Gần đây, trên mạng lan truyền một đoạn video được cho là ghi lại cuộc đối thoại giữa một bệnh nhân và bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân số 1 trực thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải. Một nữ bệnh nhân nói với bác sĩ rằng bà đã mắc viêm gan C suốt 18 năm, bác sĩ đề nghị bà thực hiện phẫu thuật ghép gan. Khi bà hỏi cần chờ bao lâu, bác sĩ trả lời rằng có thể làm bất cứ lúc nào, hơn nữa “đều là còn sống”

(Ảnh ghép: Shutterstock)

Trong đoạn ghi âm nói trên, một phụ nữ cho biết bà đã mắc viêm gan C 18 năm, bác sĩ khuyên bà phẫu thuật thay gan. Bà hỏi phải đợi bao lâu mới có gan để ghép, bác sĩ đáp: “Có chứ, ngày nào cũng có chứ, hôm nay chúng ta làm luôn cũng được.” Người phụ nữ nghi vấn: “…Có tươi mới, có sống không?” Bác sĩ trả lời: “Đều là còn sống”.

Cư dân mạng bày tỏ sự chấn động và phẫn nộ: “Quá đáng sợ, giống như đi siêu thị mua đồ, tiện tay lấy vậy!”

“Bệnh viện biến thành lò mổ rồi!”

“Địa ngục! địa ngục trần gian!”

“Thảm họa mổ cướp nội tạng sống do ĐCSTQ chủ đạo đang diễn ra tại Trung Quốc… Tội ác của chính quyền này đã vượt qua bất kỳ chế độ bạo ngược nào trong lịch sử nhân loại, nó không phải đang cầm quyền, mà là tàn sát có hệ thống, mưu sát công nghiệp hóa…”

Trước đó, một video bác sĩ nói với bệnh nhân sẽ “thay cho cô một quả tim trẻ” cũng lan truyền nhanh chóng trên mạng, tương tự khiến người ta rợn tóc gáy.

Đây là một video bằng tiếng Quảng Đông, ghi lại cuộc đối thoại giữa một bác sĩ với nữ bệnh nhân và người nhà. Người nhà hỏi: “Chi phí ghép tim thông thường khoảng bao nhiêu?” Bác sĩ trả lời: “Tổng chi phí đại khái hơn 300.000 tệ, sau khi bảo hiểm chi trả, tự mình chắc phải trả hơn 100.000 tệ”.

Nữ bệnh nhân nói có thể chấp nhận, rồi nói với bác sĩ: “Tim như bị bó chặt, rất khổ sở”. Bác sĩ cho biết: “Chức năng tim ngày càng kém, sau khi bị rung nhĩ, bệnh nhân sẽ rất khó chịu. Mấy hôm nay chúng tôi tranh thủ giúp cô làm xong toàn bộ kiểm tra.” Ngay sau đó, ông ta cười nói với bệnh nhân: “Nếu thuận lợi, sẽ thay cho cô một quả tim trẻ”.

Trước việc này, lượng lớn cư dân mạng phẫn nộ chỉ trích: “Ác ma giết người, nói nhẹ bẫng, thay một quả tim trẻ!”

“Tim trẻ từ đâu ra?”

“Đã nhắm sẵn đối tượng, chuẩn bị giết người lấy tim.”

“Giết một người trẻ mà nói nhẹ nhàng tự nhiên vậy, đã giết bao nhiêu người rồi?”

“Kẻ giết người, kẻ mặc áo blouse trắng này là ai?”

“Chỉ có bác sĩ bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là vui, tôi nghe mà run cầm cập.”

“Những người này quá đáng sợ.”

“Đổi một quả tim trẻ, muốn đổi lúc nào cũng được, chứng tỏ nguồn ‘hàng’ dồi dào, nghĩ kỹ mà sợ!”

“Cả nước mất tích bao nhiêu thanh thiếu niên như vậy, đều đi đâu rồi, đi đâu rồi? Những ác ma giết người này!”

Nhiều nơi ở Đại Lục trẻ em mất tích, nghi bị mổ cướp nội tạng

Những năm gần đây, các vụ trẻ em và thanh thiếu niên mất tích tại Trung Quốc liên tiếp xảy ra. Chỉ vài tuần đầu năm 2026, các ca mất tích bị phanh phui đã trải khắp Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy, Tứ Xuyên…

Thiếu niên họ Vương, tên Vương Nhất Thuần, 13 tuổi, ở trấn Hắc Long, thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, mất tích lúc 6h sáng ngày 12/1 trên đường đến trường; hôm sau phát hiện thi thể cách nhà 3 km, giác mạc và thận đã không còn tung tích;

Tại Chư Thành, Sơn Đông, một bé trai họ Trâu 13 tuổi mất tích sau khi xuống xe trưa 12/1;

Sáng 12/1, bé gái Từ Mộng Dao 14 tuổi ở Đan Thành, Hà Nam mất tích trên đường đi học;

Chiều 11/1, bé trai Dương Giai Hào 14 tuổi ở trấn Thượng Tập, Tích Xuyên, Hà Nam mất tích trước cổng Trường Đức Uy.

Chiều 10/1, bé gái Mã Hương Vũ 11 tuổi ở trấn Húc Dương, huyện Vinh, thành phố Tự Cống, Tứ Xuyên mất tích;

Chiều 10/1, bé gái Trần Nhàn 13 tuổi ở huyện Phổ An, châu Kiềm Tây Nam, Quý Châu mất tích.

Sáng 6/1, bé gái Vương Tân Duyệt 15 tuổi ở Kiến Xương, Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh mất tích;

Trưa 7/1, nữ sinh Uông Điền Nhã Kỳ 17 tuổi của Trung học Cao Hà, Hoài Ninh, An Huy mất tích, sau đó phát hiện thi thể dưới sông.

Ngày 4/1, nam sinh Trạch Minh Hạo 17 tuổi ở thôn Hoàng Sơn, trấn Tiết Trang, huyện Phí, thành phố Lâm Nghi, Sơn Đông mất tích tại một khu dân cư ở Lâm Nghi;

Tối 5/1, bé gái Triệu Hân Nhiễm 14 tuổi ở Đại Thành, Hà Bắc mất tích tại thôn Đông Uông.

Nhiều người nghi ngờ những thanh thiếu niên mất tích này đều bị mổ cướp nội tạng, cư dân mạng liên tục kêu gọi phụ huynh trông chừng con cái.

Trường học giấu phụ huynh, tự ý lấy máu học sinh

Gần đây, một trường tiểu học ở quận Hải Châu, Quảng Châu đã giấu phụ huynh, tự ý lấy máu học sinh. Giáo viên chủ nhiệm còn nói với học sinh đây là “nhiệm vụ bí mật”, nếu nói với phụ huynh sẽ bị trừ “hoa đỏ nhỏ” (phần thưởng). Sau khi sự việc bị phanh phui, phụ huynh vô cùng phẫn nộ, có người chỉ trích: “Lại muốn ghép nội tạng cho ai?”

Một phụ huynh khiếu nại với Giang Nam Đô Thị Báo, cho biết con họ học lớp 1 bị nhà trường lấy máu kiểm tra sức khỏe mà chưa hề được phụ huynh đồng ý, thậm chí không có lấy một thông báo.

Trước đó, ông Lâm Trị Ba — Trưởng phân xã Tứ Xuyên của Nhân Dân Nhật Báo — từng tiết lộ: “Hiện nay không ít trường học lấy danh nghĩa khám sức khỏe để lén lấy máu trẻ em, mục đích là gì? Tôi cho rằng là để xét nghiệm gen. Xét nghiệm gen để làm gì? Là để phục vụ cấy ghép nội tạng. Một khi ghép gen thành công, đứa trẻ sẽ nguy hiểm! Phụ huynh nhất định phải cảnh giác, đừng để con dễ dàng tham gia khám sức khỏe, đặc biệt phải từ chối bị lấy máu!”

Nhiều phụ huynh học sinh đều hiểu rõ điều này, vì thế đồng loạt tẩy chay các hạng mục lấy máu của nhà trường. Có trường cứ đến ngày khám sức khỏe là học sinh đồng loạt xin nghỉ.