Lệ Thủy, Quảng Bình: “Giờ còn cái xác (nhà) như ri”
Nguyễn Quân
•
Chia sẻ FB
Chia sẻ Twitter
Bình luận
Trở về sau 5 ngày chạy lũ. Nhà cửa bị sóng đập vỡ, tốc mái, thóc mọc mầm, đồ đạc ngâm nước hư hỏng… “giờ còn cái xác (nhà) như ri”… Tan hoang – là những gì còn lại đối với người dân ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.Gia đình anh Huân ở giáp đồng trống, nước lũ dâng sóng đánh sập 50m bờ rào, sập bức tường nhà kho.Lũ vẫn chưa rút hết, bờ rào và gian bếp nhà anh Huân giờ còn là đống đổ nát.
Căn nhà, nước dâng chỗ cao nhất lên 2m.Anh Huân nói hôm nước dâng được người trong xã, bộ đội biên phòng, công an tới đưa đi sơ tán lên Bãi Câu ở, ăn uống thì có các nhà hảo tâm giúp.Cửa kính rụng lả tả do bị sóng đánh.Số thóc còn vớt được trong cái rá để trên hiên, hạt úng hạt mọc mầm.
Hai chục người, già, trẻ sống tá túc nhờ nhà hàng xóm trên lầu. Hôm lũ dâng đi đường mái tôn, mái ngói để chạy lũ. “Nhà chú đồ đạc có hư hại nhiều không? Nhiều! Nói chung TV, tủ lạnh, tủ liếc, cửa ngõ…, giờ còn cái xác (nhà) như ri”.“Mấy bữa được giúp cơm nác. Giờ mong được giúp giống, đạm, lân… thôi chứ không còn gì hết”Từ ngày 17-18/10, ở huyện Lệ Thủy, nước lũ dâng cao hơn trận lũ lịch sử năm 1979 là 59cm. Chèo ghe trong thôn, những bờ rào xây gạch xi măng bị đánh đổ, lủng từng mảng lớn.Những bờ rào xiêu vẹo, ngổn ngang dọc trong thôn.Sáng 18/10, mực nước đo được tại trạm Lệ Thủy là 3,93m, trên báo động 3 là 1,23m. Xã Sơn Thủy lại là một trong những nơi thấp trũng, nhiều nhà bị ngập sâu từ 3-5m. Trong hình là mực nước hôm 22/10, dù đã rút nhiều nhưng để đi lại thì vẫn phải chèo ghe.Đồ đạc, nông cụ hỏng hết, cái trôi, cái úng trong nước, gỉ sét, xiêu vẹo…Rác trôi khắp nơi…Một nhà ở đầu thôn chỉ còn trơ xác nhà.
Một người dân ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bày tỏ về những thứ mà người dân mong muốn được hỗ trợ sau lũ. Ngớt mưa, ngừng lũ được mấy ngày, người dân lo sợ cơn bão số 9 lại tiếp tục ập đến, cuốn đi những gì còn sót lại.