“Tiên tri ngày 5/7”: Sân bay Haneda đông nghịt người, du khách khẩn cấp hủy chuyến đi Nhật
- Dương Thiên Tư
- •
Cận kề ngày 5/7/2025, “lời tiên tri ngày tận thế” từ một họa sĩ manga Nhật Bản gây ra làn sóng hoảng loạn lớn ở châu Á. Có người cho biết sáng ngày 4/7, sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản chật kín người, số lượng hành khách xếp hàng nhiều bất thường. Ngoài ra, do ảnh hưởng bởi “lời tiên tri” này, du khách châu Á vội hủy lịch trình đến Nhật Bản, ngành du lịch Nhật thiệt hại hơn nghìn tỷ yên.
“Lời tiên tri” từ họa sĩ manga gây hoảng loạn, khơi dậy tranh cãi sôi nổi
Doanh nhân kiêm người nổi tiếng trên mạng Nhật Bản Takafumi Horie đã đăng bài trên nền tảng X, đặt câu hỏi liệu có thực sự nhiều người tin vào “lời tiên tri” này, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.
金曜日の午前中なのに羽田空港激混みなんだが、よーわからん漫画家の予言を真に受けてる人こんなにいるんか。北海道方面と沖縄方面が特に多い。
— 堀江貴文(Takafumi Horie、ホリエモン) (@takapon_jp) July 4, 2025
Horie cho biết ông thường ra vào sân bay Haneda vào sáng thứ Sáu, nhưng hôm nay lượng người đông bất thường, đặc biệt là các hành khách đi Hokkaido và Okinawa. Ông nghi ngờ xu hướng này liên quan đến “lời tiên tri động đất” trong một bộ manga. Dù một số ý kiến cho rằng đây chỉ là cao điểm du lịch trước kỳ nghỉ hè, nhưng cũng có người bình luận: “Thật sự có người tin vào lời tiên tri của họa sĩ manga, buồn cười chết mất,” khiến hai luồng ý kiến trái chiều.
“Lời tiên tri” này đến từ giấc mơ được mô tả trong tác phẩm “Những gì tôi thấy ở tương lai” của họa sĩ manga Ryo Tatsuki: Bà mơ thấy vào tháng 7/2025, đáy biển Thái Bình Dương giữa Nhật Bản và Philippines đột nhiên nứt toác, gây ra động đất mạnh và sóng thần lớn. Tác phẩm được xuất bản năm 1999, và phiên bản hoàn chỉnh năm 2021 đã làm dấy lên làn sóng chú ý lại, với dòng chữ trên bìa sách ghi rõ: “Thảm họa thực sự sẽ xảy ra vào ngày 5/7/2025.”
Du khách châu Á vội hủy lịch trình đến Nhật Bản, ngành du lịch Nhật thiệt hại hơn nghìn tỷ yên
Do ảnh hưởng từ “lời tiên tri” lan truyền, châu Á chứng kiến làn sóng “tránh Nhật Bản”. Đặc biệt tại Hồng Kông, nơi văn hóa phong thủy và bói toán phổ biến, mạng xã hội tràn ngập cảnh báo từ các nhà phong thủy và thầy bói, ví dụ: “Nguy cơ động đất ở Nhật Bản và Hàn Quốc tăng từ tháng Sáu” hay “Tháng Chín có thể xảy ra thảm họa lớn”. Người dân bắt đầu hủy các chuyến đi Nhật Bản, thậm chí rút sớm khỏi nước này.
Dữ liệu du lịch Nhật Bản cho thấy lượng đặt vé máy bay từ Hồng Kông sang Nhật giảm mạnh từ tháng Tư, đến đầu tháng Bảy đã giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng tuần bao gồm ngày 5/7 giảm tới 83%. Xu hướng tương tự cũng xuất hiện ở Đài Loan và Hàn Quốc. Hãng hàng không Greater Bay Airlines (Hồng Kông) thông báo cắt giảm đáng kể các chuyến bay từ ngày 13/5 đến 25/10.
Theo ước tính của chuyên gia kinh tế Takahide Kiuchi từ Viện Nghiên cứu Nomura, làn sóng hoảng loạn du lịch này có thể khiến ngành du lịch Nhật Bản thiệt hại lên đến 5.600 tỷ yên, gây cú sốc lớn cho nền kinh tế Nhật Bản trong mùa cao điểm hè.
“Thảm họa trong mơ” gây lo lắng thực tế
Trong manga “Những gì tôi thấy ở tương lai”, tác giả Ryo Tatsuki kể rằng bà mơ thấy vào ngày 5/7/2025, miền nam Nhật Bản sẽ hứng chịu thảm họa lớn, với động đất mạnh và sóng thần. “Lời tiên tri” dạng giấc mơ này lan truyền trên mạng xã hội, gây hoảng loạn và khiến nhiều người thay đổi kế hoạch du lịch.
Tác phẩm được xuất bản lần đầu năm 1999, và phiên bản hoàn chỉnh năm 2021 ghi rõ trên bìa: “Thảm họa thực sự sẽ xảy ra vào ngày 5/7/2025”. Bà Ryo Tatsuki cho biết trong giấc mơ, bà thấy vùng biển giữa Nhật Bản và Philippines phát nổ “ầm” một tiếng, gây ra thảm họa lớn. Dù không có cơ sở khoa học, tính cụ thể của ngày tháng khiến “lời tiên tri” này trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội và các vòng tròn thuyết âm mưu.
Gần đây trên các nền tảng như Weibo, YouTube, TikTok, xuất hiện nhiều video ngắn và bài đăng phân tích, lan truyền nội dung liên quan. Các từ khóa như “động đất lớn ngày 5/7” hay “cảnh báo sóng thần Nhật Bản” liên tục dẫn đầu danh sách tìm kiếm.
Dù “lời tiên tri” không có cơ sở khoa học, nó đã vô tình tạo ra ảnh hưởng xã hội thực tế. Họa sĩ Ryo Tatsuki gần đây đã lên tiếng làm rõ: “Ngày 5/7 không phải là ngày chắc chắn sẽ xảy ra điều gì, tôi chỉ ghi lại nội dung giấc mơ”. Bà kêu gọi độc giả giữ bình tĩnh, xem đây là lời nhắc nhở về phòng chống thiên tai thay vì nguồn cơn hoảng loạn.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, do giám đốc Nomura Ryuichi đứng đầu, chính thức tuyên bố: “Hiện tại, khoa học không thể dự đoán chính xác thời gian, địa điểm và quy mô động đất. Mong người dân không bị dẫn dắt bởi thông tin sai lệch.” Các nhà khoa học về động đất cũng nhấn mạnh rằng dự đoán động đất vẫn là bài toán lớn, không thể dựa vào giấc mơ hay bói toán để biết ngày giờ và hình thức thảm họa cụ thể.
- Gần 900 trận động đất trong 12 ngày ngoài khơi Kagoshima, Nhật Bản
- Hòa thượng nổi tiếng Nhật Bản cảnh báo về các trận động đất sẽ xảy ra
- Tháng 7 là bước ngoặt, là ranh giới phân chia sự thức tỉnh ý thức của con người?
Ý thức phòng chống thiên tai được nâng cao?
Dù không thể xác minh liệu ngày 5/7/2025 có xảy ra thảm họa hay không, sự kiện này vô tình làm dấy lên sự chú ý của xã hội đối với phòng chống động đất. Nhiều người bắt đầu chuẩn bị túi cứu hộ, lên kế hoạch thoát hiểm, và chủ động tìm hiểu về các điểm tránh nạn địa phương.
Cơ quan phòng chống thiên tai Nhật Bản cho biết: “Dù phản ứng xã hội lần này bắt nguồn từ một lời tiên tri hư cấu, nhưng nếu có thể tận dụng để nâng cao ý thức phòng chống thiên tai, đó cũng là một hiệu ứng tích cực.”
Từ khóa Nhật Bản tiên tri Động đất ở Nhật Bản Ngày 5/7
