, thì luật sửa sai còn nhanh hơn: Liên tiếp 2 lần đọc và thông qua ở Quốc hội, sau đó tổng thống ký, tất cả trong nửa ngày.

Theo truyền thông Ukraine, Dmytro Kostiuk, một đại biểu Quốc hội thuộc đảng “Những Đầy tớ của Nhân dân” đã nói trước khi bỏ phiếu hôm 31/7 rằng ông ta cùng với những người khác trong đảng đã bị bắt buộc phải ủng hộ đạo luật tai tiếng hôm 22/7. Hôm đó ông đã bỏ phiếu thuận, trái với lương tâm ông. Bây giờ ông tuyên bố rời bỏ đảng “Những Đầy tớ của Nhân dân” của Zelensky.

Theo tóm tắt của truyền thông Ukraine, đạo luật sửa sai 31/7 đã trả lại tính độc lập của cơ quan chống tham nhũng. Họ không còn nằm trong giám sát hay chỉ đạo của Viện Kiểm sát hay Tổng Công tố.

Tuy nhiên, họ, cũng như những ai có thẩm quyền truy cập thông tin bí mật quốc gia, thì bắt buộc phải bị kiểm tra bởi cơ quan an ninh, để có được chứng minh rằng họ không có liên hệ gì với quốc gia thù địch của Ukraine. (Nhắc lại: Khi ký đạo luật tai tiếng hôm 22/7, thì lý do mà Zelensky nêu lên là để tránh “ảnh hưởng của Nga”).

Ngoài ra, 2 năm 1 lần, họ phải trải qua bài kiểm tra của cơ quan an ninh, mà trong đó có sử dụng máy dò nói dối.

Như tin đã đưa, Financial Times đã phỏng vấn người của cơ quan chống tham nhũng, và chỉ ra rằng “tổn thất đã xảy ra” và rất khó vãn hồi. Các cuộc điều tra tham nhũng đang tiến hành thì nay sẽ không làm tiếp được nữa, ít nhất là trong thời gian tới.

Zelensky bị chỉ trích gay gắt bởi phe đối lập trước Quốc hội

Video dưới đây, là đoạn Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, hiện nay là người đứng đầu đảng đối lập (đảng Đoàn kết Châu Âu), chỉ trích phe Zelensky.

Ông coi việc ký luật tai tiếng đêm 22/7 là hành động làm Ukraine mất đi niềm tin từ dân chúng và từ các đối tác phương Tây. Ảnh hưởng tới việc hòa nhập Châu Âu. Ông nói ông vừa có tin rằng đợt tấn công bằng drone của Nga đã khiến 6 người chết. Nhưng mà, tại sao chúng ta ngồi đây bàn về NABU và SAPO? Lẽ ra chúng ta phải bàn về chống Nga! Lẽ ra chúng ta phải bàn về làm sao có được viện trợ từ phương Tây! Nhưng mà chúng ta giờ thì phải mất thời gian dọn dẹp cái mớ hỗn loạn này, trong khi EU tạm ngừng viện trợ!

“Ai đã quyết định rằng Putin và sự chiếm đóng của Nga ít nguy hiểm hơn SAPO và NABU? Những gì Quốc hội đã làm vào ngày 22/7 không chỉ là một đòn giáng vào NABU và SAPO. Đó là một đòn giáng vào niềm tin của chúng ta,” ông nói.

Video dưới đây là đoạn chỉ trích gay gắt phe Zelensky của Oleksy Goncharenko, một đại biểu Quốc hội. Ông nhắc lại rằng hôm 22, ông nằm trong nhóm 13 người phản đối luật tai tiếng, nhưng mà ông đã bị đập vào lúc đó. Không ai chịu nghe ông. “Các người đang làm cái gì vậy?” ông chất vấn. Lúc đó “tôi đã bảo với Zelensky là đừng ký vào đó… nhưng mà ông ta đã ký thành luật.” Đó là một sự sỷ nhục, v.v. Goncharenko cũng nói rằng Zelensky đừng mơ tưởng hão huyền, hãy quên nhiệm kỳ thứ hai đi, v.v.

Có thể thấy trên tay của Goncharenko là tấm bìa cứng (tấm bìa đúng phong cách nhóm biểu tình) với dòng chữ tiếng Ukraine “ЗЕ ЕНД”, gần như đồng âm với từ “THE END” (kết thúc) của tiếng Mỹ mà ta thường thấy xuất hiện khi kết thúc bộ phim. Chữ đầu “ЗЕ” là ám chỉ “Зеленський” (Zelensky).

Tiểu tiết ngoài lề: Nói chuyện bằng nắm đấm

Video dưới đây là một tiểu tiết ngoài lề, khi các nghị sỹ Ukraine nói chuyện với nhau bằng nắm đấm tại Quốc hội hôm Thứ Năm:

Mới hai tuần trước thôi, một màn ‘quân tử’ vừa động khẩu vừa động thủ tương tự cũng diễn ra ở Quốc hội Ukraine. Trong video dưới đây là đụng độ giữa đại biểu Quốc hội Goncharenko và phe Zelensky. Đó là hôm Zelensky xào bài nội các, một lần nữa tinh lọc ra những ai trung thành nhất với mình:

Nhật Tân