Thượng viện Philippines đã ra lệnh bắt giữ cô Alice Guo (Quách Hoa Bình), Thị trưởng thành phố Bamban, tỉnh Tarlac, sau khi cô từ chối tham dự phiên điều trần điều tra về mối quan hệ bị cáo buộc của cô với một tập đoàn tội phạm Trung Quốc. Vào thời điểm quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đang căng thẳng, vụ việc đã thu hút sự chú ý của cả nước Philippines.

guo hua ping
Thượng viện Philippines ra lệnh bắt giữ một thị trưởng bị tình nghi có quan hệ với nhóm tội phạm Trung Quốc vào ngày 13/7/2024. (Ảnh từ tài khoản X của Thượng nghị sĩ Philippines Risa Hontiveros)

Lệnh bắt giữ đã được Chủ tịch Thượng viện Philippines ký hôm thứ Sáu và được thực thi bởi trung sĩ Thượng viện, Reuters đưa tin từ Manila vào ngày 13/7. Trước đó, Thị trưởng Alice Guo đã không tham dự phiên điều trần hôm thứ Tư lần thứ hai liên tiếp với lý do áp lực quá lớn.

Cuộc điều tra của Thượng viện bắt đầu vào tháng 5 sau khi chính quyền đột kích một sòng bạc ở thị trấn nông nghiệp yên tĩnh Bamban của cô Quách vào tháng 3, phát hiện ra điều mà một số nhà chức trách cho là lừa đảo được thực hiện từ một cơ sở được xây dựng trên đất thuộc sở hữu một phần của thị trưởng.

Luật sư của Thị trưởng Quách, ông Stephen David, cho biết hôm thứ Bảy (13/7) rằng Thị trưởng Quách không thể tham dự phiên điều trần do “sức khỏe thể chất và tinh thần kém” do “rất nhiều vụ bắt nạt và lăng mạ trên mạng”.

Luật sư Stephen David nói: “Hy vọng khi tình trạng của cô ấy khá hơn, chúng ta có thể gặp lại cô ấy tại phiên điều trần”.

Thượng nghị sĩ Philippines Risa Hontiveros, người đang điều tra vụ án, cho biết hôm thứ Bảy (13/7) rằng việc ban hành lệnh bắt giữ cô Quách là bước đầu tiên để buộc cô ấy “tuân thủ luật pháp của chúng ta”.

Thượng viện cũng ra lệnh bắt giữ một số thành viên gia đình Thị trưởng Quách vì không tham dự các phiên điều trần.

Reuters cho biết vụ án của cô Quách đã vạch trần các hoạt động tội phạm trong ngành cờ bạc trực tuyến phần lớn do Trung Quốc hậu thuẫn ở Philippines. Cô Quách đã bị bắt sau khi một thượng nghị sĩ đặt câu hỏi liệu cô có sinh ra ở Philippines hay không, thậm chí còn cho rằng cô có thể là một “quân bài” của Trung Quốc. Vụ án liên quan đến cô Quách đã thu hút sự chú ý của cả nước, dù vậy cô đã phủ nhận cáo buộc liên quan.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời yêu cầu bình luận về danh tính của cô Quách.

Cô Quách phủ nhận mối liên hệ tội phạm và nói rằng cô là công dân gốc Philippines. Cô đã viết thư cho Thượng viện nói rằng mình là đối tượng của “những cáo buộc ác ý”. Hôm thứ Tư (ngày 10/7), đội ngũ pháp lý của cô đã yêu cầu Tòa án Tối cao hôm thứ Tư hủy bỏ trát đòi hầu tòa yêu cầu cô phải xuất hiện tại phiên điều trần.

Cô nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng cô là công dân Philippines, là con gái ngoài giá thú của một người cha Trung Quốc và một người giúp việc người Philippines. Cô lớn lên ở một trang trại lợn và không có bạn bè.

Hôm thứ Tư (10), Thượng viện đã nghe lời khai trái ngược với tuyên bố của cô Quách, Thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian cho biết hồ sơ cho thấy cô Quách đã đăng ký quốc tịch Trung Quốc khi còn học tiểu học ở Philippines.

Theo ABS-CBN của Philippines đưa tin, Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) đã so sánh dấu vân tay và phát hiện ra rằng dấu vân tay của cô Quách giống với Quách Hoa Bình (Quách Hua Ping), một phụ nữ Trung Quốc nhập cảnh vào nước này bằng hộ chiếu Trung Quốc năm 2003.

Bộ trưởng tư pháp đang tìm cách hủy bỏ giấy khai sinh của cô Quách, và Thượng viện đang thúc giục văn phòng nhập cư ngăn cản cô rời khỏi Philippines.

Vào tháng 5, Tổng thống Marcos Jr. nói với các phóng viên: “Không ai biết cô ấy. Chúng tôi muốn biết cô ấy đến từ đâu. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang điều tra vấn đề với Cục Di trú, bởi vì chúng tôi có thắc mắc về quyền công dân của cô ấy.”

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Philippines ngày càng nghi ngờ các hoạt động của Trung Quốc và vào thời điểm tranh chấp giữa hai nước về chủ quyền các đảo và bãi cạn ở Biển Đông, tuyến đường thủy đông đúc mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền, ngày càng gia tăng.

Trí Đạt (t/h)