Chỉ trong vài giây, đất đá từ sườn đồi chảy thành bùn nhão, tràn lấp quốc lộ. Những người đang lưu thông qua hoảng sợ, bỏ xe tháo chạy.

Tiếng đất rung lên, rồi đổ ầm ầm xuống quốc lộ. Tất cả cùng tháo chạy. (Ảnh chụp màn hình video/Người dân ghi lại/Facebook)

Khoảng 14h chiều 16/11, một số người dân kịp chạy thoát khỏi một trận sạt lở lớn xảy ra trên đoạn đường từ trung tâm hành chính xã Nam Trà My hướng về xã Trà Linh, đoạn qua địa phận thôn 2 xã Trà Don, huyện Nam Trà My, TP. Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ).

Toàn bộ mặt đường quốc lộ bị đất đỏ vùi lấp, lầy lội. (Video/Người dân ghi lại/Facebook)

Theo tin xác nhận từ UBND xã Nam Trà My với VTC News, vào khoảng 15h cùng ngày, mưa lớn khiến quả đồi ở thôn Măng Tra bị sạt lở. Đất đá trút ào ạt xuống mặt đường Quốc lộ 40B.

Lúc này, có khoảng 5-6 người chạy xe máy qua, nhưng mắc kẹt do mặt đường lầy lội. Nhận thấy đất đá bắt đầu trượt mạnh xuống từ sườn đồi, tất cả tháo chạy. Một xe máy bị đất vùi lấp một phần.

Đất sạt lở và nguy cơ người dân bị “chôn sống” trong tích tắc. (Ảnh chụp màn hình video/Người dân ghi lại/Facebook)

Trong video do một người dân quay lại bằng điện thoại, đất trên sườn đồi chảy xuống dữ dội. Những người trong video bỏ chạy, hoảng sợ trước ranh giới sống chết trước mắt.

Dẫn thông tin từ Đại diện đơn vị quản lý quốc lộ 40B, báo Đà Nẵng cho hay đến 19h ngày 16/11, đất đá đã được giải tỏa tạm thời, các phương tiện có thể lưu thông qua.

Nguyễn Sơn