Hôm thứ Hai (6/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania và “Thỏ Phục Sinh” đã xuất hiện trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng để tham dự sự kiện lăn trứng Phục Sinh, một truyền thống đã có lịch sử 148 năm.

Ngày 6/4/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự sự kiện lăn trứng Phục Sinh tại Nhà Trắng, nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Mùa Phục Sinh năm nay trùng với dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, vì vậy “lòng yêu nước” được chọn làm chủ đề cho sự kiện. Các gia đình có con dưới 13 tuổi đăng ký bốc thăm trực tuyến để có cơ hội tham dự sự kiện lăn trứng Phục Sinh Nhà Trắng lần thứ 148.

Trong thông cáo, Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống và Đệ nhất phu nhân mong được tiếp nối truyền thống vui tươi này và mang đến cho mọi người một trải nghiệm thực sự khó quên.”

Sự kiện lăn trứng Phục Sinh năm nay sử dụng từ 30.000 đến 40.000 quả trứng gà thật được nhuộm màu thủ công, do các trang trại ở bang Bắc Carolina cung cấp. Đồng thời, trứng gỗ lưu niệm năm nay lần đầu tiên sử dụng thiết kế ba màu đỏ, trắng và xanh lam (những năm trước chủ yếu là tông màu pastel hoặc màu nhẹ nhàng), tượng trưng cho quốc kỳ Mỹ. Trên trứng gỗ có in chữ ký của tổng thống, nhằm tôn vinh lịch sử huy hoàng nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc vào năm 2026.

Ca ngợi quân đội Mỹ

Trong khi đó, các đợt tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn trong kỳ nghỉ Phục Sinh. Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Trump đã ca ngợi chiến dịch cuối tuần giải cứu hai phi công Mỹ trên chiếc tiêm kích bị bắn rơi tại Iran.

“Các bạn thấy cuộc giải cứu hôm qua thế nào? Đó là một kỳ tích hiếm có!” ông Trump nói từ ban công Nhà Trắng, nhìn xuống hàng trăm khách mời đang reo hò trên bãi cỏ.

“Khi xảy ra chuyện phi công bị bắn rơi, trong đa số trường hợp, hầu như không thể đưa quân vào cứu, bởi điều đó có thể đòi hỏi phải điều động tới 200 người cùng hàng loạt chiến đấu cơ, trực thăng, mà cơ hội thành công lại rất mong manh,” ông nói tiếp. “Lực lượng cứu hộ rất dễ bị bắn rơi, và bạn có thể mất 200 người chỉ để cứu một người – đó là một cái giá khủng khiếp.”

“Những gì chúng ta làm hôm qua là: chúng ta không chỉ cứu được một người, mà là hai!” ông Trump nói. “Chúng ta đã giữ kín thông tin về người đầu tiên được giải cứu… trong khoảng một ngày, và điều đó giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều.”

Ông dành nhiều lời khen ngợi cho các binh sĩ tham gia chiến dịch, nói rằng họ đã thể hiện “độ chính xác vô song và lòng dũng cảm phi thường” của quân đội Mỹ. Tại sự kiện ngày thứ Hai, ban tổ chức còn thiết lập một khu vực viết thiệp gửi quân nhân mang tên “Be Best”, khuyến khích trẻ em viết thiệp gửi tới các quân nhân Mỹ đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài.

Khi nhắc đến đối thủ, ông Trump nói: “Kẻ thù mà chúng ta đang đối mặt rất mạnh – dẫu rằng không còn mạnh như cách đây một tháng… nhưng chúng ta sẽ sớm biết kết cục.” Đây được coi là lời nhắc lại tối hậu thư mà ông đã đưa ra trước đó, yêu cầu Tehran phải mở lại eo biển Hormuz trước 20 giờ tối thứ Ba (7/4), nếu không Mỹ sẽ có thêm hành động quân sự.

Trở lại với đức tin

Năm ngoái, khi mở lại hoạt động lăn trứng Phục Sinh lần đầu tiên sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump cam kết sẽ đưa người Mỹ trở về với đức tin tôn giáo. Trong bài phát biểu hôm thứ Hai, ông tiếp tục nhấn mạnh rằng “ánh sáng của Thiên Chúa đang chiếu rọi trên đất nước chúng ta”.

“Hãy nhìn xem: việc chúng ta có thể tụ hội tại đây ngày hôm nay, tự thân nó đã là một phép màu,” ông nói. “Ngay cả khi chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức quân sự, người dân Mỹ vẫn có thể cùng nhau tụ họp trên bãi cỏ Nhà Trắng để mừng Lễ Phục Sinh. Điều này không chỉ là truyền thống – đó là sức mạnh của đức tin, là quyền năng của Thiên Chúa.”

“Tôi từng hứa sẽ mang tôn giáo trở lại với nước Mỹ, và giờ các bạn đang tận mắt chứng kiến điều đó – ánh sáng của Thiên Chúa đang một lần nữa chiếu rọi trên đất nước này,” ông nói thêm.

Theo WTOP, lễ hội Nhà Trắng năm nay còn có một điểm nhấn dễ thương: 150 chú gà con lần đầu tiên xuất hiện trên bãi cỏ phía Nam. Đây là một phần của triển lãm “Hen‑to‑Home” do Ủy ban Trứng Mỹ (American Egg Board) tổ chức, nhằm giới thiệu chuỗi hành trình nông nghiệp “từ trang trại tới bàn ăn”.

Những chú gà con mới nở vào hôm thứ Sáu (3/4) này có “xuất thân” khá đặc biệt: trước khi tham gia sự kiện ngày thứ Hai, chúng tạm trú tại phòng George Washington Suite trong khách sạn Willard InterContinental – một địa điểm mang tính biểu tượng ở thủ đô Washington.

Theo Lý Ngôn / Epoch Times