Lầu Năm Góc hôm thứ Hai (5/10) thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận xử bắn Nidal Hasan, kẻ đã sát hại 13 người trong vụ xả súng tại căn cứ quân sự Fort Hood năm 2009.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại Trại David, bang Maryland, ngày 31/7/2026. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)

Phát ngôn viên trưởng Lầu Năm Góc Sean Parnell công bố quyết định trên mạng xã hội X. Ông viết rằng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã đề nghị và ông Trump đã chấp thuận “thi hành án tử hình Nidal Hasan bằng xử bắn” đối với Hasan, theo New York Post. Thông báo gọi Hasan là “phần tử thánh chiến đã nổ súng vào các binh sĩ Mỹ không vũ trang tại Fort Hood năm 2009”.

Trong vụ tấn công tháng 11/2009 tại căn cứ của Lục quân ở bang Texas, Hasan giết chết 12 quân nhân Mỹ và một thường dân, làm bị thương 32 người khác. Ông Parnell cho biết kẻ tấn công vừa xả súng vừa hô “Allahu Akbar”.

Quyền Bộ trưởng Lục quân Adam R. Telle sẽ quyết định thời gian và địa điểm thi hành án, NewsNation dẫn thông báo của Lầu Năm Góc.

“Ngày phán xét dành cho Hasan cuối cùng đã đến,” ông Parnell viết.

Fox News lưu ý quyết định được đưa ra gần 17 năm sau vụ thảm sát.

Từ thiếu tá quân y đến tử tù

Hasan, bác sĩ tâm thần, từng là thiếu tá Lục quân Mỹ. Ông ta nhập ngũ năm 1988 và phục vụ trong quân đội cho đến ngày gây ra vụ tấn công 5/11/2009.

Năm 2013, Hasan bị khai trừ khỏi quân đội và bị tuyên án tử hình. Bản án được giữ nguyên qua các cấp kháng cáo. Đơn xin tòa cấp trên xem xét lại vụ án của Hasan sau đó cũng bị bác.

The Hill cho biết Hasan tự bào chữa tại phiên xử năm 2013. Trong lời trình bày mở đầu, ông ta nói “bằng chứng sẽ cho thấy rõ ràng tôi là kẻ nổ súng”.

Theo số liệu của AP, ít nhất 144 tù nhân dân sự tại Mỹ đã bị xử bắn kể từ năm 1608.

Năm ngoái, Brad Sigmon, 67 tuổi, bị xử bắn tại bang South Carolina. Sigmon bị kết tội giết cha mẹ của bạn gái cũ năm 2001 và tự chọn xử bắn thay vì ghế điện hay tiêm thuốc độc. Trước vụ Sigmon, hình thức này đã 15 năm không được sử dụng.