Chiều thứ Bảy (16/5), khoảng 15 giờ, gần tuyến đường sắt khu vực ga Makkasan ở Bangkok (Thái Lan) đã xảy ra vụ va chạm giữa một đoàn tàu chở hàng và một xe buýt, khiến xe buýt bốc cháy và lửa lan sang nhiều ô tô khác. Vụ tai nạn đã làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 35 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp thương nặng theo số liệu ban đầu.

Vào khoảng 15 giờ (giờ địa phương) ngày thứ Bảy, 16/5/2026, một đoàn tàu chở hàng đã va chạm với một xe buýt ở Thái Lan. (Ảnh chụp màn hình từ video)

Theo tờ Nation Thailand, tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 40 phút chiều thứ Bảy, khi một đoàn tàu chở hàng tông vào một chiếc xe buýt gần ga Makkasan của tuyến Airport Rail Link tại thủ đô Bangkok.

Địa điểm cụ thể nằm trên đường Asok–Din Daeng, đoạn giữa nút giao Rama IX và nút giao Asok–Phetchaburi, thuộc quận Ratchathewi.

Đoạn video do cư dân gần đó quay từ trên cao cho thấy tại hiện trường đã xảy ra một vụ nổ lớn, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Theo báo cáo điều tra ban đầu do Thứ trưởng Giao thông Siripong công bố tại buổi họp báo, nguyên nhân thảm kịch liên quan trực tiếp đến tình trạng ùn tắc trong nội đô và hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe buýt đang di chuyển đến đoạn giao cắt giữa đường bộ và đường sắt thì bị kẹt ngay trên phần đường ray do phía trước vướng đèn đỏ, bị mắc kẹt trên đường ray. Hàng loạt ô tô và xe máy phía trước cũng bị ùn lại, khiến xe buýt hoàn toàn không còn không gian để nhích lên hay lùi lại. Do thân xe buýt án ngữ ngang trên đường ray nên thanh chắn an toàn của đường ngang cũng không thể hạ xuống như bình thường.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đoàn tàu chở container đang lao tới với tốc độ trung bình, tài xế phát hiện chướng ngại vật phía trước đã lập tức hãm phanh khẩn cấp, song do đoàn tàu chở hàng nặng, quãng phanh quá dài nên vẫn không kịp dừng lại và đã tông thẳng vào chiếc xe buýt.

Nhân chứng Wan Thong kể với hãng tin Reuters rằng: “Khi đó chiếc xe buýt bị kẹt cứng ở làn đèn đỏ, các xe phía trước cũng không thể di chuyển được. Đúng khoảnh khắc va chạm, lửa bùng lên dữ dội… Nếu hôm nay là một ngày làm việc bình thường, chắc chắn số người chết và bị thương sẽ còn kinh hoàng hơn nhiều.”

Một nhân chứng khác, đang dắt con gái đi ngang qua ngã tư, trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Công cộng Thái Lan trong tâm trạng bàng hoàng: “Tôi chỉ nghe một tiếng nổ cực lớn, rồi lửa bốc lên khắp nơi. Tôi thậm chí không dám quay lại nhìn, vì sợ nhìn thấy cảnh tượng các thi thể và người bị thương trong xe, quá đáng sợ.”

Theo truyền thông địa phương, một số người lúc đầu vẫn còn bị mắc kẹt bên trong xe buýt chờ lực lượng cứu hộ đến giải cứu, nên con số thương vong có thể tiếp tục được điều chỉnh khi công tác tìm kiếm hoàn tất. Giao thông quanh khu vực Asok–Din Daeng bị tắc nghẽn nghiêm trọng do lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thủ tướng Thái Lan Anutin đã ra tuyên bố gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ thị các cơ quan hữu quan nỗ lực cao nhất để cứu chữa người bị thương và yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân vụ việc.

Thái Lan từ lâu thường nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đường bộ cao nhất thế giới; tình trạng chạy quá tốc độ, lái xe khi uống rượu bia và việc thực thi luật giao thông lỏng lẻo được cho là những nguyên nhân chính.

Trí Đạt (t/h)