Mỹ bắt giữ Maduro: Cư dân mạng Trung Quốc và Hoa Kiều hân hoan
- Lý Ngọc
- •
Rạng sáng ngày 3/1 (thứ Bảy), thông tin quân đội Mỹ bắt sống Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, tạo ra làn sóng chấn động mạnh mẽ trong dư luận quốc tế. Đặc biệt, tại Trung Quốc đại lục và cộng đồng người Hoa ở hải ngoại, phản ứng mang tính bùng nổ, với nhiều người công khai bày tỏ sự hoan nghênh, thậm chí coi đây là một “khoảnh khắc lịch sử” đối với cuộc đấu tranh chống độc tài toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 xác nhận trên mạng xã hội Truth Social rằng quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quân sự thành công tại Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro cùng phu nhân Cilia Flores và đưa họ sang Mỹ. Theo thông tin được tiết lộ, vợ chồng Maduro đang ẩn náu trong một cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt thì bị lực lượng Mỹ đột kích, lôi khỏi phòng ngủ và bắt giữ trong thời gian rất ngắn.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi sau đó đăng tải thông báo trên nền tảng X, khẳng định vợ chồng Maduro sẽ phải đối mặt với “sự trừng phạt nghiêm khắc của luật pháp Mỹ”. Bà cho biết các cáo buộc nhằm vào Maduro bao gồm âm mưu khủng bố ma túy, buôn lậu cocaine quy mô lớn, tàng trữ trái phép súng máy và chất nổ, cũng như âm mưu sử dụng vũ khí hạng nặng chống lại Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Mỹ cũng nhanh chóng công bố bản cáo trạng mới sau khi Maduro bị bắt.
Người dân Venezuela ăn mừng, thế giới Hoa ngữ “vỡ òa”
Tin tức Maduro bị bắt đã khiến hàng chục nghìn người dân Venezuela đổ ra đường ăn mừng. Nhiều người coi đây là dấu chấm hết cho nhiều năm cai trị mang tính độc tài, khủng hoảng kinh tế và đàn áp chính trị. Cảnh tượng người dân reo hò, khóc vì vui mừng được truyền đi rộng rãi trên mạng xã hội.
Tại Trung Quốc đại lục, thông tin này nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Dù bị kiểm duyệt chặt chẽ, hàng loạt bình luận mang tính ẩn dụ và châm biếm vẫn xuất hiện dày đặc. Nhiều người bày tỏ sự “ghen tị” với người dân Venezuela, đồng thời kín đáo gửi gắm hy vọng rằng một ngày nào đó “ánh sáng tự do” cũng sẽ đến với Trung Quốc.
Một số bình luận lan truyền mạnh mẽ như: “Thật tuyệt vời, người Venezuela chỉ ngủ một giấc đã thấy lãnh đạo ‘chuyển sang định cư Mỹ’”.
“Tự do đến quá nhanh, hy vọng một ngày nào đó chúng ta cũng thức dậy và gặp điều tương tự”. Thậm chí có người viết khẩu hiệu trong nhà vệ sinh công cộng với nội dung kêu gọi ông Trump “đến giải cứu người Trung Quốc”.
Cộng đồng người Hoa hải ngoại: “Đêm nay các chính quyền độc tài không thể ngủ yên”
Trên nền tảng X, cộng đồng người Hoa hải ngoại bàn luận sôi nổi. Nhiều nhà bình luận cho rằng chiến dịch của Mỹ là một minh chứng cho sức mạnh tình báo và quân sự vượt trội, đồng thời là cú đánh mang tính răn đe đối với các chính quyền độc tài thân Trung Quốc.
Một số ý kiến ca ngợi chiến dịch là “không đổ máu, không gây thương vong cho dân thường và binh sĩ Mỹ, không tiêu tốn hàng trăm tỷ USD tiền thuế, nhưng đạt hiệu quả tuyệt đối”. Theo họ, chỉ trong hơn một giờ, Mỹ đã bắt giữ được Maduro và “giải phóng” Venezuela, điều mà không quốc gia nào khác có thể làm được.
Nhà hoạt động dân chủ Tang Boqiao nhận định rằng toàn bộ hệ thống quân sự Venezuela đã bị vô hiệu hóa trong im lặng, và sự phối hợp giữa quân đội Mỹ với các lực lượng thực thi pháp luật đã khiến chiến dịch kết thúc mà “không cần nổ một phát súng”. Ông cảnh báo rằng các nhà độc tài trên thế giới nên “run rẩy”, vì tiền lệ này cho thấy họ không còn vùng an toàn tuyệt đối.
Nhà báo độc lập Cao Du gọi đây là “khởi đầu đầy ngoạn mục của năm 2026”, nhấn mạnh tính biểu tượng của việc chỉ vài giờ trước khi bị bắt, ông Maduro còn tiếp đặc phái viên Trung Quốc đến thăm Mỹ Latinh tại Caracas. Theo bà, thông điệp mà sự kiện này gửi đi là “những lời hứa chiến lược không thể bảo vệ một chế độ khi khủng hoảng ập đến”.
Mỉa mai và châm biếm tràn ngập mạng xã hội
Trên mạng xã hội Hoa ngữ, các bình luận mỉa mai xuất hiện dày đặc. Có người so sánh Maduro với Saddam Hussein, cho rằng những lời khoác lác của một “ông trùm độc tài” đã nhanh chóng kết thúc bằng còng tay và chuyến bay sang Mỹ. Một số bình luận thậm chí còn liên hệ đến tình hình Iran, dự đoán rằng các biến động lớn khác có thể sắp xảy ra.
Một số nhà quan sát nhắc lại việc Trung Quốc đã cung cấp cho Venezuela lượng lớn các khoản vay trong nhiều năm qua. Theo các ước tính khác nhau, tổng số tiền Trung Quốc cho Venezuela vay dao động từ 63 tỷ đến hơn 100 tỷ USD, chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tín dụng của Trung Quốc dành cho khu vực Mỹ Latinh. Việc Maduro bị bắt khiến nhiều người đặt câu hỏi: số tiền này sẽ được xử lý ra sao?
Một bình luận lan truyền rộng rãi viết: “Chủ tịch Tập Cận Bình vừa cử đặc phái viên sang gặp Maduro, vài giờ sau Maduro đã bị còng tay đưa lên máy bay Mỹ. Người Trung Quốc đồng loạt gửi điều ước năm mới”.
“Hiệu ứng Maduro” và kỳ vọng thay đổi
Không ít người coi vụ bắt giữ Maduro là biểu tượng cho sự suy yếu của “liên minh các chế độ độc tài” gồm Nga, Iran, Triều Tiên và Venezuela – những quốc gia thường được xem là thân cận với Bắc Kinh. Một số nhà bình luận cho rằng vụ việc này có thể là khởi đầu cho một chuỗi biến động lớn hơn, đặc biệt trong bối cảnh Iran đang đối mặt với làn sóng biểu tình dữ dội.
Cư dân mạng Trung Quốc: Chúng tôi hy vọng Trung Quốc cũng sẽ sớm đón nhận ngày này.
“Sau khi Mỹ bắt sống Maduro, người dân Venezuela đã khóc vì vui mừng. — Chúng ta đang chờ đợi ngày đó!”
“Tập Cận Bình đã cử đặc phái viên đến trao tiền cho Maduro, và chỉ vài giờ sau, nhà độc tài Maduro đã bị bắt! Người dân Trung Quốc đang bày tỏ nguyện vọng năm mới của họ: Hãy loại bỏ Tập Cận Bình trong dịp Tết Nguyên đán này!”
Một số cư dân mạng cũng đăng tải bức ảnh Bộ trưởng Ngoại giao Iran đang sử dụng iPhone, kèm theo bình luận: “Buồn cười thật! Maduro đang dùng điện thoại Huawei. Chẳng trách quân đội Mỹ có thể dễ dàng định vị được ông ta. Thấy chưa, ngay cả Bộ trưởng Ngoại giao Iran cũng biết dùng loại điện thoại nào an toàn hơn”.
Trớ trêu thay, cách đây một tháng, Đại tá Li Li, giáo sư chiến lược quân sự tại Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đã công khai tuyên bố rằng quân đội Mỹ ngần ngại tiến hành hành động quân sự chống lại Maduro chủ yếu vì những lo ngại, đặc biệt là việc ông ta được một “người anh cả” (ám chỉ một nhân vật quyền lực trong quân đội Mỹ) hậu thuẫn.
Việc Mỹ bắt Tổng thống Maduro không chỉ là một sự kiện quân sự – chính trị đơn lẻ, mà đã nhanh chóng trở thành biểu tượng trong dư luận Hoa ngữ toàn cầu. Đối với nhiều người Trung Quốc và người Hoa hải ngoại, đây không chỉ là câu chuyện của Venezuela, mà còn là nguồn cảm hứng, hy vọng – thậm chí là ẩn ước – về một ngày nào đó những chế độ độc tài khác cũng phải đối mặt với sự phán xét của lịch sử.
Từ khóa Maduro Venezuela chế độ độc tài





























