Cảnh sát Chống khủng bố Anh hôm thứ Hai (28/9) cho 5 nghi phạm bị bắt gần căn cứ RAF Fairford được tại ngoại, nhưng cho biết cả 5 vẫn đang bị điều tra.

Ảnh minh họa: Máy bay Cessna UC-35A Citation 560 Ultra V của Quân đội Mỹ tại Royal International Air Tattoo 2008, RAF Fairford, Gloucestershire, Anh. (Ảnh: Adrian Pingstone/ Wikipedia)

Trợ lý Ủy viên Laurence Taylor, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Chống khủng bố Anh, thông báo quyết định này với phóng viên bên ngoài trụ sở New Scotland Yard vào chiều thứ Hai, giờ Anh.

“Tôi có thể xác nhận rằng sau các cuộc thẩm vấn và xác minh sâu rộng, 5 người đàn ông bị bắt sẽ được tại ngoại ngay chiều nay,” ông Taylor nói.

“Xin nói thật rõ, điều này không có nghĩa là cuộc điều tra đã kết thúc. Họ phải tuân thủ những điều kiện nghiêm ngặt về việc đi lại và tiếp xúc với người khác. Họ thực sự vẫn đang bị điều tra, trong lúc chúng tôi xem xét nhiều hướng khác nhau”.

Danh tính 5 người vẫn chưa được công bố.

Cảnh sát Chống khủng bố cho biết cả 5 đều là công dân Anh sống tại khu vực London, tuổi từ 23 đến 25. Họ bị bắt rạng sáng Chủ nhật (27/9) tại làng Whelford, sát căn cứ RAF Fairford ở hạt Gloucestershire. Lý do bắt giữ ban đầu là tình nghi phạm tội theo Luật Chất nổ, sau đó họ bị giữ thêm vì tình nghi chuẩn bị hành vi khủng bố.

Lực lượng bắt giữ là Cảnh sát hạt Gloucestershire, còn cuộc điều tra nay do Cảnh sát Chống khủng bố dẫn đầu, Swindon Advertiser cho biết.

Phó Trợ lý Ủy viên Vicki Evans, Điều phối viên Quốc gia Cấp cao của Cảnh sát Chống khủng bố, gọi đây là “một chiến dịch phức tạp và quy mô lớn”. Tham gia chiến dịch có lực lượng cảnh sát địa phương và toàn quốc, Bộ Quốc phòng Anh cùng các cơ quan chức năng địa phương.

Cảnh sát không loại trừ khả năng có nước ngoài đứng sau

Ông Taylor cho biết ông nắm được những đồn đoán về việc liệu “bối cảnh địa chính trị hiện nay” có liên quan đến vụ việc hay không, và cảnh sát chưa loại trừ khả năng nào.

“Xin hãy yên tâm rằng chúng tôi đang xem xét vụ này từ mọi góc độ có thể”, ông Taylor nói.

Các góc độ đó gồm cả khả năng vụ việc “do các lực lượng ủy nhiệm thực hiện”, hoặc “do những cá nhân hành động thay mặt một nhà nước nước ngoài, dù họ biết hay không biết điều đó”.

Ông không nêu tên nước nào.

Bà Evans đề nghị công chúng để lực lượng chống khủng bố làm việc: “Tôi rất hiểu mức độ đồn đoán về động cơ đằng sau vụ việc này và những câu hỏi địa chính trị đang được đặt ra. Tuy nhiên, tôi mong Cảnh sát Chống khủng bố được dành khoảng thời gian cần thiết để làm việc cẩn trọng và kỹ lưỡng”.

Đại sứ quán Iran tại London thì ra tuyên bố trên mạng xã hội X, “bác bỏ dứt khoát” những “suy đoán vô căn cứ và ác ý” gắn Iran với vụ bắt giữ. Fox News dẫn tuyên bố cho biết Iran “bảo lưu quyền tiến hành các biện pháp pháp lý phù hợp”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh: “Còn quá sớm để suy đoán”

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cũng trong ngày thứ Hai cho rằng còn quá sớm để suy đoán vụ việc có liên quan đến Iran hay không.

“Còn quá sớm để suy đoán về những người này và động cơ của họ, và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra”, ông Streeting nói. “Vậy hãy gác việc đó sang một bên, để tôi nói cụ thể về mối đe dọa từ Iran đối với đất nước này”.

Ông nói tiếp: “Chúng ta biết Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ muốn gây hại cho chúng ta, biết họ căm ghét nền dân chủ của chúng ta”. Ông cho biết nước Anh thường xuyên phải chặn đứng những ý đồ của Iran nhằm đe dọa lợi ích của Anh hoặc của các nước đồng minh.

Tuần trước, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband nói với người đồng cấp Iran rằng Anh “sẽ không dung thứ cho hành vi đe dọa, uy hiếp hay hoạt động thù địch trên lãnh thổ Anh”, theo The Epoch Times.

Sau cuộc họp của ủy ban khẩn cấp Cobra thuộc Chính phủ Anh hôm thứ Hai, ông Streeting cho biết cảnh sát và các cơ quan an ninh “đã nhanh chóng làm mọi việc có thể và cần phải làm để góp phần kiểm soát tình hình”.

Cuộc gọi báo cảnh sát sau nửa đêm và thắc mắc của dân làng Whelford

Cảnh sát cho biết lúc 0h45 rạng sáng Chủ nhật (giờ địa phương), họ nhận được tin báo về “3 chiếc xe khả nghi” dường như đang hướng về căn cứ. Cảnh sát vũ trang đến nơi và bắt 5 người đàn ông tại làng Whelford.

Theo Fox News, một nữ nông dân địa phương kể với BBC rằng bà gọi cảnh sát sau khi gặp 3 chiếc xe tải thùng màu trắng chắn ngang một con đường gần căn cứ. Lúc bà quay đầu xe, đèn pha rọi vào một nhóm đàn ông “trùm đầu và bịt mặt”. Những người này hoảng hốt rồi chạy vào khu rừng bên cạnh.

Ông Streeting cảm ơn người đã gọi báo tin, nhưng cho rằng bà chỉ nắm được “một phần bức tranh”, và ông sẽ không nói thêm vì liên quan đến an ninh tác chiến.

Người phụ nữ này không đồng tình. Bà nói với báo giới rằng bức tranh bà thấy là “3 chiếc xe rất bất thường đỗ giữa làng chúng tôi và một nhóm người lạ chạy quanh”. Đến lúc đó, chưa ai trong cơ quan chức năng liên hệ với bà, kể cả cảnh sát, dù họ đã có số điện thoại của bà từ cuộc gọi khẩn cấp 999, Daily Mail thuật lại.

Người dân Whelford đã được trở về nhà, nhưng vòng phong tỏa quanh 3 chiếc xe vẫn còn, Cảnh sát hạt Gloucestershire cho biết. Bà Laura Stitt, 40 tuổi, chủ một doanh nghiệp trong vùng, nói những người bị bắt còn được về nhà trước cả dân làng: “Rất nhiều nguồn lực cảnh sát và tiền thuế đã bị tiêu tốn. Người ta rất hoang mang, không biết rốt cuộc đây là chuyện gì”.

Daily Mail đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai nói ông “bất ngờ” khi 5 nghi phạm được thả, và nếu là ông thì ông “sẽ không làm như vậy”.

Căn cứ Fairford trong cuộc chiến của Mỹ với Iran

RAF Fairford là nơi đặt sở chỉ huy Liên đoàn Yểm trợ Tác chiến 501 và Phi đoàn Căn cứ Không quân 420 của Không quân Mỹ. Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của lực lượng này gọi căn cứ là “địa điểm tác chiến tiền phương ưu tiên cho máy bay ném bom ở châu Âu”.

Những tháng gần đây, nhiều chiến dịch của Mỹ trong cuộc chiến với Iran xuất phát từ căn cứ này, Fox News cho biết.

Hồi tháng 5, Không quân Hoàng gia Anh hủy triển lãm hàng không thường niên của căn cứ, dự kiến diễn ra vào tháng 7, với lý do “tình hình địa chính trị leo thang ở Trung Đông đòi hỏi tăng mạnh các nhiệm vụ tác chiến thực tế xuất phát từ RAF Fairford”.