Cựu Tổng thống Donald Trump đặt cho Dân biểu Marjorie Taylor Greene một biệt danh mới và cáo buộc bà phản bội “toàn bộ Đảng Cộng hòa” trong bối cảnh căng thẳng giữa hai người tiếp tục leo thang. Tuy vậy, bà cho biết vẫn ủng hộ ông và chính quyền của ông.

Dân biểu Marjorie Taylor Greene, tiểu bang Georgia. (Ảnh chụp màn hình video)

“Nữ dân biểu hạng xoàng Marjorie Taylor Brown (cỏ xanh chuyển sang nâu khi nó bắt đầu THỐI RỮA!), đã phản bội toàn bộ Đảng Cộng hòa khi bà ta chuyển sang cánh tả, thể hiện kém cỏi trên chương trình The View thảm hại, và trở thành RINO mà tất cả chúng ta đều biết bà ta vốn như vậy. Chỉ là một chính trị gia giả tạo khác, không khác gì Rand Paul Jr. (Thomas Massie), kẻ bị bắt quả tang là một ‘Đảng viên Cộng hòa chỉ trên danh nghĩa’ (RINO)! LÀM NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!!!,” ông Trump viết trên Truth Social hôm thứ Bảy (15/11).

“Marjorie Taylor Brown” là biệt danh thứ hai ông Trump gán cho bà Greene trong vòng 24 giờ. Biệt danh đầu tiên ông đưa ra là “Wacky Marjorie”.

Sau bài đăng đầu tiên sáng thứ Bảy, Trump tiếp tục đăng một bài khác, đặt cho đồng minh cũ thêm một biệt danh mới: “Marjorie ‘Traitor’ Greene.”

“Marjorie ‘Traitor’ Green [sic] là một nỗi ô nhục đối với ĐẢNG CỘNG HÒA VĨ ĐẠI của chúng ta!,” ông Trump viết trên Truth Social.

Hôm thứ Bảy, bà Greene đăng một thông điệp trên X cảm ơn những người đã liên hệ động viên giữa lúc bà đối đầu với ông Trump.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc đấu tranh để công bố hồ sơ Epstein, bảo vệ những phụ nữ bị cưỡng hiếp và phơi bày mạng lưới của giới tinh hoa giàu có quyền lực lại dẫn đến chuyện này, nhưng chúng ta đã ở đây. Và điều đó tự nó đã nói lên tất cả,” bà viết.

“Tổ hợp công nghiệp chính trị độc hại luôn sống bằng cách chia rẽ chúng ta, nhưng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho người dân Mỹ mà tôi yêu quý,” bà nói thêm. “Tôi tin vào người dân Mỹ hơn bất cứ nhà lãnh đạo hay đảng phái nào, và người dân Mỹ xứng đáng được đối xử tốt hơn so với những gì họ nhận từ cả hai phía.”

Bà sau đó dùng tài khoản cá nhân đăng kèm ảnh chụp “Điểm Tự do” (Liberty Score) do Conservative Review đánh giá, trong đó bà được điểm A còn Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng hòa – Nam Carolina) bị điểm F. Bà cũng đăng biểu đồ từ “AIPAC Tracker” cho thấy Ủy ban Công vụ Mỹ – Israel (AIPAC) không tặng bà khoản đóng góp nào.

“Đây, và hồ sơ Epstein, là lý do tôi bị Tổng thống Trump tấn công. Điều đó thật sự khiến người ta tự hỏi trong những hồ sơ đó có gì, và ai hoặc quốc gia nào đang gây áp lực lớn đến vậy với ông ấy? Tôi tha thứ cho ông ấy và sẽ cầu nguyện để ông quay về với những lời hứa MAGA ban đầu,” bà viết.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích đảng Dân chủ vì công bố email của Jeffrey Epstein, gọi đó là chiêu trò đánh lạc hướng nhằm che đậy các thất bại chính trị của họ. Ông khẳng định những email này không cho thấy bằng chứng nào chống lại mình và cáo buộc phe Dân chủ cố tình chọn lọc tài liệu để bôi nhọ. Ông Trump kêu gọi đảng Cộng hòa không rơi vào cạm bẫy chính trị, đồng thời nhấn mạnh ông đã cắt đứt quan hệ với ông Epstein từ nhiều năm trước.

Hôm 14/11, ông Trump cũng đã rút lại sự ủng hộ dành cho Greene, gọi bà là “kẻ cuồng loạn” và ám chỉ ông có thể hậu thuẫn đối thủ thách thức bà Greene trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2026.

Ông cáo buộc Greene phàn nàn rằng ông không nghe máy của bà. Ông Trump nói: “Với 219 dân biểu, 53 thượng nghị sĩ, 24 thành viên nội các, gần 200 quốc gia và một cuộc sống bình thường để duy trì, tôi không thể nghe điện thoại của một kẻ cuồng loạn mỗi ngày”.

Sau bài đăng hôm thứ Sáu, bà Greene đáp: “Tổng thống Trump vừa tấn công tôi và nói dối về tôi. Tôi không hề gọi cho ông ấy, nhưng hôm nay tôi có gửi những tin nhắn này. Có lẽ chính điều này khiến ông ấy nổi giận. Hồ sơ Epstein.”

Trong bài đăng trên X, bà Greene đính kèm ảnh chụp tin nhắn bà nói rằng đã gửi cho ông Trump: “Hãy kiểm tra nhật ký bay của máy bay Epstein. Bill Clinton có mặt ở đó khoảng 26 lần! Hillary cũng vậy!! Với nhiều người trong chúng tôi, công bố hồ sơ Epstein luôn là vì những phụ nữ là nạn nhân của Jeffrey Epstein, nhưng cũng vì chúng tôi tin rằng những nhân vật xấu của Đảng Dân chủ như nhà Clinton dính líu với ông ta. Epstein là con nhện đã dệt nên mạng lưới của ‘nhà nước ngầm’. Hãy theo đuổi tới cùng”.

Nữ dân biểu cáo buộc ông Trump “tấn công tôi dữ dội để làm gương và dọa những người Cộng hòa khác trước cuộc bỏ phiếu tuần tới về việc công bố hồ sơ Epstein”. Bà nói việc ông Trump “đấu tranh” để ngăn hồ sơ được công khai là điều “đáng kinh ngạc”.

Greene khẳng định nơi mà sự trung thành của bà thuộc về: “Tôi đã ủng hộ Tổng thống Trump quá nhiều thời gian quý báu, quá nhiều tiền của mình và chiến đấu cho ông ấy ngay cả khi hầu hết người Cộng hòa đều quay lưng và lên án ông”.

“Nhưng tôi không thờ phụng hay phục vụ Donald Trump. Tôi thờ phụng Chúa, Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi của tôi, và tôi phục vụ địa hạt GA14 cùng người dân Mỹ,” bà viết.

Tuy vậy, xuất hiện trên chương trình “State of the Union” của CNN hôm Chủ nhật (16/11), bà khẳng định vẫn ủng hộ ông Trump và chính quyền của ông, ngay cả sau khi bị ông chỉ trích: “Tôi ủng hộ ông ấy và chính quyền của ông ấy, và tôi ủng hộ họ trong việc thực hiện các lời hứa tranh cử mà chúng tôi đã đưa ra với người dân Mỹ” .

Bà thừa nhận bị tổn thương trước sự rạn nứt này.

“Những lời ông ấy nói, tất nhiên, đã gây tổn thương,” bà nói với người dẫn chương trình chống ông Trump, Dana Bash.

Đáng chú ý, bà Greene từng nói với Newsmax ngay trước khi chính thức rạn nứt với ông Trump và sau đó cũng nhắc lại với CNN rằng các nạn nhân trong vụ Epstein khẳng định ông Trump “là người duy nhất giúp đỡ họ”, làm cho kẻ tội phạm tình dục này [Epstein] phải chịu trách nhiệm.

“Tôi nghĩ đó là điều khiến nhiều người bối rối, rằng chính các phụ nữ mà tôi đã nói chuyện đều nhiều lần nói rằng Donald Trump không làm điều gì sai,” bà Greene nói với CNN.

“Khá nhiều người trong số họ thậm chí nói với tôi rằng họ đã bỏ phiếu cho ông ấy, và đó là những phụ nữ tôi muốn thấy xuất hiện trong Phòng Bầu dục với sự ủng hộ. Tôi muốn thấy tất cả những người phụ nữ đó nhận được sự ủng hộ.”

“Tôi không biết trong các hồ sơ có gì. Tôi không thể đoán được. Nhưng đó là câu hỏi mà mọi người đang đặt ra: Tại sao phải chống lại việc này quyết liệt đến vậy?”