Hôm 16/8, Iran tuyên bố sẽ trao 30.000 USD cho bất kỳ người nào “giết hoặc bắt giữ một binh sĩ Mỹ và giao người đó cho nhà chức trách”, theo truyền thông nhà nước Iran.

Ảnh chụp một máy bay trực thăng tấn công Apache của Lục quân Hoa Kỳ đang tuần tra trên eo biển Hormuz vào ngày 17/4/2026. (Ảnh: CENTCOM)

Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, công bố khoản tiền thưởng hôm Chủ nhật tại một buổi lễ được cho là tổ chức để vinh danh các nhà báo.

Ông Hatami gợi ý rằng khoản tiền thưởng sẽ được tăng gấp đôi nếu một phụ nữ Iran giết hoặc bắt giữ một binh sĩ Mỹ.

Chính phủ Iran còn cho biết sẽ mua lại vũ khí được sử dụng trong vụ giết người và trưng bày nó trong một bảo tàng.

Trong một tuyên bố riêng cũng vào Chủ nhật, các lực lượng vũ trang Iran khẳng định sẽ “tiếp tục kháng chiến” chống Mỹ và Israel cho đến khi đạt được mục tiêu “đánh bại hoàn toàn” hai nước này.

Những diễn biến mới nhất từ Iran diễn ra một ngày trước khi Bản ghi nhớ ghi nhận thỏa thuận giữa Mỹ và Iran dự kiến hết hạn. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump trước đó từng tuyên bố vào đầu tháng Bảy rằng lệnh ngừng bắn đã “chấm dứt” do Tehran tiếp tục các cuộc tấn công.

Thỏa thuận tạm thời được công bố ngày 17/6 bao gồm giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày, trong đó các quan chức tìm cách chấm dứt cuộc chiến Iran, mở lại eo biển Hormuz và kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran.

Nhưng trong những tuần tiếp theo, Iran đã tấn công các tàu thương mại đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz, khiến lực lượng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tấn công 80 mục tiêu của Iran.

Ngày 10/8, Trump nói thêm rằng ông muốn chế độ Iran đồng ý chi trả cho những thiệt hại gây ra trong khu vực.

“Liên quan đến các cuộc đàm phán với Iran, Iran phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại và cái chết gây ra cho người dân Lebanon, Syria, Yemen và Gaza,” ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Trước đó, ông cũng kêu gọi chế độ Iran bồi thường cho gia đình những người bị chính quyền này sát hại, trong đó có khoảng 52.000 người biểu tình được cho là đã bị chế độ sát hại hồi đầu năm nay.

Tình trạng bất ổn trong khu vực tiếp tục làm chậm hoạt động tại eo biển Hormuz — tuyến đường thủy trọng yếu từng được sử dụng để vận chuyển 1/5 lượng dầu có thể giao dịch trên toàn thế giới trước khi xung đột bùng phát ngày 28/2.

Gần đây nhất, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cáo buộc chế độ Iran tấn công một loạt tàu của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 15/8.

Tuyên bố ngày 15/8 của Bộ Ngoại giao UAE viết: “Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng cuộc tấn công này là hành vi vi phạm trắng trợn Nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải, đồng thời bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại hoặc cản trở các tuyến hàng hải quốc tế”.