Số học sinh được xác nhận đã chết vào thứ Sáu (03/10) sau vụ sập tòa nhà của một trường Hồi giáo ở tỉnh Đông Java của Indonesia đã tăng lên 9, khi cuộc tìm kiếm những người sống sót vẫn tiếp tục, theo Reuters đưa tin. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ của nước này nhận định không còn dấu hiệu sự sống đối với hơn 50 người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Indonesia
Trường Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo đã sập vào thứ Hai, đổ sập xuống hàng trăm học sinh tuổi teen trong giờ cầu nguyện buổi chiều. (Ảnh chụp màn hình video)

Người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia, Suharyanto, hôm nay cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng các thiết bị công nghệ cao như máy bay không người lái được trang bị camera ảnh nhiệt. Về mặt khoa học, không còn dấu hiệu sự sống nào nữa”.

Trường Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo đã sập vào thứ Hai, đổ sập xuống hàng trăm học sinh tuổi teen trong giờ cầu nguyện buổi chiều, nền móng của nó không thể chịu được công trình xây dựng đang diễn ra ở các tầng trên.

30 xe cứu thương đã được chuẩn bị khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hơn 50 học sinh – phần lớn là các nam thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 19 – vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, cơ quan giảm nhẹ thiên tai cho biết.

Số người chết đã tăng từ 5 người vào ngày hôm trước, cơ quan này cho biết, đồng thời nói thêm rằng lực lượng cứu hộ đã nhận được sự cho phép của cha mẹ để sử dụng thiết bị hạng nặng sau khi không tìm thấy dấu hiệu sự sống trong các nỗ lực trước đó.

“Gia đình của các nạn nhân đã cho phép nếu thiết bị hạng nặng được đưa vào đó và làm xáo trộn thi thể dưới đống đổ nát,” ông Suharyanto nói, đồng thời cho biết thêm rằng có khả năng sẽ tìm thấy nhiều thi thể hơn.

Bên cạnh các xe cứu thương là những cần cẩu được triển khai để khai quật một số đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ đã đào xuyên qua các đường hầm trong phần còn lại của tòa nhà, gọi tên các học sinh và sử dụng cảm biến để phát hiện bất kỳ chuyển động nào, nhưng không tìm thấy dấu hiệu sự sống, các bức ảnh do cơ quan tìm kiếm và cứu hộ chia sẻ cho thấy.

14 nạn nhân được giải cứu đang được điều trị tính đến thứ Sáu, cơ quan thiên tai cho biết.

Gia đình các nạn nhân vẫn tiếp tục chờ đợi trong đau khổ và tuyệt vọng. “Tôi đã chờ ở đây từ ngày đầu tiên với hy vọng em trai vẫn còn sống. Đã 4 ngày trôi qua, thật đau đớn khi nghĩ đến việc thằng bé vẫn còn bên dưới đống đổ nát,” Maulana Bayu Rizky Pratama, người có em trai 17 tuổi mất tích, chia sẻ.

Al Khoziny là một trường nội trú Hồi giáo được biết đến ở địa phương với tên gọi pesantren.

Indonesia, quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới, có tổng cộng khoảng 42.000 pesantren, phục vụ 7 triệu học sinh, theo dữ liệu từ Bộ Tôn giáo của nước này.