Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai (5/1) đã triệu tập một cuộc họp khẩn để xem xét tình hình khu vực sau khi quân đội Mỹ bắt sống Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Tại cuộc họp, Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz đã bác bỏ các cáo buộc “xâm lược” từ phía Trung Quốc, đồng thời kiên quyết bảo vệ hành động của quân đội Mỹ là một “chiến dịch thực thi pháp luật” hợp pháp.

Ngày 5/1/2026, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình ở Venezuela. (Spencer Platt/Getty Images)

“Chúng tôi không chiếm đóng bất kỳ quốc gia nào. Đây là một chiến dịch thực thi pháp luật nhằm thi hành các bản cáo trạng hợp pháp đã tồn tại hàng chục năm”, ông Waltz tuyên bố. “Maduro không chỉ là một trùm ma túy đã bị truy tố, mà còn là một ‘tổng thống’ bất hợp pháp. Ông ta là kẻ phạm tội đang trốn tránh công lý của Hoa Kỳ”.

Theo phía Mỹ, vào thứ Bảy tuần trước (3/1), Washington đã phát động Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối (Operation Absolute Resolve) nhằm vào ông Nicolás Maduro. Trước đó, Maduro đã bị Tòa án Liên bang New York truy tố với nhiều trọng tội, trong đó có âm mưu khủng bố ma túy. Mỹ nhấn mạnh rằng sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2024 nhưng vẫn từ chối chuyển giao quyền lực, Maduro đã đánh mất tư cách lãnh đạo hợp pháp; việc bắt giữ xuyên biên giới lần này nhằm đưa một kẻ đào tẩu khỏi công lý ra trước tòa án.

Theo đề nghị của chính quyền Maduro, với sự thúc đẩy của Colombia và sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga, Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn nói trên. Đại diện Trung Quốc tại LHQ là người mở đầu chỉ trích, tìm cách chuyển trọng tâm từ việc truy cứu tội phạm sang tranh luận về chủ quyền quốc gia. Trong bài phát biểu, Đại sứ Trung Quốc Phó Thông (傅聰) cáo buộc hành động của quân đội Mỹ đã phớt lờ mối quan ngại nghiêm trọng của cộng đồng quốc tế và vi phạm nguyên tắc “bình đẳng chủ quyền”.

Phía Trung Quốc lên án Mỹ tự cho mình là “cảnh sát thế giới”“thẩm phán quốc tế”, đồng thời yêu cầu Washington trả tự do cho ông Maduro và vợ ông là bà Cilia Flores, người cũng bị bắt giữ trong chiến dịch này.

Trước các cáo buộc từ Bắc Kinh, Đại diện Mỹ Mike Waltz lập tức phản bác trực diện. Ông tái khẳng định rằng sự can thiệp của quân đội Mỹ không phải là hành động chiến tranh, mà là một cuộc thanh trừng tư pháp nhắm vào các hoạt động khủng bố ma túy kéo dài nhiều năm.

Để đáp trả mạnh mẽ hơn, ông Waltz còn nêu bật mức độ nguy hiểm của mạng lưới tội phạm do Maduro cầm đầu, cho biết Băng đảng Mặt Trời (Cartel de los Soles) mỗi năm tuồn hàng trăm tấn cocaine vào Mỹ, gây mối đe dọa chết người đối với sinh mạng người dân Hoa Kỳ. Ông cũng dẫn lại tiền lệ năm 1989 khi quân đội Mỹ bắt giữ trùm ma túy Manuel Noriega tại Panama, nhấn mạnh rằng trước các thủ lĩnh tội phạm xuyên quốc gia đe dọa an ninh dân chúng, việc thực thi pháp luật không có biên giới.

Theo phân tích, Bắc Kinh từ lâu coi Venezuela là bàn đạp chiến lược và “đối tác ủy nhiệm” quan trọng nhất của Trung Quốc tại Tây Bán Cầu. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên mức “đối tác chiến lược toàn diện mọi thời tiết” vào năm 2023, và hiện Venezuela vẫn đang nợ Trung Quốc khoảng 20 tỷ USD. Ngoài ra, tình báo Mỹ cho biết chính quyền Maduro nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Trung Quốc trong việc cung cấp công nghệ giám sát người dân và quân đội Venezuela.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ “tiếp quản”“tái cơ cấu” ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela, các tài sản khổng lồ của Trung Quốc tại quốc gia này đang đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn.

Lý Ngọc t/h