Tại Bắc Triều Tiên, tháng Một năm nay sau khi hoàn thành một nhà máy ở Nampo ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng, một số nhà lãnh đạo Đảng và quan chức địa phương đã tổ chức tiệc mừng nhưng sau đó họ đã bị nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un xử tử, nguyên nhân được cho là họ đã tổ chức “tiệc tình dục”.

p3620511a206232878
Lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thị sát Suối nước nóng Yangdeok. (Ảnh: Truyền thông Bắc Triều Tiên)

Theo các kênh truyền thông chính thức của Bắc Triều Tiên như KCNA, vào ngày 27/1 Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã tổ chức cuộc họp mở rộng của Ban Bí thư lần thứ 30 khóa 8, theo đó một sự cố lớn vi phạm nghiêm trọng đã bị chỉ trích gay gắt vì vi phạm quy định của Đảng và vấn đề lạm dụng đặc quyền.

Tổng biên tập Ko Young-gi của tờ Daily NK phiên bản tiếng Nhật trích dẫn thông tin tình báo do các nguồn tin trong tỉnh Nam Pyongan (Pyeongan-nam-do) – Bắc Triều Tiên cung cấp cho hay, vào cuối tháng Một năm nay, nhà máy công nghiệp địa phương của huyện Onchon ở thành phố Nampo (một cảng nước ngoài và vùng ngoại ô của thủ đô Bình Nhưỡng) đã tổ chức lễ khánh thành, dịp đó ban phụ trách huyện Onchon của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên và Ủy ban nhân dân huyện Onchon đã tập hợp lại để tổ chức tiệc ăn mừng.

Các đảng viên, cán bộ, viên chức đã tuyên thệ tại buổi tiệc rằng họ sẽ cống hiến hết mình cho sự phát triển của nền kinh tế địa phương, nhưng bầu không khí tại hiện trường lại kỳ lạ và khác thường. Theo nguồn tin, cán bộ cấp cao của chi bộ đảng địa phương đã uống rượu, ca hát và nhảy múa trong bữa tiệc, họ cũng đưa những nhân viên nữ xinh đẹp vào suối nước nóng để quan hệ tình dục, vi phạm nghiêm trọng “thuần phong mỹ tục”.

Về vụ việc, Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã nghiêm khắc lên án và cáo buộc hơn 40 cán bộ đảng có hành vi dâm loạn bừa bãi. Các nguồn tin cho biết những người này bao gồm những người điều hành các nhà hàng, suối nước nóng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng địa phương ở huyện Onchon – thành phố Nampo, ngoài ra còn có các cán bộ có trách nhiệm của Văn phòng Quản lý Cung ứng Xã hội huyện Onchon – những người đã bị sa thải sau vụ việc.

Đối với những người phụ nữ được huy động đến dự tiệc rượu và bị ép vào suối nước nóng “tiếp đón tình dục”, thực chất họ là những nhân viên nữ làm việc tại các đơn vị thuộc Văn phòng Quản lý Cung ứng Xã hội, họ cũng bị đưa đến các trại lao động vì bị coi là có vấn đề về tư tưởng, thậm chí một số còn bị đuổi việc vì bị chụp mũ là cung cấp “tiếp đón tình dục”, hành vi của họ cũng đã khiến người thân gia đình họ tức giận.

Được biết, phụ nữ Bắc Triều Tiên nếu muốn làm việc trong nhà hàng hoặc suối nước nóng, trước tiên họ phải đảm bảo rằng không có vấn đề gì về tư cách, đồng thời gia đình họ phải hối lộ khoản tiền tương đương từ 200 – 300 đô la Mỹ – một khoản tiền rất lớn đối với các gia đình Bắc Triều Tiên – để con gái họ có thể được vào làm.

Khi ông Kim Jong-un nghe nói về hành vi của cán bộ đảng ở huyện Onchon thành phố Nampo, ông đã trực tiếp chỉ trích tại cuộc họp rằng đây là tội ác quy mô lớn không thể dung thứ, đã công khai tuyên án tử hình những cán bộ liên quan – động thái khiến ngay cả người dân địa phương cũng không khỏi rùng mình sợ hãi.

Người dân địa phương tại thành phố Hamheung tỉnh Hamgyong Nam cho biết, tiệc rượu là hoạt động diễn ra rất thường xuyên ở Bắc Triều Tiên, tại sao lần này lại thành vấn đề nghiêm trọng như thế?

Vụ hành quyết 11 sĩ quan loạn dâm tại “nhà khách tối mật”

Ngày 13/8/2024, hãng tin Kyodo của Nhật Bản trích dẫn nguồn tin từ Đan Đông – Trung Quốc, cho rằng sau khi Bắc Triều Tiên hứng chịu lũ lụt vào cuối tháng 7/2024, Trung Quốc phát hiện chính quyền Bắc Triều Tiên đã đầu tư một lượng lớn nhân lực vào một cơ sở ở Sinuiju mang tên “Tòa nhà Tướng quân”“Biệt thự Tướng quân” để tiến hành công tác tái thiết quy mô lớn sau thảm họa. Được biết, cơ sở này là nhà khách dành riêng cho các quan chức quân sự cấp cao của Bắc Triều Tiên.

Bắc Triều Tiên có nhiều cơ sở khác dành riêng cho các sĩ quan quân đội, được bảo mật cao. Tuy nhiên, đã có vụ việc một sĩ quan bị xử tử vì đưa phụ nữ đến đây để quan hệ tình dục tập thể.

Vì những tòa nhà của tướng lĩnh này nằm gần sông Áp Lục, cho nên các nguồn tin tiếng Trung của Kyodo có thể quan sát hoạt động của họ từ bên kia sông ở Đan Đông – tỉnh Liêu Ninh – Trung Quốc. Mặc dù việc các nhà lãnh đạo quân sự Bắc Triều Tiên có các cơ sở riêng biệt là vấn đề được giới quan sát bên ngoài đã biết, nhưng tin về những chi tiết như vậy được quan sát trực tiếp từ bên trong Trung Quốc là khá hiếm.

Các cơ sở này nằm ở biên giới, có thể dễ dàng bị công luận bên ngoài nắm bắt nên mức độ bảo mật không cao. Tuy nhiên, có nhiều cơ sở tương tự ở Bắc Triều Tiên, một số trong đó “đặc biệt” hơn và có tính bảo mật cao hơn.

Người đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên Zhao Runa cho biết, trước khi đào tẩu vào tháng 1/2019 cô đã làm việc tại một trại tị nạn ở Di tích Cách mạng Núi Paektu. Cô cho biết nơi này chuyên dùng để “giáo dục tư tưởng” cho những người được gửi đến từ khắp Bắc Triều Tiên, ngoài ra còn có một mục đích sử dụng khác đó là bên trong cơ sở này có một nhà khách bí mật dành riêng cho các tướng lĩnh và sĩ quan. Cô chia sẻ trên YouTube rằng những nhà khách này thực chất là “nhà nghỉ tình dục”, do các nữ quân nhân (độ tuổi ngoài 20) mà Khóa 5 Ban chấp hành Đảng Lao động Bắc Triều Tiên tuyển chọn quản lý.

Khóa 5 này còn chịu trách nhiệm tuyển chọn người đẹp, vệ sĩ cho “nhóm quan chức hưởng lạc”, cũng như chọn các đơn vị tài năng phục vụ cho gia đình Kim Jong-un. Đối với các nữ quân nhân đồn trú tại nhà khách, nhiệm vụ chính của họ là đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của sĩ quan trong thời gian họ ở nhà khách. Nghĩa là họ cũng là những “bồ nhí” được nhà nước sắp đặt cho các quan chức.

Quan chức ở Bắc Triều Tiên thường được hưởng nhiều đặc quyền, và các quan chức cấp cao có thể hợp pháp hưởng những đặc quyền này, miễn là họ thể hiện lòng trung thành với chế độ nhà họ Kim. Theo Joo Sung-ha, một người đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên và là phóng viên của tờ Dong-A Ilbo tiết lộ trên kênh YouTube của mình, có những “nhà khách đặc biệt” trên khắp Bắc Triều Tiên dành riêng cho các tướng lĩnh quân đội.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tầng lớp đặc quyền có thể làm bất cứ điều gì họ muốn mà không bị hạn chế. Năm 1995 xảy ra vụ 11 công chức cấp cao bị cảnh sát mật báo cáo với nhà lãnh đạo lúc bấy giờ là ông Kim Jong Il, do họ đã bí mật đưa nhiều phụ nữ đến một khu nghỉ mát ven biển vào đêm khuya và tổ chức tiệc thác loạn. Ông Kim Jong Il vô cùng tức giận và ngay lập tức ra lệnh xử tử 11 người, trong đó bao gồm cả Bí thư Tỉnh ủy Gangwon của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên lúc bấy giờ.

Điều này có vẻ là ngay cả khi các quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên “hưởng lạc” thì họ phải chịu sự giám sát, họ chỉ có thể làm trong phạm vi được chính quyền cho phép, mọi hành vi nào vượt quá phạm vi thẩm quyền sẽ bị coi là thách thức đảng cầm quyền.

Triều đại nhà họ Kim kiểm soát lòng trung thành của các quan chức cấp cao theo cách này, cho phép tầng lớp đặc quyền ở Bắc Triều Tiên nhận ra rằng “miễn là họ trung thành, họ có thể tận hưởng”, dù vậy nếu phạm sai lầm nhỏ “bị cho là đi quá giới hạn” cũng có thể khiến sự nghiệp họ rơi xuống vực thẳm.