Mới đây, Tập Cận Bình đã đến Mỹ. Khách sạn Waldorf nơi ông lưu trú được bao quanh bằng những hàng rào thép gai màu đen cao vút, khiến cộng đồng mạng chế giễu. Có người nói: “Đây là biểu hiện cho thấy nỗi sợ hãi của Tập Cận Bình đã lên đến đỉnh điểm.” Ba năm trước, khi Tập Cận Bình đến San Francisco, khách sạn nơi ông lưu trú cũng dựng tạm một mái che có nền trắng và vải màu xanh, bị chế giễu giống như nhà tang lễ. Vương Đan, một thủ lĩnh phong trào dân chủ Thiên An Môn đang sống lưu vong ở nước ngoài, cũng đã gửi thư cho ông Tập.
Hàng rào hiếm có được dựng trước khách sạn nơi ông Tập lưu trú tại Mỹ. (Ảnh chụp màn hình video X)

Khách sạn nơi Tập Cận Bình lưu trú được bao quanh bằng hàng rào thép gai

Tối 23/9/2026, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đến thủ đô Washington, D.C., và lưu trú tại khách sạn Waldorf.

Ngày 24/9/2026, một tài khoản trên nền tảng X có tên “Jiang Xu – Freedom Voice 自由之声” đăng bài cho biết, sau khi Tập Cận Bình đến Căn cứ Không quân Andrews của Mỹ, ông không đi theo tuyến đường dự kiến để gặp các nhóm Hoa kiều thân cộng ra đón, mà lựa chọn đi đường nhỏ, tránh đám đông biểu tình trên đường và tiến thẳng đến khách sạn Waldorf. Theo các video được lan truyền trên mạng, khu vực xung quanh khách sạn Waldorf hiếm khi được bao quanh bằng những hàng rào thép gai cao, trong khi bên ngoài khách sạn cũng có đông đảo nhân viên an ninh tuần tra.

Mỗi khi Tập Cận Bình di chuyển, công tác an ninh vốn luôn được triển khai chặt chẽ, nhưng biện pháp lần này được cho là đặc biệt hiếm thấy. Một người biểu tình quay video chế giễu: “Lần đầu tiên ở Mỹ! Chưa có lãnh đạo quốc gia nào đến mà lại phải bao vây địa điểm như thế này! Rốt cuộc là sợ đến mức nào!” Một cư dân mạng bình luận: “Tập ở Mỹ tự chọn ở trong một nhà tù kiểu mới được bao quanh bằng hàng rào thép gai! Thật hiếm thấy! Người dân đại lục chắc chắn sẽ rất vui khi ông ta bị nhốt trong tù suốt phần đời còn lại”; “Đây là biểu hiện cho thấy nỗi sợ hãi của Tập đã lên đến đỉnh điểm”.

Cư dân mạng trên nền tảng X bàn luận sôi nổi: “Thế giới tự do khiến Tập không được tự do. Người từ khắp nơi trên thế giới đều có thể tìm thấy tự do ở Mỹ, chỉ riêng Tập thì không”; “Đã làm bao nhiêu chuyện xấu thì chính bản thân ông ta vẫn biết rõ”; “Hãy nhốt quyền lực vào trong lồng”; “Kết quả là chính mình lại bị nhốt trong lồng”; “Sợ đám đông biểu tình tràn vào”; “Họ biết dân chúng đang phẫn nộ”; “Cũng biết sợ hãi”; “Không thể ngăn được tiếng gào thét phẫn nộ!”; “Ở trong nước không được lòng dân, ra nước ngoài thì khắp nơi đều có đối thủ, làm sao có thể không sợ?”

Đám đông biểu tình bên ngoài khách sạn liên tục hô vang “Tập Cận Bình từ chức! Đảng Cộng sản từ chức!” và biểu tình cho đến rạng sáng.

Tập Cận Bình đến San Francisco, khách sạn dựng mái che bị chế giễu là “nhà tang lễ”

Điều này khiến người ta nhớ lại chuyến công du San Francisco của Tập Cận Bình vào tháng 11/2023, khi ông tham dự Hội nghị cấp cao “Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương” (APEC).

Ngày 14/11/2023, xung quanh khách sạn St. Regis ở San Francisco, nơi Tập Cận Bình sắp lưu trú, được bao quanh bằng những hàng rào sắt màu đen dựng tạm thời. Trước cửa khách sạn cũng dựng một mái che khổng lồ, bên ngoài phủ bạt trắng, sau đó lại phủ thêm một lớp bạt màu xanh.

Trước cửa khách sạn được dựng một mái che khổng lồ, bên ngoài phủ bạt màu trắng. Đến ngày 14/11, bên ngoài lớp bạt trắng lại được phủ thêm một lớp bạt màu xanh.

Ngày 13/11/2023, tờ Liberty Times của Đài Loan đưa tin, hôm đó các hàng rào màu đen đã được dựng xung quanh khu vực khách sạn. Bên ngoài tầng một cũng dựng một mái che màu trắng, toàn bộ khu vực đỗ xe được phủ bằng vải trắng, rất dễ nhận thấy. Một số ô tô phủ kín bằng vải đen ra vào khu vực đỗ xe, khiến người bên ngoài không thể nhận diện biển số và kiểu xe. Tại tầng hai của khách sạn, một số người được cho là đang dán kính mờ để ngăn người bên ngoài nhìn vào bên trong.

Cư dân mạng trên nền tảng X lần lượt bình luận: “Định tổ chức tang lễ à?”; “Tôi còn tưởng đang đưa tang”; “Đây là dựng rạp tang lễ sao?”; “Trông giống nhà tang lễ quá, thật kỳ quái!”; “Chỉ còn thiếu người thổi kèn nữa thôi”; “Dựng rạp tang bằng vải trắng, dùng xe đen để chở thi thể, khung cảnh này không thể giống hơn được nữa…”; “Có lẽ trên thế giới chỉ có ông ta như vậy”; “Giai cấp vô sản, không tiêu tiền của mình!”; “Tất cả đều là tiền mồ hôi nước mắt của người dân!” Có người cảm thán: “Đi đến đâu, nơi đó cũng thành thảm họa.”

Trước đó, các video lan truyền trên mạng cho thấy những hàng rào sắt cao 2 mét được dựng dọc các tuyến phố gần địa điểm tổ chức APEC ở San Francisco. Thành phố này cũng tiến hành giải tỏa những người vô gia cư. Có người cho rằng đây là cảnh tượng hiếm thấy ở Mỹ, cho thấy chính quyền Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp “duy trì ổn định” của mình tại California.

Sau 3 năm, Tập Cận Bình một lần nữa thăm Mỹ, kéo theo nhiều người biểu tình tập trung gần khách sạn nơi ông lưu trú để bày tỏ quan điểm. Đám đông hô vang “Tập Cận Bình từ chức”, “Đảng Cộng sản từ chức”, trong bầu không khí đầy phẫn nộ.

Lãnh đạo phong trào dân chủ Thiên An Môn gửi thư cho Tập Cận Bình

Ngày 24/9/2026, Vương Đan, một lãnh đạo phong trào dân chủ Thiên An Môn đang sống lưu vong ở nước ngoài, đã viết thư gửi Tập Cận Bình trên nền tảng X, trong đó nói: “Khi đặt chân lên lãnh thổ Mỹ, ông sẽ nhận thấy mình đang đối mặt với hàng nghìn người biểu tình, phần lớn trong số đó đến từ Trung Quốc, nơi ông hiện đang nắm quyền cai trị”.

“Chúng tôi đến Washington để phản đối ông, bởi ông và Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông lãnh đạo đang đưa quê hương nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên đi theo một con đường đi ngược lại với dòng chảy chính của nền văn minh thế giới. Điều này khiến chúng tôi vô cùng đau xót”.

Bức thư chỉ ra: “Dưới sự cai trị của ông và Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân không có tự do, cũng không có phẩm giá; mặc dù nền kinh tế đã phát triển, nhưng thành quả của sự phát triển kinh tế gần như hoàn toàn bị tập đoàn cầm quyền của các ông độc chiếm và phân chia. Đất nước này đáng lẽ phải là đất nước của mỗi công dân, nhưng chúng tôi, những người từng là công dân, chưa bao giờ có thể tham gia vào việc hoạch định bất kỳ chính sách nào. Ông luôn miệng nói ‘nhân dân chính là giang sơn’, nhưng các ông chưa bao giờ muốn, cũng không dám, để nhân dân quyết định đất nước sẽ mang diện mạo như thế nào. Đây chính là lý do chúng tôi đến để phản đối”.

Cuối thư viết: “Nếu ông và đảng của mình nhất quyết ngăn cản dòng chảy này, có thể các ông sẽ đắc ý trong một thời gian, nhưng thời gian đứng về phía nhân dân. Người dân Trung Quốc cuối cùng sẽ giành lại tự do và phẩm giá từ tay các ông”.

Lý Đức Ngôn/ Vision Times