Theo số liệu thống kê mới nhất do Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) công bố hôm thứ Tư (12/3), tính từ ngày 6/3 số thường dân bị lực lượng an ninh Syria và đồng minh giết hại ở miền tây và miền trung đất nước này đã lên tới 1.383.

GettyImages 2203937825
Phụ nữ tuần hành với hình ảnh các nạn nhân của làn sóng bạo lực giáo phái gần đây nhắm vào cộng đồng thiểu số Alawite của Syria ở phía tây đất nước dọc theo bờ biển Địa Trung Hải, trong một cuộc biểu tình lên án các cuộc tấn công tại thành phố Qamishli, đông bắc Syria vào ngày 11/3/2025. (Ảnh của DELIL SOULEIMAN/AFP qua Getty Images)

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho biết thảm sát diễn ra tập trung vào ngày 7 và 8/3 tại những khu vực tập trung nhiều người Hồi giáo thiểu số Alawite – hậu duệ của tộc Assad trung thành với cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Nhóm nhân quyền cho biết con số 1.383 người thiệt mạng chỉ là tạm thời vì “số người chết vẫn đang được thống kê”.

Giám đốc Rami Abdel Rahmane của tổ chức phi chính phủ này nói với AFP rằng mặc dù bạo lực đã chấm dứt nhưng nhóm sẽ vẫn tiếp tục làm rõ số thi thể, cho biết nhiều người đã bị giết tại nhà hoặc trên đồng ruộng.

Tổ chức Nhân quyền Syria trụ sở tại Anh có mạng lưới nguồn tin rộng lớn ở Syria, cho biết số thường dân thiệt mạng được biết đến là 683 người ở tỉnh Lattaquié, 433 người ở Tartous, 255 người ở Hama và 12 người ở Homs.

AFP đưa tin từ Beirut ngày 12/3 rằng nguyên nhân dẫn đến bạo lực là một cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào lực lượng an ninh do một số phần tử trung thành với cựu Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện – vụ việc thứ Năm tuần trước tại Jable  gần thành phố ven biển phía tây Lattaquié.

Tổ chức Nhân quyền Syria báo cáo rằng các cuộc tấn công được tiếp nối bằng các vụ “hành quyết tùy tiện” ngoài vòng pháp luật tại các khu vực ven xung đột, chủ yếu nhắm vào dân thường thuộc cộng đồng Alawite.

Người dân dọc bờ biển phía tây Syria kể với AFP về những cuộc đụng độ và giết người dữ dội. Các video do các nhóm nhân quyền và các nhà hoạt động Syria phát sóng cho thấy cảnh những người dân không có vũ khí, mặc thường phục bị hành quyết tùy tiện, hàng chục thi thể bị chất đống trong sân một ngôi nhà.

Trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Syria vào thứ Tư, một phụ nữ lớn tuổi xuất hiện và chất vấn những người đàn ông có vũ trang – gồm một số người đội mũ trùm đầu đang khoe khoang về việc bắn chết hai người đàn ông và lăng mạ cộng đồng người Alawite.

Tổ chức Nhân quyền Syria cho biết họ đã xác minh đoạn video và người phụ nữ trong video là Zarqa Sabahia, 86 tuổi, đến từ làng Qabaou thuộc tỉnh Latakia, xung quanh bà là thi thể của hai người con trai và cháu trai. Họ đã bị giết vào ngày 7/3 bởi thành viên của lực lượng an ninh Syria xông vào làng.

Vào Chủ Nhật (9/3), phủ tổng thống Syria đã tuyên bố thành lập “ủy ban điều tra độc lập” để điều tra “những hành động tàn bạo chống lại dân thường”, nhằm xác định những kẻ chịu trách nhiệm và “đưa chúng ra trước công lý”.

Ông Donald Trump, 10 năm trước, khi đang là ứng viên trong cuộc tranh cử tổng thống, đã nói với phóng viên Erin Burnett của CNN trong một video công bố hôm 29/9/2015:

“Tôi đã quan sát Assad rồi, tôi cũng quan sát một chút phe kia.”

“Vấn đề ở đây là cái phe kia đó, [người Mỹ] chúng ta không biết họ là thế nào… Chúng ta đưa cho họ vũ khí, chúng ta đưa cho họ đạn dược, chúng ta đưa cho họ đủ thứ. Nhưng Erin này, chúng ta không hề biết họ là ai. Có lẽ họ còn tệ hại hơn Assad.”

“Mà giờ chúng ta đang làm gì? Tại sao chúng ta lại tham gia?”

“Chúng ta muốn trừ bỏ ISIS, đó mới là điều quan trọng.”

“Tôi đã quan sát Assad, và theo cái nhìn của tôi thì Assad là tốt hơn nhóm kia.”

Mộc Vệ (t/h)