Nhân dịp 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ, tối thứ Bảy (4/7), Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu kéo dài 37 phút tại National Mall. Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động với các màn trình diễn nghệ thuật, hoạt động mừng Quốc khánh và khép lại bằng màn bắn pháo hoa được giới thiệu là lớn nhất từ trước đến nay.

Trong bài phát biểu, ông Trump ca ngợi những thành tựu của nước Mỹ, cho rằng các thành tựu đó được xây dựng trên nền tảng “tự do và mọi người sinh ra đều bình đẳng”. Ông nhấn mạnh đây là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm do Đấng Tạo hóa ban cho, đồng thời khẳng định các vị Quốc phụ của Hoa Kỳ đã dùng lòng dũng cảm và trí tuệ để xây dựng nên đất nước tự do này.

Mở đầu bài phát biểu, ông Trump cho biết thời tiết xấu trước đó đã khiến nhiều người phải rời khỏi khu vực tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, ông cảm ơn khoảng 150.000 người vẫn ở lại đến cuối chương trình, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã tham dự nhưng phải rời đi sớm.

Thành tựu của nước Mỹ bắt nguồn từ đức tin và sự cống hiến của người dân

Ông Trump nói: “Hôm nay đánh dấu 250 năm ngày Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ được ký kết. Trong suốt hai thế kỷ rưỡi qua, nước Mỹ luôn là thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, là quê hương và vùng đất của tự do. Lá cờ này đại diện cho quốc gia phi thường, xuất sắc và đáng kinh ngạc nhất từng tồn tại trên Trái Đất, và hiện nay chúng ta đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Ông nhấn mạnh: “Người dân Mỹ đã làm nên vô số điều tốt đẹp, thể hiện lòng dũng cảm phi thường, đạt được những bước tiến to lớn và sửa chữa nhiều bất công để xây dựng nên một quốc gia vĩ đại. Trong suốt 250 năm, nước Mỹ luôn là biểu tượng của hy vọng, ánh sáng và vinh quang đối với thế giới. Nhiều quốc gia muốn noi theo chúng ta, nhưng không có quốc gia nào có thể giống như nước Mỹ”.

Ông tiếp tục: “Dưới sự phù hộ của Đấng Tạo hóa, chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Hôm nay tại National Mall, chúng ta kỷ niệm chiến thắng của tự do trước bạo quyền, của tự do trước áp bức, và chứng kiến tinh thần nước Mỹ được truyền từ năm 1776 đến năm 2026”.

Ông cũng nhắc lại thời điểm các vị Quốc phụ tại Philadelphia đã cùng nhau tuyên bố chân lý “mọi người sinh ra đều bình đẳng”, đồng thời khẳng định đây là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm do Đấng Tạo hóa ban tặng, bao gồm quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Nước Mỹ được xây dựng trên Hiến pháp và tự do

Ông Trump tiếp tục: “Ngay từ khi lập quốc, chúng ta đã sống theo phương châm: không chiến thắng thì thà chết, không có tự do thì thà chết. Cứ mỗi 100 người Mỹ thì có một người hy sinh trong cuộc chiến giành độc lập. Để tưởng nhớ những người anh hùng ấy và những đóng góp của họ, hôm nay chúng ta trưng bày một trong những lá cờ Mỹ cổ nhất còn tồn tại, có từ năm 1777, với 13 ngôi sao và 13 sọc tượng trưng cho 13 bang đã tuyên bố độc lập vào ngày 4/7.”

Ông đặc biệt giới thiệu một lá cờ từng tung bay trong Trận Saratoga, nơi quân đội Anh đầu hàng. Ông nói: “Kể từ đó, cả thế giới hiểu rằng người Mỹ sẽ không bao giờ để bất kỳ ai tước đoạt tự do của mình, kể cả mối đe dọa từ những người cộng sản”.

Ông Trump phát biểu: “Tối nay, chúng ta tuyên thệ trung thành với lá cờ mà các bậc tiền nhân đã truyền lại. Cầu xin Đấng Tạo hóa ban phước cho những người yêu nước bất tử của năm 1776. Độc lập muôn năm. Cầu mong đất nước chúng ta mãi mãi ở trạng thái tốt đẹp nhất.”

Ông nói thêm: “Các vị Quốc phụ không chỉ giành được tự do cho chúng ta mà còn bảo vệ tự do bằng văn kiện chính trị công bằng nhất trong lịch sử – Hiến pháp Hoa Kỳ. Không giống nhiều quốc gia khác trên thế giới, chúng ta có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, bình đẳng trước pháp luật và quyền sở hữu vũ khí theo Tu chính án thứ Hai của Hiến pháp”.

Những người hùng trong lịch sử chiến tranh của Mỹ

Ông Trump nói: “Người Mỹ đã chiến đấu, đổ máu và hy sinh không chỉ để bảo vệ những quyền này, mà còn để mở rộng những quyền thiêng liêng do Thượng Đế ban cho tới mọi công dân, bất kể chủng tộc, tôn giáo, màu da hay tín ngưỡng. Chúng ta là một dân tộc, một gia đình và cùng hướng về một lá cờ.”

Ông nhấn mạnh: “Như Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định, tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh của Đấng Toàn năng, nhưng những người cộng sản sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó”.

Ông Trump nhắc đến William Carney, người từng trốn khỏi chế độ nô lệ và bảo vệ lá cờ Mỹ trên chiến trường, trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên nhận Huân chương Danh dự của Quốc hội.

Ông cũng tri ân Paris Davis, người được trao Huân chương Danh dự vì đã nhiều lần quay trở lại chiến trường trong Chiến tranh Việt Nam để cứu đồng đội.

Ông Trump còn đề cập đến việc quân đội Mỹ gần đây đánh bại chính quyền của Nicolás Maduro và tiêu diệt lực lượng quân sự Iran; đồng thời nhắc lại những thành tựu trong lịch sử như mở rộng lãnh thổ, xây dựng đường sắt, các tòa nhà chọc trời và đào Kênh đào Panama, qua đó hình thành một “đế chế của tự do”.

Ông nói: “Chính tinh thần ấy đã tạo nên những anh hùng lịch sử như Davy Crockett, Wyatt Earp, Theodore Roosevelt và Buffalo Bill Cody.”

Những cuộc chiến ở nước ngoài và tinh thần bất khuất

Trong bài phát biểu, ông Trump lần lượt giới thiệu các lá cờ Mỹ qua từng giai đoạn lịch sử và kể về những câu chuyện gắn với chúng.

Ông nói: “Sức mạnh của nước Mỹ là điều chúng ta luôn tự hào. Quốc gia này luôn bảo vệ hòa bình và công lý trên thế giới, đánh bại các bạo chúa và tiêu diệt cái ác”.

Sau đó, ông giới thiệu một số cựu binh Chiến tranh thế giới thứ hai đều trên 100 tuổi. Các cựu binh đã giao lưu với khán giả và đứng dậy vẫy tay chào.

Ông Ken Scharnberg, 104 tuổi, từng chứng kiến thiết giáp hạm USS Arizona (BB-39) bị đánh chìm trong cuộc tấn công vào Trận Trân Châu Cảng, sau đó gia nhập quân đội và lái máy bay ném bom Boeing B-29 Superfortress tham chiến.

Ông Arthur Rose, 107 tuổi, từng chỉ huy 36 tàu đổ bộ tham gia Cuộc đổ bộ Normandy, góp phần hỗ trợ quân Đồng minh đánh bại phát xít Đức.

Ông Don Graves, 101 tuổi, tham gia Trận Iwo Jima, nơi quân đội Mỹ giành chiến thắng sau những trận chiến ác liệt và cắm lá cờ sao sọc trên đỉnh núi.

Ông Trump kết luận: “Đây là những chiến binh của ‘Thế hệ vĩ đại nhất’. Họ đã cứu thế giới và mang lại niềm tự hào to lớn cho nước Mỹ. Chúng tôi vô cùng tự hào về các bạn. Tất cả các bạn đều là những người hùng”.

Lý Ngọc t/h