Tổng thống Trump tước quyền được Sở Mật vụ bảo vệ đối với Hunter và Ashley Biden
- Phạm Duy
- •
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Hai (17/3) đã thu hồi quyền được Sở Mật vụ bảo vệ đối với ông Hunter Biden và bà Ashley Biden. Động thái này được đưa ra sau khi ông Hunter Biden được các đặc vụ hộ tống bị phát hiện đang nghỉ dưỡng ngắn ngày tại một địa điểm “siêu sang trọng” ở Nam Phi trong khi lẽ ra ông ấy phải có mặt tại tòa án để lấy lời khai.
“Hunter Biden đã được Sở Mật vụ bảo vệ trong một thời gian được kéo dài hơn, tất cả [chi phí] đều do Người nộp thuế Hoa Kỳ chi trả. Có tới 18 người trong Đội [an ninh] này, điều đó thật lố bịch!” ông Trump viết trên Truth Social.
“Hiện tại, ông ta đang đi nghỉ ở Nam Phi, nơi mà Quyền con người của mọi người dân đang bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng. Vì lý do này, Nam Phi đã bị xóa khỏi danh sách các quốc gia nhận được Hỗ trợ kinh tế và tài chính của chúng ta”, Tổng thống Trump cho biết thêm.
“Xin lưu ý rằng, [việc tước quyền bảo vệ này] có hiệu lực ngay lập tức, Hunter Biden sẽ không còn được Sở Mật vụ bảo vệ nữa”, ông Trump tuyên bố.
Em gái cùng cha khác mẹ của Hunter, cô Ashley Biden, 43 tuổi, và đội an ninh do người nộp thuế tài trợ của cô, cũng khiến tổng thống tức giận.
“Tương tự như vậy, Ashley Biden, người có 13 mật vụ, sẽ bị xóa khỏi danh sách”, ông Trump nói.
Theo một phát ngôn viên của cơ quan này, Sở Mật vụ đang hành động để “tuân thủ” chỉ thị của tổng thống.
“Chúng tôi biết về quyết định chấm dứt bảo vệ Hunter và Ashley Biden của Tổng thống”, phát ngôn viên Sở Mật vụ Anthony Guglielmi cho biết trong một tuyên bố. “Sở Mật vụ sẽ tuân thủ và đang tích cực làm việc với các đội bảo vệ và với Nhà Trắng, để đảm bảo việc tuân thủ sớm nhất có thể”.
Các mật vụ bảo vệ ông Hunter và cô Ashley không được rời khỏi vị trí cho đến khi hoàn tất thủ tục giấy tờ cần thiết để chính thức hóa lệnh của ông Trump, các nguồn tin nói với New York Post.
Theo các nguồn tin, quá trình hủy bỏ chế độ bảo vệ, vốn dùng tiền của người nộp thuế, dành cho gia tộc Biden, sẽ bắt đầu vào thứ Ba (18/3).
Thông báo của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông tuyên bố sẽ “xem xét” việc thu hồi đội bảo vệ của cựu đệ nhất công tử, 55 tuổi này.
“Tôi cho rằng nếu có 18 [mật vụ] đi cùng Hunter Biden, thì đó sẽ là điều tôi sẽ xem xét vào chiều nay“, ông Trump tuyên bố tại Trung tâm Kennedy khi được một phóng viên hỏi về chuyến đi nghỉ của ông Hunter do người nộp thuế chi trả.
Con trai của cựu Tổng thống Joe Biden đang ở trong một biệt thự có giá 500 USD một đêm ở Cape Town, Nam Phi được mô tả trên trang web là “một ngôi nhà thiết kế cực kỳ sang trọng với tầm nhìn ngoạn mục 180 độ ra biển“.
Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng khi ông Hunter ở Nam Phi sau khi chính quyền Trump đã dừng viện trợ nước ngoài cho quốc gia này do chính phủ Nam Phi lấy đất của nông dân như một biện pháp bồi thường cho chế độ Apartheid.
“Bạn biết đấy, Nam Phi nằm trong danh sách theo dõi. Bạn biết điều đó, đúng vậy, bởi vì những gì họ đang làm với người dân là tàn bạo, và tôi đã ngăn chặn việc chuyển tiền cho Nam Phi. Bạn biết đấy, đó là hàng tỷ đô la“, ông Trump lưu ý.
“Vậy là ông [Hunter] đang ở Nam Phi. Thật thú vị. Được rồi, tôi sẽ xem xét điều đó”, ông Trump nói.
Phát ngôn viên Sở Mật vụ Antony Guglielmi nói với tờ New York Post vào thứ Sáu (14/3) rằng ông Hunter Biden thực sự được Sở Mật vụ bảo vệ, nhưng không xác nhận số lượng mật vụ đi cùng ông Hunter trong chuyến đi tới Nam Phi.
Sau khi nhậm chức, ông Trump đã hủy bỏ các đội bảo vệ của Sở mật vụ đối với cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, cùng những người khác.
“Khi bạn được bảo vệ, bạn không thể có nó trong suốt quãng đời còn lại của mình,” ông Trump nói với các phóng viên hồi tháng Một.
“Bạn có muốn có một đội quân lớn bảo vệ mọi người trong suốt quãng đời còn lại của họ không? Ý tôi là, mọi thứ đều không ổn định”, ông Trump nói.
Phạm Duy, theo New York Post
Từ khóa Donald Trump Sở mật vụ Dòng sự kiện Hunter Biden Ashley Biden
