Rạng sáng thứ Bảy (ngày 3/1), Mỹ đã huy động lục quân, hải quân và không quân, tiến hành một cuộc tấn công chính xác với quy mô chưa từng có nhằm vào Venezuela, và bắt sống thành công Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng vợ ông. Hành động này được xem là thông điệp gửi tới Trung Quốc, Iran và các đối thủ khác của Mỹ.

Ông Trump đăng lên Truth Social ảnh theo dõi vụ bắt ông Maduro.

Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, thông điệp của Mỹ rất rõ ràng: đừng tìm cách chơi trò mưu mẹo với Tổng thống Trump, nếu không hậu quả sẽ không hề dễ chịu.

Tổng thống Trump trong ngày thứ Bảy (3/1) cho biết, chiến dịch bắt giữ Maduro là “một trong những màn thể hiện sức mạnh và năng lực quân sự ấn tượng, hiệu quả và gây chấn động nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, khi đề cập đến chiến dịch của quân đội Mỹ nhằm bắt giữ ông Maduro, nhấn mạnh rằng: “Sự phối hợp, tính bí mật, sức mạnh sát thương, độ chính xác, cùng với cánh tay vươn xa của nền tư pháp Mỹ — tất cả đã được thể hiện một cách trọn vẹn trong chiến dịch diễn ra giữa đêm khuya này”.

Hành động lần này là lời cảnh báo đối với các đối thủ của Mỹ rằng Tổng thống Trump sẽ không cho cơ hội mãi mãi.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết, ông Maduro từng có cơ hội, cũng giống như Iran từng có cơ hội, “cho đến khi họ không còn cơ hội nữa, cho đến khi ông ta không còn cơ hội nữa”. Việc tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm cuối cùng đã khiến ông ta phải nếm trải hậu quả.

Ông Hegseth nói: “Ngôn từ khó có thể diễn tả hết sự dũng cảm, sức mạnh và độ chính xác của chiến dịch lịch sử này. Đây là một cuộc đột kích quy mô lớn kết hợp giữa quân sự và thực thi pháp luật, được thực hiện một cách hoàn hảo bởi những người Mỹ ưu tú nhất của đất nước chúng ta”.

Ông nhấn mạnh rằng Mỹ đang phát đi thông điệp rõ ràng tới các đối thủ: quân đội Mỹ có thể hành động bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Theo ông, không có bất kỳ quốc gia nào khác trên Trái Đất có thể thực hiện được một chiến dịch như vậy, thậm chí không thể tiến gần đến năng lực này.

Ông khẳng định, chưa từng có vị tổng thống nào thể hiện được mức độ lãnh đạo, lòng dũng cảm và quyết tâm như vậy. Đây là tổ hợp sức mạnh lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến. Như lời Tổng thống đã nói, các đối thủ của Mỹ phải luôn ở trong trạng thái cảnh giác.

“Mỹ có thể triển khai hành động theo kế hoạch vào bất kỳ thời điểm nào, tại bất kỳ địa điểm nào”.

Đừng giở trò với Mỹ

NBC News phân tích rằng, hành động của Mỹ nhằm vào ông Maduro sẽ được Trung Quốc theo dõi chặt chẽ, còn Iran sẽ cảm thấy lo ngại. Thông điệp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio phát đi sẽ được các đối thủ của Mỹ trên toàn cầu nghe thấy một cách rõ ràng.

Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ sở hữu “những năng lực và kỹ năng mà kẻ thù của chúng ta gần như không thể tưởng tượng nổi”. Ngoại trưởng Rubio thì nhấn mạnh, đây là thông điệp gửi tới thế giới, đặc biệt là những kẻ thích giở trò.

“Đừng giở trò, đừng giở trò với vị tổng thống Mỹ đương nhiệm này, bởi kết cục sẽ không tốt đẹp”, ông Rubio cảnh báo các đối thủ toàn cầu của Mỹ.

NBC cho biết, trong lúc người dân Iran xuống đường tham gia cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm, việc chính quyền Trump chỉ trong một đêm đã lật đổ chính quyền Maduro sẽ khiến giới chức Iran mất ngủ suốt đêm. Trong khi đó, Trung Quốc cũng sẽ đặc biệt chú ý, bởi chỉ vài giờ sau khi các quan chức Trung Quốc gặp Tổng thống Venezuela Maduro, Tổng thống Trump đã ra tay bắt sống ông Maduro.

Ngày 2 tháng 1, ông Maduro đăng tải trên tài khoản Instagram của mình các video và hình ảnh về cuộc gặp với phái đoàn Trung Quốc, cho biết ông đã có một “cuộc gặp thân mật và vui vẻ” với Khâu Tiểu Kỳ, đặc phái viên của ông Tập Cận Bình. Ông Maduro khẳng định “Venezuela và Trung Quốc là anh em”, và hai bên tái khẳng định “mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai nước”.

NBC nhận định rằng, nếu cuộc gặp giữa quan chức Trung Quốc và ông Maduro nhằm gửi đi một thông điệp nào đó tới Washington, thì rõ ràng điều đó đã không có tác dụng. Hành động bắt sống ông Maduro của Tổng thống Trump đã gửi tới Trung Quốc một thông điệp rất rõ ràng: “Bán cầu Tây không phải là địa bàn của các vị”.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Tom Cotton, trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình “Fox & Friends” của Fox News hôm thứ Bảy, cho biết: “Đây là một tên buôn ma túy đã bị Mỹ truy tố. Dù họ ở đâu, dù họ tự xưng là gì, những kẻ như vậy sẽ không bao giờ có nơi trú ẩn an toàn”.

Ông nói thêm: “Điều này chỉ đơn giản là nhắc nhở các đối thủ của Mỹ trên khắp thế giới rằng, khi chúng ta có một Tổng tư lệnh có bản lĩnh, có quyết tâm sẵn sàng triển khai quân đội khi cần thiết để bảo vệ các lợi ích quốc gia quan trọng của Mỹ, thì quân đội của chúng ta có thể làm được những gì”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố bày tỏ sự chấn động sâu sắc và lên án hành động của Mỹ.

Hệ thống tình báo hùng mạnh và lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ phối hợp hành động, thể hiện rõ sức mạnh

Theo trang tin quân sự Mỹ Defense One (Phòng thủ số Một), chiến dịch bắt giữ ông Maduro lần này đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng tình báo Mỹ. Một quan chức Mỹ am hiểu nội tình tiết lộ rằng nhiều cơ quan tình báo của Mỹ đã thành lập một tổ công tác xử lý khủng hoảng, liên tục cung cấp thông tin tình báo cho Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ và Bộ Tư lệnh miền Nam trong suốt quá trình triển khai chiến dịch.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết tại buổi họp báo hôm thứ Bảy rằng Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia (NGA) đều tham gia vào nhiệm vụ này. Trong đó, NGA đã sử dụng dữ liệu hình ảnh và bản đồ để hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động quân sự.

Tướng Caine cũng cho biết thêm, trong nhiều tháng trước khi hành động, các cơ quan tình báo Mỹ đã tiến hành theo dõi và điều tra vô cùng chi tiết đối với sinh hoạt thường ngày của ông Maduro, bao gồm lộ trình di chuyển, nơi cư trú, các địa điểm thường lui tới, thói quen ăn uống, cách ăn mặc, thậm chí cả những chi tiết như thú cưng của ông ta.

Tướng Caine cho biết, chiến dịch lần này “liên quan đến hơn 150 máy bay, được điều phối cất cánh một cách chặt chẽ trên khắp khu vực Tây Bán Cầu”.

Vào 1 giờ sáng thứ Bảy (3/1), lực lượng đặc nhiệm Mỹ phối hợp với FBI đã đột nhập vào nơi ở của ông Maduro và xảy ra giao tranh bằng hỏa lực. Đến 1 giờ 15 phút, lực lượng đặc nhiệm phá cửa xông vào căn nhà an toàn nơi ông Maduro ẩn náu và bắt giữ vợ chồng ông Maduro.

Tổng thống Donald Trump phát biểu vào sáng thứ Bảy rằng, những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này là “những binh sĩ được huấn luyện tinh nhuệ nhất thế giới. Không ai có thể sánh được với họ về tài năng. Đây không chỉ là vấn đề lòng dũng cảm. Dũng cảm tất nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là thiên phú. Không ai có được thiên phú như vậy. Và cũng không ai sở hữu trang bị như chúng ta”.

“Họ đã luyện tập rất kỹ lưỡng. Họ thậm chí còn xây dựng một ngôi nhà giống hệt căn nhà mà họ phải đột nhập…”, ông Trump nói.

Lý Ngọc theo Epoch Times