Lãnh tụ Iran Khamenei: Người biểu tình là “kẻ bạo loạn” do ngoại bang giật dây
- Thiên Vân
- •
Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã công khai đả kích những người biểu tình trên khắp Iran, gọi họ là những “kẻ gây bạo loạn” và cáo buộc những người này bị thế lực nước ngoài giật dây, trong bối cảnh làn sóng bất ổn chống chế độ ngày càng lan rộng. Ông nhấn mạnh rằng biểu tình ôn hòa có thể chấp nhận, nhưng các hành động mà chính quyền xem là bạo loạn sẽ bị trấn áp cứng rắn. Phát biểu này diễn ra khi Iran đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, khiến các cuộc biểu tình bùng phát ở nhiều tỉnh và làm gia tăng căng thẳng trong nước cũng như phản ứng từ quốc tế.
Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã cáo buộc bạo loạn là do “kẻ thù nước ngoài” và “lính đánh thuê” kích động, gọi những người biểu tình là những “kẻ gây bạo loạn”.
Ông cảnh báo rằng những người bạo loạn sẽ phải bị “đặt vào đúng vị trí” — ngụ ý ủng hộ biện pháp trấn áp mạnh hơn của chính quyền.
Vị lãnh tụ tối cao 86 tuổi trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi các cuộc không kích và làn sóng bất ổn xã hội làm rung chuyển chế độ vốn mong manh của ông cách đây bảy ngày, đã tuyên bố:
“Một số kẻ quá khích, là lính đánh thuê của kẻ thù, đã ẩn mình phía sau các tiểu thương trong chợ và hô vang những khẩu hiệu chống Hồi giáo, chống Iran và chống Cộng hòa Hồi giáo. Biểu tình là hợp pháp, nhưng biểu tình khác với bạo loạn. Các quan chức cần đối thoại với những người biểu tình. Đối thoại với kẻ bạo loạn là vô ích. Những kẻ bạo loạn phải bị đặt vào đúng vị trí của họ.”
Ông Khamenei cũng tuyên bố Iran sẽ không đầu hàng trước áp lực từ bên ngoài, nhấn mạnh chủ quyền quốc gia.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng thừa nhận chính quyền đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế và bày tỏ thái độ muốn “đối thoại” với người biểu tình, đồng thời nhìn nhận nhu cầu của họ là chính đáng và kêu gọi đoàn kết. Ông cũng nhấn mạnh việc cải cách kinh tế và chống tham nhũng.
Bối cảnh
Cuộc biểu tình bắt đầu vào cuối tháng 12/2025 và lan rộng khắp cả nước do khó khăn kinh tế nghiêm trọng — đồng tiền nội tệ Iran rial mất giá mạnh, giá cả sinh hoạt tăng cao, lạm phát ở mức rất cao, và việc người dân không thể chu cấp cuộc sống hàng ngày.
Biểu tình không chỉ phản đối kinh tế — yêu cầu cải cách chính trị sâu rộng hơn đang vang lên, với nhiều khẩu hiệu nhắm tới chính quyền lãnh tụ và hệ thống lãnh đạo.
Các cuộc biểu tình diễn ra ở hơn 170 địa điểm tại hơn 25 tỉnh, với hàng chục thành phố lớn như Tehran, Shiraz, Isfahan, Kermanshah.
Đụng độ và thương vong
Các cuộc biểu tình đã chuyển từ hòa bình sang bạo lực ở nhiều địa phương khi lực lượng an ninh sử dụng bạo lực, lựu đạn, hơi cay và cả đạn thật.
Các nhóm nhân quyền và báo chí quốc tế cho biết ít nhất 10–15 người thiệt mạng và hơn 100 người bị bắt trong các cuộc xung đột.
Sự khác biệt so với các làn sóng trước
Làn sóng biểu tình lần này bắt nguồn từ khủng hoảng kinh tế chứ không phải trực tiếp vì một sự kiện riêng lẻ như trong các cuộc biểu tình sau vụ Mahsa Amini năm 2022.
Mặc dù quy mô chưa đạt đến mức của đợt Phụ nữ – Cuộc sống – Tự do “Woman, Life, Freedom”, nhưng đây là một trong những phong trào phản kháng lớn nhất kể từ 2022, với tiếng nói đa tầng — cả kinh tế và chính trị.
Thiên Vân, theo Fox News, Reuters, Associated Press (AP), The Guardian
Từ khóa Iran






























