Giáo hoàng Leo XIV cầu nguyện cho hòa bình khi thượng đỉnh Mỹ-Nga bắt đầu
- AP
- •
Hôm thứ Sáu (15/8), Giáo hoàng Leo XIV đã cầu nguyện cho một kết thúc hòa bình trước “tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng” của các cuộc chiến trên toàn thế giới, trong khi ông cử hành một ngày lễ Công giáo trùng với hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga đầy kịch tính về chiến tranh ở Ukraine.
Vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử không nhắc đến cuộc gặp hôm thứ Sáu ở Alaska giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng ông đã liên tục kêu gọi đối thoại và chấm dứt xung đột, bao gồm cả trong các cuộc trao đổi với ông Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky.
Hôm thứ Sáu, Giáo hoàng nhắc lại rằng ngày lễ 15/8 kính Đức Trinh Nữ Maria đã được Giáo hoàng Piô XII tuyên bố là một tín điều vào đỉnh điểm của Thế chiến II.
“Ngài (Piô) hy vọng rằng mạng sống con người sẽ không bao giờ bị hủy diệt bởi chiến tranh nữa,” Giáo hoàng nói. “Những lời này ngày nay có ý nghĩa thế nào? Thật không may, ngay cả ngày nay, chúng ta vẫn cảm thấy bất lực trước tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng, vô cảm trước mọi rung động của nhân tính.”
Đức giáo hoàng đã cầu nguyện cho hy vọng về một tương lai hòa bình.
“Chúng ta không được cam chịu trước sự thắng thế của logic xung đột vũ trang,” ông nói. Giáo hoàng Leo không phải là nhà lãnh đạo tôn giáo duy nhất dâng lời cầu nguyện cho hòa bình. Thượng phụ Đại kết Bartholomew, nhà lãnh đạo tinh thần của các tín hữu Chính thống giáo trên toàn thế giới, đã cầu nguyện cho một kết quả thành công của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga trong chuyến thăm đảo Gokceada của Thổ Nhĩ Kỳ, quê hương của một cộng đồng người Hy Lạp và cũng là nơi ông sinh ra.
“Xin soi sáng cho các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau ngày mai ở Alaska, để họ có thể mang lại hòa bình cho thế giới, chấm dứt những cuộc chiến đẫm máu này, ngăn chặn việc đổ máu, để lý trí ngự trị, để công lý và sự tôn trọng lẫn nhau thống trị khắp thế giới,” ông Bartholomew nói hôm thứ Năm. “Ở đây có chỗ cho tất cả mọi người. Chúng ta không cần phải giết nhau để giành lấy không gian.”
Vị Thượng phụ 85 tuổi đến thăm hòn đảo nhân dịp lễ 15/8 kính Đức Trinh Nữ Maria, vốn cũng là một ngày quan trọng trong lịch Chính thống giáo. Giáo hoàng Leo phát biểu từ quảng trường chính của Castel Gandolfo, thị trấn trên đồi phía nam Rome, nơi có dinh thự và vườn của giáo hoàng. Ông đã dành một phần mùa hè tại đây, hiện đã kéo dài kỳ nghỉ lần thứ hai để tận hưởng sự yên tĩnh và không khí mát mẻ hơn của khu dinh thự nhìn ra hồ Alban.
Chính tại đây, Giáo hoàng Leo đã gặp ông Zelensky lần thứ hai vào ngày 9/7. Trước đó, ngày 4/6, ông đã điện đàm với ông Putin và, theo Tòa thánh, “thúc giục Nga đưa ra một cử chỉ nhằm thúc đẩy hòa bình, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại để thiết lập những tiếp xúc tích cực giữa các bên và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.”
Khi đến Castel Gandolfo hồi đầu tuần này, Giáo hoàng nói với các phóng viên rằng ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin sẽ đạt được ít nhất một lệnh ngừng bắn, nói rằng cuộc chiến đã kéo dài quá lâu với quá nhiều người chết và chưa thấy hồi kết.
Từ khóa Chiến tranh Nga - Ukraine Giáo hoàng Leo XIV Hội nghị Thượng đỉnh Trump - Putin
