Ngày 24/9/2026, “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” được trưng bày tại Quảng trường Tưởng niệm Hải quân ở Washington, D.C., Mỹ. Các nghệ sĩ lấy tranh sơn dầu kinh điển làm phương tiện, đề cao những giá trị phổ quát “Chân, Thiện, Nhẫn”, thể hiện vẻ đẹp và ánh sáng của nhân tính qua từng tác phẩm, đồng thời phơi bày cuộc bức hại kéo dài 27 năm của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, truyền tải sức mạnh của lòng thiện lương và hy vọng.

Ngày 24/9/2026, các học viên Pháp Luân Công cùng các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, các nhà lãnh đạo nhân quyền và những người khác tổ chức tập hợp tại thủ đô Washington, D.C., Mỹ, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Trong ảnh là Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn được trưng bày tại Quảng trường Tưởng niệm Hải quân. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times tiếng Anh)

ự kiện diễn ra đúng vào dịp lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình thăm Washington, D.C., Mỹ. Những người biểu tình từ khắp nơi trên nước Mỹ tập trung về Washington, các hoạt động liên quan cũng thu hút sự quan tâm của người dân. Trong bối cảnh đó, “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” đã sử dụng nghệ thuật để giúp khách tham quan tìm hiểu về đức tin và trải nghiệm của những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp qua các tác phẩm, chứng kiến sự ôn hòa và lý tính mà họ thể hiện trong cuộc bức hại kéo dài.

Một số khách tham quan cho biết ĐCSTQ phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Một số khác khích lệ các học viên Pháp Luân Công không bao giờ từ bỏ.

Ngày 24/9/2026, các học viên Pháp Luân Công cùng các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, các nhà lãnh đạo nhân quyền và những người khác tổ chức một cuộc mít tinh tại thủ đô Washington, D.C., Mỹ, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Trong ảnh là Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn được trưng bày tại Quảng trường Tưởng niệm Hải quân. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Luật sư chính phủ: Phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại này

Ngày 24/9/2026, nhân dịp cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập, các học viên Pháp Luân Công cùng những người thuộc các giới đã tổ chức mít tinh tại Quảng trường Tưởng niệm Hải quân Mỹ ở Washington, D.C., kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại; “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” cũng được tổ chức đồng thời. Trong ảnh là luật sư chính phủ Jamil Lawrence tại sự kiện. (Ảnh: Lý Hữu Hằng/The Epoch Times)

Tại sự kiện, luật sư chính phủ Jamil Lawrence cho biết, đã đến lúc chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ông Lawrence nói: “Tôi biết ông Tập Cận Bình đã kế thừa cuộc bức hại này. Cuộc bức hại bắt đầu từ năm 1999. Tôi muốn nói với ông ấy rằng thế giới đã biết cuộc bức hại này (mổ cướp nội tạng) đang diễn ra. Đã đến lúc ông ấy nói: ‘Tất cả những việc này phải lập tức chấm dứt, chúng ta phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại này.’”

“Chúng ta biết việc mổ cướp nội tạng đang diễn ra. Cả thế giới đều biết đây là sự thật. Chúng ta cũng biết việc này đã kéo dài 27 năm. Những chuyện như vậy không thể tiếp tục được dung thứ mà phải chấm dứt.” Ông nói: “Khi mọi người nhìn lại cuộc bức hại Pháp Luân Công và Pháp Luân Đại Pháp, mọi người sẽ nói rằng đây (mổ cướp nội tạng) là một trong những điều đáng ghê tởm và tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại.”

Ông Lawrence nói: “Tất cả những người tu luyện Pháp Luân Công vô tội đang bị giam giữ ở Trung Quốc đều nên được trả tự do, để họ được đoàn tụ với gia đình. Bây giờ chính là cơ hội để thực hiện điều này.”

“Tôi cũng muốn nói với Tổng thống Trump của chúng ta rằng, tôi biết ông có khả năng nêu vấn đề này trước ông Tập Cận Bình. Chúng tôi hy vọng ông có thể sử dụng quyền lực của mình để cho ông ấy biết rằng nhân quyền là điều không thể nhượng bộ.” Ông nói.

Ông Lawrence nhấn mạnh: “Chúng ta đang ở vào một thời khắc quan trọng. Chúng ta phải đứng lên và cho thấy những tội ác nhân quyền khủng khiếp này không thể được dung thứ.” 

“Chúng ta phải nói với chính quyền ĐCSTQ rằng nhân quyền và tự do tín ngưỡng của con người là những điều chúng ta không thể thỏa hiệp. Chúng ta phải cho phép mọi người có tín ngưỡng chính đáng, đồng thời đảm bảo họ có thể thực hành tín ngưỡng của mình trên toàn thế giới và được an toàn. Đặc biệt là ở Trung Quốc, bởi vì tại Trung Quốc vẫn còn rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng.” 

“Tôi hy vọng người dân Mỹ có thể nói với các nhà lãnh đạo của chúng ta rằng chúng tôi cho rằng đây là một vấn đề hết sức quan trọng, là điều chúng ta không thể thỏa hiệp; là điều chúng ta không thể vì thương mại hay quan hệ ngoại giao mà thỏa hiệp.”

Cố vấn tài chính khích lệ các học viên Pháp Luân Công không bao giờ từ bỏ

Ngày 24/9/2026, nhân dịp cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập, các học viên Pháp Luân Công cùng những người thuộc các giới đã tổ chức mít tinh tại Quảng trường Tưởng niệm Hải quân Mỹ ở Washington, D.C., kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại; “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” cũng được tổ chức đồng thời. Trong ảnh là các cố vấn tài chính Maria Trump (trái) và Diego Arcos (phải) tại sự kiện. (Ảnh: Lý Hữu Hằng/The Epoch Times)

Cùng ngày, cố vấn tài chính Maria Trump trả lời phỏng vấn phóng viên The Epoch Times tại “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” ở Washington, D.C., cho biết việc ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công là vô cùng quan trọng.

Cô nói: “Bất kể nhà lãnh đạo đương nhiệm (chỉ ông Tập Cận Bình) có phải là người gây ra tình trạng hiện nay hay không, với tư cách là một nhà lãnh đạo, ông ấy đều phải có khả năng hợp tác với người dân, đại diện cho người dân, đồng thời cũng phải ngăn chặn những chuyện như vậy.”

Cô Maria cho rằng trước cuộc bức hại, cần phải hành động để phản đốicuộc bức hại. Cô khích lệ các học viên Pháp Luân Công “đừng bao giờ ngừng lên tiếng”, đồng thời nói: “Bởi vì các bạn càng đoàn kết với nhau, càng truyền tải những gì đang xảy ra ra bên ngoài, thì sẽ càng có nhiều người đứng lên ủng hộ các bạn.”

Cô cho biết: “Đây không chỉ là vấn đề của cộng đồng người Hoa. Những người thuộc các sắc tộc khác cũng sẽ dần dần tham gia, ủng hộ các bạn.”

Khi nói về hy vọng, cô Maria cho biết chỉ cần không từ bỏ thì vẫn có khả năng tiếp tục thúc đẩy sự việc tiến triển. Cô nói: “Chỉ cần các bạn không từ bỏ, tôi nghĩ mọi việc sẽ tiếp tục tiến về phía trước.”

Cuối cùng, cô khích lệ các học viên Pháp Luân Công kiên định với đức tin của mình: “Đừng từ bỏ, hãy nỗ lực và đấu tranh vì những điều mà các bạn trân quý. Cuối cùng, những điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn.”

Anh Diego Arcos, người cùng đến với cô Maria, cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc kháng nghị hôm đó. Anh nói: “Điều này không chỉ vì người Trung Quốc, mà còn liên quan đến phúc lợi của toàn nhân loại, vì lợi ích của tất cả mọi người.”

Khi biết cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với những người tu luyện Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn tại nước Mỹ, một quốc gia tự do, anh cảm thấy vô cùng chấn động. Anh nói: “Điều này thật đáng sợ. Có thể hình dung có bao nhiêu gia đình đã trải qua bao nhiêu năm vật lộn, đau khổ và tổn thương. Họ vẫn luôn phải chịu đựng. Phải hành động để chấm dứt tất cả những điều này.”

“Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” ghi lại 27 năm các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại

“Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” lấy nghệ thuật hiện thực truyền thống làm hình thức thể hiện chủ yếu, xoay quanh các chủ đề về sinh mệnh, tín ngưỡng, đạo đức, thể hiện sự kiên định của con người đối với Chân, Thiện, Nhẫn, cũng như quá trình khám phá nguồn gốc của sinh mệnh, chư Thần, chư Phật và những bí ẩn của vũ trụ.

Các tác phẩm khắc họa mối quan hệ giữa con người và Thần, giữa con người và tự nhiên, thể hiện quan niệm “thiên nhân hợp nhất” trong văn hóa truyền thống Trung Hoa; đồng thời thông qua hành trình sinh mệnh của những người tu luyện, thể hiện quá trình họ đề cao tâm tính, thanh lọc tâm hồn dưới nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, qua đó thể hiện sự bình hòa, từ bi trong nội tâm cũng như sự truy cầu chân lý của sinh mệnh.

Một số tác phẩm trong triển lãm lấy những trải nghiệm thực tế của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục bị bức hại làm đề tài, khắc họa những cảnh tượng như tra tấn, gia đình ly tán và sinh mệnh bị tổn hại, thể hiện hành trình những người tu luyện vẫn kiên định với tín ngưỡng bằng phương thức hòa bình, phi bạo lực trước áp lực và cuộc bức hại khổng lồ. Thông qua nhân vật và câu chuyện, các tác phẩm thể hiện sự kiên định của con người đối với tín ngưỡng, lương tri và đạo đức trong nghịch cảnh, làm nổi bật phẩm giá của sinh mệnh và sức mạnh tinh thần.

Theo thống kê chưa đầy đủ, cho đến nay, “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” đã lần lượt được tổ chức tại hơn 900 thành phố thuộc 50 quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á và châu Úc, nhận được sự quan tâm của người dân tại nhiều quốc gia và khu vực.

“Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” đã nhiều lần được tổ chức tại Washington, D.C. Từ ngày 13 đến ngày 15/11/2024, “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn Quốc tế” kéo dài 3 ngày đã được tổ chức tại Tòa nhà Rayburn của Hạ viện Quốc hội Mỹ, thu hút các quan chức chính phủ, trong đó có các nghị sĩ Quốc hội, đến tham quan. Hơn 22 năm trước, vào tháng 7/2004, “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” lần đầu tiên được trưng bày tại Tòa nhà Rayburn.