Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết sang trọng nổi tiếng Crans-Montana thuộc dãy Alps của Thụy Sĩ đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thảm khốc vào rạng sáng ngày 1/1/2026. Quán bar nổi tiếng Le Constellation nằm ở trung tâm thị trấn đã bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang tổ chức tiệc đón năm mới.

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một quán bar đang tổ chức tiệc đón giao thừa ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Thụy Sĩ, gây ra thương vong nghiêm trọng. (Ảnh chụp màn hình video trên X)

Theo Bộ Ngoại giao Ý dẫn nguồn từ cảnh sát Thụy Sĩ, thảm kịch này đã khiến khoảng 40 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương, trong đó phần lớn là bị thương nặng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 1:30 phút sáng theo giờ địa phương ngày 1/1/2026. Nhiều nhân chứng nói với đài truyền hình Pháp BFMTV rằng vào thời điểm đó, quán bar đang diễn ra hoạt động chào đón năm mới với bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Các nhân chứng kể rằng có nhân viên phục vụ bưng những chai sâm panh cắm “pháo que” (sparklers) đi vào khu vực tiệc, thậm chí có người còn ngồi trên vai đồng nghiệp để giơ cao chai rượu. Do được giơ quá cao, pháo que đang cháy đã trực tiếp làm bén lửa vào trần nhà bằng gỗ.

Những người may mắn thoát ra đã kể lại rằng sau khi trần nhà bốc cháy, chỉ trong vòng khoảng 10 giây, toàn bộ quán bar dưới tầng hầm đã chìm trong biển lửa. Do lối thoát hiểm hẹp, hiện trường đã xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy.

Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani cho biết vụ cháy có thể do pháo hoa gây ra.

“Dường như đây là một tai nạn do hỏa hoạn, do một vụ nổ nào đó, do một quả pháo được ném trong lễ đón năm mới”, ông nói với kênh truyền hình Sky TG24 của Ý.

Trong buổi họp báo, Giám đốc cảnh sát bang Valais, ông Frédéric Gisler, cho biết các nạn nhân thiệt mạng và bị thương rất có thể bao gồm công dân của nhiều quốc gia. Crans-Montana là điểm du lịch nghỉ dưỡng quốc tế nổi tiếng, mỗi năm thu hút đông đảo du khách đến từ Anh, Mỹ, Pháp và Ý.

Trong ngày đầu nhậm chức, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin, bày tỏ sự chấn động sâu sắc trước sự việc, gọi đây là một “bi kịch khiến cả đất nước chìm trong tang tóc”, đồng thời hoãn bài phát biểu mừng năm mới đã được lên kế hoạch để tưởng niệm các nạn nhân.

“Điều lẽ ra phải là một khoảnh khắc vui vẻ, vào ngày đầu năm mới ở Crans-Montana, đã biến thành nỗi đau thương bao trùm cả đất nước và cả thế giới, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu trên mạng xã hội X.

Công tố viên bang Valais, bà Béatrice Pilloud, cho biết cuộc điều tra ban đầu đã loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố. “Rất nhiều nguồn lực đã được đầu tư vào công tác pháp y để xác định danh tính các nạn nhân. Những nguồn lực này nhằm mục đích giúp chúng tôi sớm đưa thi thể về với gia đình các nạn nhân”, bà cho biết.

Thành viên nghị viện bang Valais, ông Stephane Ganzer, chỉ ra rằng vụ hỏa hoạn đã gây ra hiện tượng “flashover” (bùng cháy toàn phần), khiến không khí trong phòng ở nhiệt độ cao bốc cháy tức thì, đây cũng là lý do nhân chứng nghe thấy tiếng nổ.

Trước đó, vào thứ Ba (ngày 30/12/2025), chính quyền Crans-Montana cùng các khu vực lân cận như Lens và Icogne, vừa ban hành lệnh cấm pháo hoa nghiêm ngặt do tình trạng khô hạn kéo dài và nguy cơ cháy rừng ở mức cực cao.

Hiện nay, nhà chức trách đã thiết lập vùng cấm bay tại khu vực xảy ra sự cố, đồng thời huy động 10 trực thăng và 40 xe cứu thương để chuyển các nạn nhân bị thương tới các trung tâm điều trị bỏng chuyên biệt tại Sion và Lausanne.

Bình Minh (t/h)