Hôm Thứ Bảy (3/1), Mỹ đã tiến hành không kích Venezuela, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Trong cuộc họp báo tổ chức tại Mar-a-Lago ở bang Florida, Tổng thống Trump cho biết sau khi ông Maduro bị bắt, Mỹ sẽ tiếp quản Venezuela. “Chúng tôi sẽ quản lý đất nước này cho đến khi có thể tiến hành một quá trình chuyển giao quyền lực an toàn, phù hợp và thận trọng,” ông nói.

Ông Trump đăng lên Truth Social ảnh theo dõi vụ bắt ông Maduro.

Ông Trump: Mỹ sẽ thành lập đội ngũ tạm thời quản lý Venezuela

Tại cuộc họp báo, khi được truyền thông hỏi Mỹ sẽ quản lý Venezuela như thế nào, ông Trump nói: “Chúng tôi sẽ thành lập một đội ngũ để quản lý đất nước này và bảo đảm nó vận hành đúng đắn”.

Tổng thống cũng cho biết ông đang chỉ định các thành viên của đội ngũ này.

“Trong một thời gian, đội ngũ này chủ yếu sẽ gồm những người đang đứng sau tôi,” ông Trump vừa nói vừa chỉ vào Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, “chúng tôi sẽ quản lý đất nước này, chúng tôi sẽ đưa nó trở lại đúng hướng”.

Ông Trump đăng lên Truth Social ảnh theo dõi vụ bắt ông Maduro.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ không ngại triển khai quân đội tới Venezuela. Đêm qua đã có binh sĩ tiến hành hoạt động trên mặt đất tại Venezuela. Nếu cần thiết, Mỹ sẽ tiếp tục hành động.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết tại cuộc họp báo rằng sau khi tiến hành các đợt không kích quy mô lớn vào Venezuela và bắt sống ông Maduro trong đêm, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục đồn trú tại khu vực này.

“Sáng nay, lực lượng của chúng tôi vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao tại khu vực, sẵn sàng triển khai sức mạnh để bảo vệ bản thân và lợi ích của chúng tôi tại đây,” ông nói.

Ai sẽ lãnh đạo Venezuela trong tương lai đang được quan tâm

Tổng thống Trump hôm thứ Bảy trả lời phỏng vấn Fox News, khi đề cập đến việc quản trị Venezuela trong tương lai, đã nói: “Chúng tôi hiện đang đưa ra quyết định đó”.

Tổng thống nhấn mạnh, Mỹ không thể mạo hiểm để người khác tùy tiện nắm quyền điều hành đất nước này rồi chỉ tiếp nối mọi thứ mà ông Maduro để lại, “vì vậy chúng tôi hiện đang đưa ra quyết định. Chúng tôi sẽ tham gia sâu vào việc này”.

“Chúng tôi muốn mang lại tự do cho người dân Venezuela,” ông nói, đồng thời cho rằng người dân Venezuela lúc này hẳn nên rất vui mừng.

Những phát biểu này của ông Trump cho thấy Mỹ sẽ đóng vai trò tích cực trong việc định hình tương lai của Venezuela, nhưng ông Trump không nêu rõ sẽ ủng hộ ai kế nhiệm ông Maduro để điều hành đất nước.

Khi được hỏi liệu có ủng hộ lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado, hiện đang ở Na Uy, lãnh đạo Venezuela hay không, ông Trump nói với Fox News: “Hiện tại chúng tôi sẽ phải xem xét”.

“Họ (Venezuela) có phó tổng thống, các bạn cũng biết,” ông Trump nói, “tôi không biết cuộc bầu cử đó diễn ra như thế nào, nhưng các bạn biết đấy, việc Maduro đắc cử đơn giản là một sự sỉ nhục.”

Ông Trump cũng cho rằng việc bắt giữ ông Maduro “đã gửi đi một thông điệp, đó là chúng tôi sẽ không còn bị người khác tùy tiện thao túng nữa”.

Ông nói Mỹ có hàng trăm ngàn người chết mỗi năm vì ma túy, và nói thêm: “Chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho phép tình trạng này tiếp diễn nữa”.

Tổng thống Trump cảnh báo những người trung thành với ông Maduro rằng: “Nếu họ tiếp tục trung thành, tương lai của họ sẽ rất tệ, rất tệ… ngoài đường có người vẫy cờ Mỹ, vì vậy tôi cho rằng ông ta (Maduro) hầu như không còn bất kỳ sự ủng hộ nào. Ông ta là một nhà độc tài bị người dân căm ghét”.

Ông Trump cho biết, vào phút cuối, ông Maduro đã tìm cách đàm phán.

“Nhưng tôi nói: ‘Không, chúng tôi không thể làm vậy.’ Những gì ông ta làm liên quan đến vấn đề ma túy là quá tệ,” ông Trump nói.

Ông Trump đăng lên Truth Social hình ảnh ông Maduro lúc bị bắt đưa về New York.
Phó Tổng thống JD Vance bày tỏ ủng hộ quyết định của Tổng thống Donald Trump, ông viết trên X rằng: “Tổng thống đã đưa ra nhiều lối thoát, nhưng trong suốt quá trình này ông ấy luôn rất rõ ràng: nạn buôn bán ma túy phải chấm dứt, và lượng dầu mỏ bị đánh cắp phải được trả lại cho Hoa Kỳ. Maduro là người mới nhất nhận ra rằng Tổng thống Trump nói là làm”.
“Xin ghi nhận và biểu dương các binh sĩ đặc nhiệm dũng cảm của chúng ta, những người đã thực hiện một chiến dịch thực sự ấn tượng,” ông nói thêm.

Lãnh đạo đối lập Venezuela, người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado, hôm thứ Bảy đăng trên nền tảng mạng xã hội X rằng: “Thời đại mà chủ quyền của nhân dân và chủ quyền quốc gia được bảo đảm tại Venezuela đã đến”.

Bà cho biết ứng cử viên tổng thống đối lập Edmundo González Urrutia nên trở thành lãnh đạo của Venezuela.

Các cuộc không kích vào Venezuela và việc bắt giữ ông Maduro đã vấp phải cả sự ca ngợi lẫn chỉ trích trên toàn thế giới. Trong khi một số quốc gia bày tỏ lo ngại rằng động thái này có thể dẫn tới hỗn loạn trong khu vực, thì những nước khác lại hoan nghênh hành động của Mỹ.

Ông Trump đã chia sẻ lại bài viết của Tổng thống Pháp ủng hộ hành động của Mỹ. Ông Macron viết: “Người dân Venezuela hôm nay đã thoát khỏi chế độ độc tài của Nicolás Maduro và chỉ có thể vui mừng.

Bằng việc chiếm đoạt quyền lực và chà đạp các quyền tự do căn bản, Nicolás Maduro đã làm tổn hại nghiêm trọng đến phẩm giá của chính người dân đất nước mình.

Giai đoạn chuyển tiếp sắp tới phải diễn ra một cách hòa bình, dân chủ và tôn trọng ý chí của người dân Venezuela. Chúng tôi mong rằng Tổng thống Edmundo González Urrutia, người được bầu vào năm 2024, có thể nhanh chóng bảo đảm quá trình chuyển tiếp này.

Hiện nay tôi đang trao đổi với các đối tác của chúng tôi trong khu vực.

Pháp đang được huy động đầy đủ và duy trì cảnh giác cao độ, trong đó có việc bảo đảm an toàn cho công dân Pháp trong giai đoạn đầy bất định này”.