Ngày 17/7/2025, tại Quảng trường Quốc gia (National Mall) gần Đồi Capitol, Washington D.C., nhân dịp kỷ niệm 26 năm phong trào phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công, ông Uông Chí Viễn – người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu và Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã có bài phát biểu, ông nói rằng “ĐCSTQ là một tổ chức khủng bố quốc gia”.

id14554585 LBD05149
Ngày 17/7/2025, ông Uông Chí Viễn, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu kiêm Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), đã phát biểu tại một cuộc mít tinh quy mô lớn kỷ niệm 26 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công được tổ chức tại National Mall gần Đồi Capitol ở Washington. (Ảnh: Đới Binh/Epoch Times)

Ông nói: “Hôm nay, chúng ta đứng ở thủ đô Hoa Kỳ – trái tim của tự do – để gửi đến toàn thế giới thông điệp rõ ràng và vang dội nhất: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một tổ chức khủng bố quốc gia! ĐCSTQ là ác quỷ làm hại nhân loại!”

Ngày 20/7/1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp toàn diện đối với người tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Uông Chí Viễn: “Đây là thảm họa đen tối nhất của nhân loại. Suốt 26 năm qua, những người giữ vững đức tin đã phải chịu cảnh giam giữ, tra tấn, tẩy não và sát hại. “Đáng sợ hơn nữa là tội ác diệt chủng do ĐCSTQ cầm đầu – mổ cướp nội tạng người tu luyện Pháp Luân Công.”

Ông tiết lộ rằng tính đến tháng 10/2023, WOIPFG đã công bố 866 bản ghi âm điều tra và hơn 4.000 tài liệu chứng cứ, “bao gồm lời khai của 5 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương và nhiều quan chức cấp cao.”

Ông khẳng định: “Việc ĐCSTQ tiến hành mổ cướp nội tạng trên quy mô lớn đối với người tu luyện Pháp Luân Công là tội ác diệt chủng của nhà nước, chứng cứ không thể chối cãi!”

Ngày 17/6/2019, “Tòa án Nhân dân Độc lập” ở London đã ra phán quyết cuối cùng, xác định chính quyền ĐCSTQ phạm tội ác chống lại loài người.

Ông Uông cũng nhấn mạnh rằng hiện nay ĐCSTQ đang huy động sức mạnh của cả bộ máy quốc gia để đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công.

Tại các xã hội tự do phương Tây, ĐCSTQ phát động chiến tranh dư luận, pháp lý, thông tin và sử dụng những phương thức khủng bố không giới hạn nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công, tấn công Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và đe dọa công dân Mỹ: “Những hành vi này đều mang đặc trưng của một tổ chức khủng bố quốc gia.”

Ông nói: “Thế giới tự do không thể dung thứ thêm nữa. Chúng ta thấy các lực lượng chính nghĩa của phương Tây đang tập hợp, các quốc gia trên thế giới đang thức tỉnh!”

Ông cho biết năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu phát động chiến dịch thu thập chữ ký kêu gọi “đánh đổ ác ma ĐCSTQ”, với gần 5 triệu người trên toàn thế giới tham gia ký tên. Đồng thời, “đã có 450 triệu người công khai tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ (Đảng, Đoàn, Đội).”

Ông kết luận: “Giải thể ĐCSTQ là nguyện vọng chung của toàn nhân loại!

Chúng tôi cảnh báo những ai vẫn đang giúp ĐCSTQ phạm tội, nghe lệnh hành động không thể được coi là lý do miễn trách nhiệm! Cơ chế truy cứu trách nhiệm quốc tế đang từng bước triển khai, ngày xét xử ĐCSTQ đang đến gần!”

Suốt hơn 25 năm qua, ĐCSTQ đã tiến hành một cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào người tập Pháp Luân Công. Trong những năm đầu của cuộc đàn áp, ít ai có thể tưởng tượng rằng Pháp Luân Công có thể tồn tại và chiến dịch bạo lực của ĐCSTQ vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, đó chính là thực tế ngày nay.

Trong những năm gần đây, chế độ Trung Quốc đã gia tăng nỗ lực để theo dõi, giam giữ, kết án và “chuyển hóa” (ép buộc từ bỏ tu luyện) người tập Pháp Luân Công trong nước, cũng như giám sát, quấy rối, bịt miệng và bôi nhọ nhóm tín ngưỡng này ở khắp nơi trên thế giới.

Ngày 10/7 vừa qua, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một tổ chức có đăng ký của người tập Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, đã đăng tải một báo cáo mới cho thấy hiện ĐCSTQ đang leo thang cuộc đàn áp Pháp Luân Công với các hình thức mới.

Theo đó, dựa trên các số liệu không đầy đủ thu thập được, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2025 – 4/2025, báo cáo ghi nhận hàng loạt vụ bắt giữ có hệ thống, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi và những người tập Pháp Luân Công từng thoát khỏi sự truy bắt của ĐCSTQ hơn một thập kỷ trước.

Phân tích chỉ ra việc chính quyền Trung Quốc đang sử dụng công nghệ giám sát, mạng lưới dân phòng và các chiến dịch phối hợp để bắt giữ cả những người đơn thuần chỉ đọc sách của Pháp Luân Công tại nhà.

Bình Minh (t/h)