Hôm 29/6, ông Vương Quân Đào – chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Dân chủ Trung Quốc, tại một cuộc mít tinh ở Flushing (New York), đã nói Pháp Luân Công là lực lượng đáng tin cậy nhất. Cuộc mít tinh này do Liên đoàn Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc, Đảng Dân chủ Trung Quốc và các nhóm khác tổ chức tại Mỹ, nhằm lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

id14542086 BGZ 0516.CR2 600x400 1
Chủ tịch Toàn ủy Đảng Dân chủ Trung Quốc Vương Quân Đào phát biểu: ĐCSTQ thâm nhập nước Mỹ, xuất khẩu đàn áp xuyên quốc gia đến Mỹ, nhưng cộng đồng Pháp Luân Công đã trụ vững, “mở ra không gian cho chúng tôi”, “Pháp Luân Công là lực lượng mà chúng tôi có thể tin cậy nhất”. (Ảnh: Hoàng Tiểu Đường/ Epoch Times)

Ông Vương chỉ ra rằng ĐCSTQ đã xâm nhập vào Hoa Kỳ và xuất khẩu đàn áp xuyên quốc gia sang Hoa Kỳ, nhưng nhóm Pháp Luân Công vẫn trụ vững và “tạo ra một không gian cho chúng tôi”. “Pháp Luân Công là lực lượng mà chúng tôi có thể tin tưởng nhất”.

Phát biểu trong cuộc đấu tranh với bạo quyền ĐCSTQ tại đây, ông cho biết Pháp Luân Công đã phải chịu đựng sự đàn áp nghiêm trọng. ĐCSTQ còn xuất khẩu đàn áp xuyên biên giới. Sự kiện Pháp Luân Công ở Flushing năm 2008 là một ví dụ điển hình.

Ông Vương nói: “Lãnh sự quán Trung Quốc và các hội đồng hương thân ĐCSTQ đã huy động và tổ chức tay sai, những người thân cộng hành hung các học viên Pháp Luân Công đang nói sự thật ngay trên đường phố Flushing.”

“Cuộc xung đột kéo dài trong vài ngày. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị đánh đập, lăng mạ và bôi nhọ. Nhưng cuối cùng, dưới sự ủng hộ và hỗ trợ của chính sách nước Mỹ, Pháp Luân Công đã đứng vững. Trên mảnh đất này, họ đã mở ra một không gian cho các hoạt động của chúng tôi hôm nay.”

Ông tiếp tục: “Từ khi bắt đầu hoạt động Đảng Dân chủ Trung Quốc, tôi đã biết Pháp Luân Công là đồng minh kiên định nhất của chúng tôi. Trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ cộng sản tại đất nước này, họ là lực lượng đáng tin cậy nhất.”

Ông cho rằng Pháp Luân Công đã làm cho cộng đồng người Hoa ở hải ngoại tỉnh ngộ và tập hợp lại: “Pháp Luân Công có sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của ĐCSTQ, từ ‘Cửu Bình ĐCSTQ, đến phong trào thoái ĐCSTQ, cho tới các hoạt động phản kháng khác. Pháp Luân Công đã thực sự tập hợp và đoàn kết một lượng lớn người Hoa hải ngoại chống cộng. Xét về mặt tổ chức, họ là lực lượng có ảnh hưởng nhất trong việc tập hợp người Hoa hải ngoại phản đối ĐCSTQ.”

Chủ tịch Liên minh Nhân quyền Dân chủ Trung Quốc miền Đông Trần Vỹ Kiệt và Chủ tịch miền Tây Thạch Khánh Mai cũng phát biểu bày tỏ lòng cảm ơn Pháp Luân Công, cảm ơn Epoch TimesTân Đường Nhân (NTDTV) đã đưa tin chân thật giúp mọi người nhận rõ bản chất của ĐCSTQ: “Đây là các kênh truyền thông chân thực, khách quan, không bị ĐCSTQ thao túng.”

Bát Huỳnh: ĐCSTQ sợ nhất “Chân – Thiện – Nhẫn” vì vạch trần lời dối trá của họ

id14542082 IMG 8328 2 600x450 1
Được NTDTV phỏng vấn, người nổi tiếng chống cộng trên mạng Đài Loan là Bát Huỳnh nói: “Chúng ta nên ủng hộ bất kỳ nhóm, tổ chức hoặc thậm chí tôn giáo nào ủng hộ ‘Chân, Thiện và Nhẫn.'” (Ảnh: Lâm Đan/ Epoch Times)

Được NTDTV phỏng vấn, người nổi tiếng chống cộng trên mạng Đài Loan là anh Bát Huỳnh nói: “Chúng ta nên ủng hộ bất kỳ nhóm, tổ chức hoặc thậm chí tôn giáo nào ủng hộ ‘Chân, Thiện và Nhẫn.'”

Anh nói: “Bởi vì ĐCSTQ là một tổ chức tồn tại dựa trên sự dối trá, nên điều họ sợ nhất chính là ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, vì điều đó vạch trần dối trá của họ. Đây cũng là lý do tại sao họ đàn áp Pháp Luân Công.”

Bát Huỳnh cũng chỉ ra ĐCSTQ và những kẻ cuồng Trung thường bôi nhọ Pháp Luân Công bằng các luận điệu như học viên Pháp Luân Công tự thiêu tại Thiên An Môn”, “tín đồ Pháp Luân Công cực đoan đến mức tự sát”.

Anh nói: Nhưng nếu người tu luyện Pháp Luân Công đều như vậy thì tại sao học viên ở Mỹ không có ai tự thiêu? Ở Đài Loan cũng không có ai tự hại mình? Tại sao chỉ ở Trung Quốc mới có chuyện đó?

Chẳng phải điều đó giống hệt các chiêu trò bôi nhọ trong phong trào phản đối dẫn độ ở Hồng Kông sao? ĐCSTQ thuê diễn viên dàn dựng, giả mạo để bôi nhọ và tiêu diệt các nhóm mà họ nhắm tới. Vì vậy mọi người tuyệt đối không được tin vào những luận điệu như vậy.

Phóng viên kỳ cựu: Cuộc đàn áp này cần phải chấm dứt

Phóng viên kỳ cựu Mike Cohen trả lời phỏng vấn nói, không có gì tà ác hơn việc ngăn cản một người thực hành và tôn thờ đức tin của họ. ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ông cho biết Trung Quốc hiện đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế, nợ nần lên tới 14.000 tỷ USD. Trong khi vấn đề nhiều như vậy, ĐCSTQ vẫn có thời gian để gây hại cho chính người dân của mình.

Ông nhận định, đó là lý do vì sao người Mỹ không thể tin tưởng vào ĐCSTQ, bởi vì chính quyền đó thậm chí còn hủy hoại cả người dân của họ. Đây là điều sai trái và phải chấm dứt. Ngoài ra, việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng là điều quá kinh khủng và nhất định phải chấm dứt.

Ông còn nói dù bản thân bị mù, ông cũng sẽ không bao giờ đi cấy ghép nội tạng.

Ông chắc chắn rằng nếu ông đến gặp một bác sĩ ở đâu đó, họ sẽ nói họ có thể chữa lành cho ông, chỉ cần sang Trung Quốc điều trị là được. Nhưng ông sẽ không bao giờ làm vậy. Vì sao? Vì rất có thể nội tạng đó được lấy từ một người nghèo không thể tự bảo vệ mình, rồi đem bán. Hành vi này nhất định phải bị dừng lại.

Ngày 24/6 vừa qua, Minghui.org, một cổng thông tin của Pháp Luân Công ở hải ngoại thường xuyên đăng tải bằng chứng trực tiếp từ nguồn tin sơ cấp (nhân chứng trực tiếp) tại Trung Quốc về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đã công bố một báo cáo thống kê về cuộc đàn áp Pháp Luân Công suốt 26 năm của ĐCSTQ.

Báo cáo thống kê này cho thấy cái nhìn toàn diện về cuộc đàn áp và nỗ lực phơi bày cuộc đàn áp này của những người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Mặc dù số liệu trong báo cáo của Minghui.org là không đầy đủ do những khó khăn trong việc xác minh và thu thập thông tin từ cuộc đàn áp, số liệu này đã được nhiều tổ chức nhân quyền công nhận, và được trích dẫn trong các phát biểu và các báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn khí công tu luyện từng được đón nhận rộng rãi tại Trung Quốc. Theo thống kê nội bộ của chính quyền Trung Quốc, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu người. Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, vượt xa phạm vi pháp luật.

Bình Minh (t/h)