Hôm thứ Ba (23/9), một chiếc thang cuốn tại Liên Hợp Quốc đã bị dừng lại khi Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump mới vừa bước lên, khiến hai ông bà phải bước bộ lên trên. Ông Trump đã đề cập một cách hài hước về sự cố này trong bài phát biểu vào ngày hôm đó trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và yêu cầu bắt giữ những kẻ đã gây ra việc này trên Truth Social sau đó. 

thang may 2
Sự cố thang cuốn xảy ra trước khi ông Trump phát biểu tại Đại hội đồng ở New York. Ông và đệ nhất phu nhân buộc phải đi bộ lên chiếc thang cuốn bị dừng lại. (Ảnh chụp màn hình video)

Tổng thống Mỹ viết:

“MỘT SỰ Ô NHỤC THỰC SỰ đã diễn ra tại Liên Hợp Quốc ngày hôm qua — Không chỉ 1, 2, mà là 3 sự việc rất nham hiểm!”

Thứ nhất, thang cuốn đi lên Sảnh Phát Biểu Chính đột ngột dừng lại với tiếng rít lớn. Nó dừng ngay tức khắc. Thật là may mắn khi Melania và tôi không ngã chúi mặt xuống những cạnh sắc của các bậc thang bằng thép đó. Chỉ vì cả hai chúng tôi đang nắm chặt tay vịn nên mới tránh được thảm họa. Đây rõ ràng là hành động phá hoại, như đã được nhắc đến một ngày trước đó trong một “bài đăng” của The London Times, nói rằng nhân viên LHQ “đùa về việc tắt thang cuốn”. Những kẻ đã làm việc này cần bị bắt giữ!

Thứ hai, khi tôi đang đứng trước hàng triệu khán giả trên truyền hình toàn thế giới, và trước những Lãnh đạo quan trọng trong Hội trường, máy nhắc chữ của tôi không hoạt động. Nó tối đen như mực. Ngay lập tức tôi nghĩ: “Wow, đầu tiên là sự cố thang cuốn, giờ lại đến máy nhắc chữ trục trặc. Đây là nơi quái quỷ gì thế này?” Sau đó, tôi vẫn tiếp tục phát biểu mà không có máy nhắc chữ, và phải đến 15 phút sau nó mới hoạt động trở lại. Tin tốt là Bài phát biểu đã nhận được những đánh giá tuyệt vời. Có lẽ họ đánh giá cao việc rất ít người có thể làm được như tôi đã làm.

Thứ ba, sau khi phát biểu xong, tôi được thông báo rằng âm thanh hoàn toàn bị tắt trong Hội trường nơi bài phát biểu được thực hiện, rằng các Nhà lãnh đạo Thế giới — trừ khi họ sử dụng tai nghe của phiên dịch viên — thì không thể nghe thấy gì cả. Người đầu tiên tôi gặp sau khi kết thúc bài phát biểu là Melania, cô ấy ngồi ngay phía trước. Tôi hỏi, “Anh nói có được không?” Và cô ấy nói, “Em không nghe thấy anh nói gì cả.”

Đây không phải là trùng hợp — đây là 3 hành động phá hoại liên tiếp tại Liên Hợp Quốc. Họ nên thấy xấu hổ về chính mình. Tôi sẽ gửi một bản sao của bức thư này đến Tổng Thư ký, và tôi yêu cầu một cuộc điều tra ngay lập tức. Không có gì ngạc nhiên khi Liên Hợp Quốc không thể hoàn thành nhiệm vụ mà họ được lập ra để thực hiện. Tất cả băng ghi hình an ninh tại thang cuốn cần được lưu giữ, đặc biệt là nút dừng khẩn cấp. Mật vụ Hoa Kỳ đã vào cuộc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này!”

Screenshot 2025 09 25 at 9.10.28 AM
(Chụp màn hình Truth Social)

Sau sự cố thang cuốn và máy nhắc chữ gặp trục trặc, ông Trump bắt đầu bài phát biểu.

“Tôi đã kết thúc 7 cuộc chiến, làm việc với các nhà lãnh đạo của các quốc gia đó và thậm chí chưa từng nhận được một cuộc gọi nào từ Liên Hợp Quốc đề nghị giúp hoàn tất thỏa thuận,” ông Trump nói. “Tất cả những gì tôi nhận được từ Liên Hợp Quốc là một chiếc thang cuốn đã dừng lại ngay giữa chừng khi tôi đang đi lên.”

“Nếu đệ nhất phu nhân không có thể trạng tốt, bà ấy đã ngã rồi. Nhưng bà ấy rất khỏe. Cả hai chúng tôi đều khỏe. Chúng tôi đều đứng vững,” ông nói thêm, khiến nhiều người tiếp tục bật cười. “Đây là hai thứ tôi nhận được từ Liên Hợp Quốc: một chiếc thang cuốn tệ và một máy nhắc chữ tệ”.

Cũng trong bài phát biểu ngày hôm đó, Tổng thống Trump đã chất vấn mục tiêu của Liên Hợp Quốc, kêu gọi hành động chấm dứt chiến tranh. Trump cho biết kể từ khi ông trở lại cầm quyền, ông đã giải quyết được 7 cuộc chiến tranh khó kết thúc. Những cuộc chiến này bao gồm xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ, và cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran.

Ông nói rằng chưa từng có tổng thống hay thủ tướng, hoặc quốc gia nào làm được điều này trong quá khứ, nhưng ông chỉ mất 7 tháng để hoàn thành.

Tổng thống cho biết có người nói ông nên nhận giải Nobel, nhưng điều ông thực sự muốn là hàng triệu người có thể thoát khỏi các cuộc tàn sát vô tận, và chứng kiến con cái họ trưởng thành.

Ông Trump nói: “Thật đáng tiếc khi tôi phải làm những việc này, chứ không phải Liên Hợp Quốc”.

Ông nhanh chóng chuyển chủ đề và bắt đầu đặt câu hỏi về mục tiêu của Liên Hợp Quốc.

“Mục tiêu của Liên Hợp Quốc là gì? Liên Hợp Quốc có tiềm năng to lớn. Tôi luôn nói vậy. Nó có tiềm năng lớn đến thế. Nhưng thậm chí nó vẫn chưa phát huy hết tiềm năng đó. Trong hầu hết các trường hợp, ít nhất là hiện tại, họ dường như chỉ viết một bức thư có ngôn từ mạnh mẽ, rồi không có hành động gì thêm. Tất cả đều là lời nói suông, mà lời nói suông thì không thể giải quyết chiến tranh. Thứ duy nhất có thể giải quyết chiến tranh là hành động.”

Ông đề nghị các quốc gia khác nên học theo Mỹ và bắt tay vào hành động thực tế. “Một tương lai tốt đẹp hơn đang trong tầm tay. Nhưng để đạt được điều đó, chúng ta phải từ bỏ những cách làm thất bại trong quá khứ, và cùng nhau nỗ lực đối mặt với một số mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong lịch sử,” ông nói.